Tìm kiếm bài viết theo id

giúp bạn mình với !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ChipChip_Shops, 13/10/11.

ID Topic : 3981698
Ngày đăng:
13/10/11 lúc 15:39
  1. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Cũng ko trách đc cha mẹ đâu anh ơi:confuse: Teen bi h cứ đòi quyền bình đẳng, tự do nhân quyền này nọ, rồi la làng bố mẹ ko quan tâm chăm sóc, v.v... Ở nhà em đang có 1 con như thế này đó.... bố mẹ đi làm về mệt mỏi, quan tâm chăm sóc thì bảo ko cần, con cần có không gian riêng; rồi buồn chuyện vớ vẩn zì đó, lên FB la ó là ko đc quan tâm bùn tủi, v.v.... Suốt ngày đi so sánh với mấy đứa bạn trong lớp này nọ.....:confuse:
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Do cha mẹ ko quan tâm uống nắng từ nhỏ lớn lên dể tiêm nhiễm thói hư tập xấu của bạn bè thôi. Bạn a cha mẹ buôn bán tối ngày nhưng đi đâu cũng fải dạ thưa đàng hoàng ,cái nào ra cái đó .
     
  3. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Mấy đứa dạng này quen xài tiền rồi , giờ mà gia đình cắt viện trợ là bảo đảm sẽ có 1 vụ án Lê Văn Luyện nữa ! Trừ khi làm cho nó hiểu ra được vấn đề , còn k thì một ngày nào đó bạn sẽ được gặp bạn của bạn sau song sắt !
     
  4. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Dạ thưa thì nhà em cũng có. Cũng ko cúp học, cũng ko đánh nhau hay làm zì cả... nhưng trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ chống đối, bùng nổ giúp bạn mình với !giúp bạn mình với ! - 1giúp bạn mình với ! - 2

    Haiz.... rồi con cũng sẽ thành cha mẹ....
     
  5. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Lạy trời công an bắt bà già em nó đi, tui thề là e nó hết ngông ngay giúp bạn mình với !. Gia đình lắm tiền thì suống, nhưng ko phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹpgiúp bạn mình với ! - 1. Nhà tui nghèo, tiền tự kiếm nên ko đua đòi làm những trò vô bổ ngu ngốc ko suy nghĩ như bỏ nhà như bạn của bạn. Tui nghĩ bạn giúp bạn của bạn bằng cách báo công an đi giúp bạn mình với ! - 2giúp bạn mình với ! - 3, còn ko thì để đời dạy nó :misdoubt:
     
  6. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    để nó tự trải qua, rồi nó tự bik đúng sai thôi...bi h làm j cũng ko đc đâu
     
  7. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    Theo mình nghĩ, ở tuổi này thì lòng tự trọng và cái tôi của bạn nữ ấy lấn át điều khuyên của cha mẹ và bạn bè. Vấn đề là hiện bạn nữ ấy đã đắm chìm cho cuộc tình kia nên rất khó để nói được bạn ấy.
    Nếu bạn thật sự giúp bạn ấy thì theo mình đây cũng là 1 cách:
    _ Rủ bạn nữ ấy đi chơi chung, những gì mà bạn ấy thích. Sau một vài lần chơi, bạn hãy tìm một vài trò mới hướng đến giá trị cuộc sống. Mục đích của bước này chỉ là giảm thời gian mà bạn nữ kia bỏ ra cho cuộc tình, kéo dần tinh thần, suy nghĩ, và mối quan hệ của bạn ấy về phía bạn.
    _ Tham gia vào một số hoạt động mang tính xây dựng như cafe cuối tuần, thể thao, xem phim, ca nhạc, dã ngoại .... Trong bước này, bạn nên rủ thêm 1 vài người bạn, những người có suy nghĩ tích cực để có thể tiếp xúc và có chút ảnh hưởng đến suy nghĩ và định hướng cho bạn nữ.
    Các bước tiếp theo sẽ là về nghề nghiệp, nhưng vì bạn nói là bạn nữ ấy sẽ phụ giúp ba mẹ hay muốn kiếm việc khác, nên mình ko biết sẽ như thế nào. Có thể sau bước thứ 2, bạn nữ ấy sẽ có thể tìm cho mình công việc yêu thích hay sao đó ...
     
  8. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Tương lai mù mịt...........
     
  9. shin-angel Thành Viên Bạch Kim

    Theo mình chỉ có 2 khả năng.
    1/ Là nếu bỏ đi lần nữa, sau 1 thời gian ăn chơi hết tiền, rồi tan đàn xẻ nghé (nếu có lòng tự trọng lắm thì ra ngoài ở chừng 6 tháng - 1 năm rồi cũng về, vì thấy cái dáng cứ hết tiền rồi về thì em nghi là ko ở lâu đc đâu).
    2/ Khi hết tiền, việc làm ko như ý mún (đời ko như là mơ), lại dính bầu ... thằng đó ko chịu, cũng phãi chạy về nhà. rồi 1 là bà mẹ độc thân (nhưng thấy bạn ghi còn đi học, chắc cũng là 9x), nên suy nghĩ ko chững chạc, khó mà là 1 người mẹ tốt cho con cái.
    ==>> Dù là trường hợp nào đi nữa thì pa mẹ của nhỏ bạn thân của bạn sẽ còn bùn khổ dài dài, bạn nên nói chuyện với bố mẹ người đó, hỏi coi người đó mún gì, lắng nghe và chia sẽ, nếu mún cưới cho cưới, nếu mún ra ở riêng cho ra lun, với 1 điều kiện ko cho tiền, xe, đt ... túm lại chỉ vài bộ đồ xách ra đường ở. Vì mình thấy bạn ghi là có gia cảnh khá khá, nên ko ngoại trừ trường hợp người bạn trai đó ko thật lòng yêu đương. Chúc bạn có thể khuyên được người bạn thân. :haha:
    p/s: THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT ... SỰ THẬT MẤT LÒNG. giúp bạn mình với !
     
  10. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Chỉ có nó mới cứu được nó thôi. Người ngoài có lấy dây trói nó lại, nó cũng cắn đứt dây mà chạy đi thôi. Chuyện này ba má nó lo còn không được, bạn chủ thớt nhắm kham nổi không?
     
  11. kitty5s Thành Viên Cấp 3

    1 người bạn tốt ^^
     
  12. ChipChip_Shops Thành Viên Cấp 4

    nó bỏ đi nữa rui! chán nã ghê !
     
  13. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    dù sao bạn cũng làm hết sức , hết khả năng của 1 ng bạn rồi. đâu có j phải hối hận, để bạn ấy tự trải tự nhận ra đi, đời đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn, bạn chỉ cần làm tốt vai trò của mình là đc
     
  14. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ba mẹ nó khuyên nó còn không nghe thì lời khuyên của em có ý nghĩa gì với nó chứ! thôi tôn trọng quyết định của bạn em đi!
     
  15. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ bạn ko cần phải làm gì lúc này cả . Nên im lặng và đứng ngoài . Sau này khi cô bé đó tự lao động kiếm từng đồng tiền , rồi cậu bạn trai kia vẫn quen thói tiêu tiền ấy . Đó sẽ là lúc , bạn có thể ở bên cạnh và giúp đỡ
     
  16. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Hỏng rồi!

    Đề đóm cờ bạc, có tiền sinh tật, ăn chơi đú đởn. Không ai ở đây giúp nổi đâu bạn ơi!

    Cho dù giúp thì cũng chỉ là 1 lời khuyên! Vô dụng!