Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện buồn về gà đá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Koolhamster, 7/3/13.

ID Topic : 6488047
Ngày đăng:
7/3/13 lúc 09:40
  1. Koolhamster Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/12/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    34
    Hồi đó em có 1 con gà nòi đẹt đá hay lắm. Một ngày ăn 20 cái lun, mà giờ nó chết rồi nên em buồn lắm
     
  2. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    đem luộc xã nhậu đi, buồn gì.
     
  3. Koolhamster Thành Viên Mới

    Có nó ăn nhiều lắm bác ạ
     
  4. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    mấy thằng đá gà mà chơi gắn " cựa sắt" vào là mấy thằng súc vật !
     
  5. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    đem đốt thành tro để vào hủ cốt để lên bàn thờ. buồn ra thắp 3 cây nhan hen:byebye:
     
  6. Koolhamster Thành Viên Mới

    mình hok có
     
  7. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    nice guy Chuyện buồn về gà đá
     
  8. phongtran.3008 Thành Viên Cấp 6

    bac1 này đúng chất bạn thân của ga lun
     
  9. Koolhamster Thành Viên Mới

    Bác có bull baby ko mun nuoi nua thi cho minh nhen
     
  10. c_u_to Banned

    coi gà như cái thú làm tiền thì thôi tiếc gì
     
  11. Koolhamster Thành Viên Mới

    Nhưng nuôi lâu cũng có tình cảm chứ bác
     
  12. c_u_to Banned

    nuôi lâu thì thành vật nuôi ... sao đem đi đá cho chết dc ... bác có thấy ai nuôi cái gì mà đem chiến đấu đến chết rồi ngồi tiếc vì mấy đồng tiền ?
     
  13. Koolhamster Thành Viên Mới

    Cái này là nuôi nó chết chứ em có nói đá chết đâu
     
  14. hieu_yenphung Thành Viên Cấp 4

    thằng này mở miệng ra là thấy Họ Súc Vật
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bác Lý lại gió!!!Gà chứ có phải trâu đâu mà ngày đá 20cái . 45kg còn chưa đc nữa là...
     
  16. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    gà rô ti đi bạn
     
  17. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    có tật giật mình hả mậy ? Chuyện buồn về gà đá
     
  18. conchimdendenvn Thành Viên Cấp 4

    Bắt nó chiến đấu quá nó mới mất sức mà chết chứ! chú cứ thử đánh lộn ngày 20 trận thử xem - tuy có thể thắng nhưng chú không thành mớ bùi nhùi chùi nồi mới lạ!
    Còn lỡ bây giờ nó đã hy sinh rồi thì thôi - Chữa hết buồn như sau:
    - Đi kiếm vài bó rơm về thui vàng lên
    - Mua riềng mẻ mắm tôm về nấu giả cầy + Mua 10 lít đế
    - Mời 5.7 AE 5giay qua chia buồn
    - Sáng mai sẽ vui lại như chim sáo cho mà xem!
    - Chúc chú mau hết buồn để còn kiếm em gà khác về chiến đấu tiếp
    - Đôi lời phân ưu - Thân!
     
  19. usb3gmobile Banned

    kiếp trước chắc là gà rùi///
     
  20. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    bựa:beat_brick:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 388 (Thành viên: 1, Khách: 379, Robots: 8)