tháng này taxi ế nên cũng thông cảm , nhà mình có người chạy taxi , chạy cả ngày mà dư đc 106k , nhưng người nhà mình chạy taxi cũng trên 20nam nên ko có chơi mấy trò đó
mình có ông bạn cũng mới ra chạy mà sao ỗng nói 1 ngày kiếm trện 300k,ỗng chạy vinasun,sáng 5h dậy rồi chạy tới 10h tối lần 1 ngày làm 1 ngày nghỉ
Mình gặp taxi dễ thương ko à , đi chơi lỡ ko có xe thì đi taxi gần xịt 50k cũng chở nữa. Bạn gặp nhầm dân ba trợn rồi >"<
Mình gặp hoài. Nhà mình ở Ng Trãi Q1. Lâu lâu có tiệc đi ở Q1, lên taxi nói địa chỉ là bác tài mặt 1 đống, tới nơi bo vài chục thì cười hề hề :baffle:
hix, cả ngày 106k thì làm sao sống với cái đất SG này đây bác, nội tiền ăn 3 bữa của 2 vc + 1 đứa con là hơn rồi
đời nó khốn thế đó bác àh , có bữa dư 5 600k , bữa nào có khách đi tỉnh thì dư 800-1000k . Vinasun 12 ngàn tài xế , chưa tính mailinh , futa ,.....thì bác biết 1 ngày có bao nhìu tài xế . Còn mấy bác nói đi sân bay mà gần thì bị lèm bèm , bác cũng nên biết nó xếp tài , đợi 1 2 tiếng mới tới mình mà gặp khách đi xa thì còn đỡ , chứ đợi 1 2 tiếng mà chở khách có 3 40k thì làm ăn đc gì qui tắc tính tiền mà tổng doanh thu chia 6 - 4 ( chủ 4 ) , tài xế 6 mà tiền xăng tự chịu . ví dụ bác hôm nay chạy tổng cộng đc 2tr . Về đưa c.ty 800k , bác lấy 1tr2 - đổ xăng 5 600k thì bác dư đc 6 - 700k
mình có nghe phong phanh cách "thương lượng" với tài xế về đoạn đường đi mà k bấm đồng hồ, như vậy giá sẽ mềm hơn và tài xế có dư hơn k biết có đúng k bác?
chính xác . ví dụ bác đi từ TPHCM về Cà Mau nếu để đồng hồ nhảy thì 2tr . Còn bác thương lượng với tổng đài thì còn 1tr5 ( ví dụ vậy ) nhưng bác lên xe thì đồng hồ vẫn nhảy ( vì nó cài mắt thần gì đó - có người ngồi là đồng hồ tự nhảy ) , tới nơi bác chỉ việc trả 1tr5 như bác đã thương lượng lúc đầu
lý thường kiệt cũng hơi xa, sao bác hok đi sân bay - hoàng văn thụ - phạm văn hai - bắc hải ( mà hok biết xe hơi có chạy được mấy đoạn này hok nhỉ )
Ko bấm ko đc hả pác ? Nếu vậy thì nghe đồn đâu là dưới ghế ngồi của Taxi nó để cái gì đó, nặng nặng là đồng hồ nhảy, đâu pác hôm nào làm thử mỗi ghế để vài cục gạch nặng xem nó có nhảy đồng hồ ko ?
Bữa e đi từ bến xe miền đông về, đi xe của vinasun, anh lái taxi cũng kg bấm đồng hồ .... E Thấy vậy thì nhắc ảnh bấm ... Thì ra là vậy ah
Thế xe này 1 người quản lý luôn hay sao bác? Thắc mắc vì khi thủng vỏ, xe hư ai bỏ tiền sửa? Đến kỳ thay nhớt ai thay?
đọc nghe mún té ghế luôn. bác để ý ngay cánh cửa taxi sẽ có 1 cái đầu nhỏ để gắn mắt hồng ngoại. khi khách ngồi vào thì sẽ cản luồn tia đó báo hiệu có khách vào. chứ ko phải ở dưới ghế đâu
Từ sân bay không đi HVT đc, phải quẹo phải đi theo phân luồn vì đang thi công cầu vượt lăng cha cả...
Taxi ba gai là phải nói đến taxi ở Hn,chạy bố láo và ăn gian đủ kiểu. Bữa mình đi taxi từ Sân bay về Q2 để quên cái ip4 trên xe,về nhà ngủ mà vẫn ko biết mất dt vậy mà chiều hôm đó anh taxi quay lại gửi trả cho mẹ mình mới tốt chứ.