sáng nay mới ngủ dậy nhìn qua 1 bên chả thấy cái bóp và 2 dế yêu mình đâu( mình ngủ lúc nào cũng để dt và bóp ngay chổ cái gối mình ngủ)....sáng h đi tìm nát cả cái phòng chả thấy đâu thế là mình hiểu vì sao rồi mà ko hiểu bọn trộm lấy bằng cách nào...cửa chính mình khóa rất cẩn thận..chỉ mở cửa sổ để ngủ cho mát, mà mình ngủ cách xa cái cửa sổ cũng phải là 7m5, tắt đèn tối thui..ko lẽ bọn chó trộm nó câu ta..tối thui sao nó thấy mà câu đc ta..chán kinh..mất hết giấy tờ,tiền,đt..h nản kinh..mùng 8/3 định dẫn ng yêu đi chơi..h chả có ji nữa..Bùn...haizzz bùn ơi là bùn...cảm giác lúc này thật là tệ hại...:beated:
Câu từ cửa sổ, bọn trộm để ý, độ như cần câu thụt lên đến 6m. Tối nhưng nó rọi đèn thì câu được, ngủ ánh sáng yếu và không chiếu trực tiếp thì không thể nào biết.
Hôm qua mình muốn đồ cho bạn gái nhưng ko có tiền nhưng nhờ bạn , thank bạn nhìu lắm , nhờ cái bóp và 2 cái điện thoại đập đá của bạn mà mình đã mua quà cho bạn gái và mẹ của mình , thank 1 lần nữa
cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy thấy đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên.... bọn trộm giờ lộng hành quá, kiểu nào cũng lấy dc....
Trộm rồi mất rồi Giờ đi ngủ đi Cớ sao lên đây Làm bài Thơ chơi nè Đêm qua trộm lại viếng nhà Mất toi vài củ trong người kg hay Sáng ra tỉnh mộng sinh nghi Lấy tay sờ túi chết cha mất rồi Thôi thì kệ mẹ đi bây Chỉ vài củ ấy cớ gì quan tâm Tao đây 1 Đống ở bank Chỉ vài củ lẽ mắc công phiền lòng Hôm nay ngày 8-3 Chắc thằng con chó đem về tặng girl Cho tao nhắn nhỏ thế này Củ tao có dấu về girl biết liền Thôi đi ngủ cho trời xanh biển lặng Nắng buổi chiều kệ mẹ nó đi
"Tao đây 1 Đống ở bank Chỉ vài củ lẽ mắc công phiền lòng" Dạ nhà e nghèo lắm..ko có cái j mà 1 đống ở bank đâu chị gái ) dù sao xem thơ của bác e cảm thấy vui rồi..lên đây chia sẽ cho ae cẩn thận thôi...ko là giống e nữa là buồn lắm....h:
hix..h e ko có ji ngoài cái củ 13cm thôi ạ...mà cái củ đó tối nay để e làm ng yêu e vui rồi..chéc bác ko đc rồi...
Vậy khi nào a check ê đc 13 e thích lắm Hí hí 13 không ngắn không dài E đây chịu nổi 20 có gì Dù sao miễn bót thì tê 13 14 có gì đáng lo Cho cái hạn để mà a check Check xong rồi về bỏ vợ con Há há há Phần thông thoáng kg Cần phải nghĩ