Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ về giàu nghèo-thành bại trong cuộc đời.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi giaosudi, 7/3/13.

ID Topic : 6489378
Ngày đăng:
7/3/13 lúc 17:01
  1. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    astrea 93 chắc cản sau ngắn, loại cản dài (giống dream lùn) đời sau, hồi xưa nhà có 1 chiếc (hồi xưa mua 5 cây 2), mà thằng lính ông già ghiền quá cứ năn nỉ hoài nên ông chia lại cho 7tr (lúc đó năm 2005), nghe mấy ông thợ nói dòng aetrea này máy móc êm hơn dream lùn nhìu
     
  2. kendulata6 Thành Viên Cấp 3

    Tuy cũng cùng quan điểm, đúng là tại sao? ví dụ như 1 a đại gia tr3 chọn ra ng vợ giữa 1 rừng cô gái đẹp mà a ta đã gặp , vậy ng thành công là ng vượt trội lên tất cả, cô ta phải đáng khen chứ sao bị xỉa xói nhỉ vì cô ta làm đc đìu mà bít bao ng mún k đc, con đường ngắn nhất để đến sự giàu sang. xh bây giờ nó thế, đời sống đi lên đòi hỏi về hưởng thụ càng cao. giả dụ có ae nào đi z1000 mà mún mình wen con ghệ xấu hok, vây mới có chy a có tiền a có quyền mất dạy và đây là bắt đầu của quá trình sàng loc,hehe (đây mình k để cập đến chy cười sau xe đạp hay khóc trong porsche nha, hehe) nói vây ae hỉu k cần xoắn nhé. Nhưng chủ thớt lại nói là lấy chồng nghèo là bất hiếu mình thấy k chính xác hay chủ thớt đã quá tiêu cực cho nghèo là giống như 1 cái j đó xấu xa. ai sinh ra k mún mình giàu có, cha me bạn sinh bạn ra,mún cho bạn cuộc sống đấy đủ nhất mà họ có thể,làm ngày làm đêm...nhưng đó là tất cả mặc dù họ đã cố hết sức,thế bạn sẽ đánh giá họ k thương ban...nói chung bài viết của bạn để cập đúng vấn đề nhưng nó có vẻ chủ quan quá,chẳng j là tuyệt đối cả
     
  3. kendulata6 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng có con nguyên bản lun.hihi,chạy bao êm chỉ tội cái là nó k đc chuộng bằng dream,mua 1993 mà có 5 cây 2 ah
     
  4. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cái j mua được = tiền thì đi liền với hạn sử dụng
    That's all, thứ gái rác đó mà anh em
     
  5. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    được . mất , bại , thành rồi cũng hóa hư không thôi
     
  6. yume Thành Viên Cấp 2

    chú giáo sư nói đúng nhưng suy nghĩ của chú còn phiến diện lắm

    "ai được phần phước nấy", mấy chị em ham chồng giàu (nói thẳng hơn là ham tiền) mà phần số bản thân vốn k đc vậy vẫn cố toan tính, cơ mưu để đạt đc điều họ muốn rồi họ sẽ phải trả giá thôi. ... như hồi nào con đã vô tình đọc ở đâu đó 1 bài tâm sự của 1 cô nàng lấy chồng giàu vì tiền và thằng chồng của cô ta là 1 thằng thiểu năng, đêm động phòng để vợ dạy làm tình =)); cô nàng cũng như bao ả đàn bà khác, cũng ham muốn khoái cảm trong chiện đó, mà thằng chồng k đáp ứng đc, thế nên cô nàng chờ đợi sau khi sinh đứa con đầu lòng cho nhà đó xong thì sẽ tự do tung tăng đi tìm lại khoái lạc = số tiền bà mẹ chông hứa sẽ cho cô sau khi cô sinh cháu cho bà. Thiệt ....hok bik giáo sư nghĩ sao....cái đầu hạn hẹp của con chỉ nghĩ đc "hết nói, ham tiền lấy thằng chồng như vậy thì ráng chịu, cái gì cũng có cái giá phải trả mà, ngta có câu "thà lấy đ* về làm vợ chứ k lấy vợ về làm đ*" mà cái ả dâm loạn này đã là vợ người lại có thể nói ra cái điều ấp ủ của ả như thế....."

    Mấy nàng đẹp người, đẹp nết đc chồng giàu, tài giỏi thì bt; ai nói gì họ đc, họ xứng đáng với điều đó mà. Chỉ có mấy thứ đẹp mã, xấu nết (cái này trc mặt trai mấy ả k để lộ ra đâu), nhờ tài năng mồi chài mà có đc chồng giàu thì thiên hạ nó dè bĩu là điều đương nhiên, ko hẳn là vì ngta ghen ăn tức ở như ngài giáo sư nói. Loại con gái lấy chồng giàu là vì có cái tâm hiếu thảo, tư tưởng cầu tiến như giáo sư nói trong xã hội thực ít lắm.

    p/s: cho con hỏi chút: giáo sư đây hình như còn rất trẻ, trên dưới 30t???
     
  7. yume Thành Viên Cấp 2

    => 2 cái câu trên tít mà ngài giáo sư bảo là tâm đắc đó có nghĩa khuyên con người ta nên thay đổi tư tưởng để hoàn thiện bản thân (tuy nhiên câu thứ 2 nghe có vẻ k ổn); mà ngài giáo sư đây lại phân tích theo 1 chiều hướng hơi bị.....dị

    đoạn cuối của giáo sư thì em hoàn toàn k ý kiến gì đc, perfect
    Chia sẻ về giàu nghèo-thành bại trong cuộc đời. - 2
    thời nào thì cái thể loại tiểu nhân như vậy cũng có, thật đáng buồn Chia sẻ về giàu nghèo-thành bại trong cuộc đời. - 3

     
  8. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    giáo sư mới 13t àh
    :beat_brick::beat_brick::beat_brick::beat_brick:
     
  9. taohanmod Thành Viên Cấp 2

    Cái loại viết bài như thế này chỉ là rác rưởi thôi , cho cũng hok ai thèm , nhìn ngoài có khi nó đẹp thật nhưng nó thôi vô cùng Chia sẻ về giàu nghèo-thành bại trong cuộc đời.
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tui biết thân biết phận, tự bản thân làm ko ra nhiều tiền nên tiết kiệm, ko quen se sua là xong. sau này có người cùng đi với mình thì hai bên cùng chung sức chung lòng.
     
  11. hungcuongvc Thành Viên Bạch Kim

    Bài viết khá thực tế ở xã hội mà đồng tiền đã biến con người trở thành nô lệ cho nó .
    Tôi không phủ nhận giá trị đồng tiền trong bài viết, mà tôi phủ nhận suy nghĩ của 1 lớp chị em phụ nữ .
    cuối cùng cho tôi gởi gắm 1 câu " tiền có thể làm ra rất dễ và chỉ có thể mua thứ tình cảm rẻ mạt "
    thank
     
  12. yume Thành Viên Cấp 2

    giáo sư trốn đi đâu rồi ta?