THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Các anh chị em gởi cho mọi người cùng biết nhé. "Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,... các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên Ti vi lệnh Cấm Dân ăn, vì có chất gây Phá Hủy Nội Tạng. Trung Quốc lập tức đẩy Hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Đại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với Hoa Quả Trung Quốc. Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất. (Hãy loan tin vì Nhân Dân Việt Nam) .Gửi Tin Này Tới Tất Cả Bạn Bè Của Bạn.
Nhà e kg dùng đồ Việt lam Chỉ dùng đồ bên Tây bên Tàu í Xe đi Toyota Ăn sáng bò kobe Ăn trưa cá hồi sashima Ăn tối bánh nướng gubang Ăn trái che ri từ úc Ăn nho Mỹ Ăn táo china Mặc hàng china
Hôm rồi nhà có đám giỗ, người đi đám có một vài người đi Bom-lê Trung Quốc...eo ơi, bỏ cả tuần mà nó chả hư hỏng gì cả...
ai nói tq da vàng. nó thuộc chủng khác bạn ơi. mình với campuchia - lào - là 1 chủng da vàng. mấy thằng thái lan. mã lai sing - tq thuộc chủng gì đó quên rồi. nói chung khác 3 nước đông dương. còn ai vn da trắng - răng nhỏ + nhọn là có ông cụ tổ là china rồi
2 trái bom để trong hộc bàn từ hồi cúng khởi công tới giờ còn ngon lành, kéo hộc bàn ra còn nghe mùi thơm thoang thoảng