Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp bị đuổi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thedragon1, 15/10/11.

ID Topic : 3992468
Ngày đăng:
15/10/11 lúc 16:12
  1. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    22 tuổi còn trẻ (mình 23:amazedSắp bị đuổi. Có phải là bạn đang lo lắng về năng lực của bạn đúng không. Làm ở cty hiện tại thì không được mà nhảy ra ngoài thì cũng không xong (năng lực không đủ thì đâu cũng khó). Mà nếu đi học lại thì lại không đủ sức và không đủ thời gian, lăn tăn qua lại, lo lắng cho ngày mai đi đâu về đâuSắp bị đuổi - 1
     
  2. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    trước đây thì đúng ^^ , nhưng hiện tại mình hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình, chỉ cần làm đúng chức trách thì không gì làm khó được mình, nhưng đòi hỏi thêm bên ngoài thì phải xem xét lại ^^
     
  3. yeu_tinh Thành Viên Cấp 2

    Vậy thì có gì mà bạn phải lo? Công việc đầu tiên nên thấy tiếc chút thôi, hay thử tìm việc mới ngay lúc này, rồi tự bạn xin nghỉ trc khi bị đuổi thì sẽ thấy tự tin hơn đó Sắp bị đuổi
    Bạn là nam hay nữ? Nếu là nam thì hơi yếu đuối đó. Và đưng bao giờ để sếp, công ty...nói chung là người thuê bạn thấy được họ đang "ban ơn" cho bạn. Có thể bạn cảm thấy như thế thật cũng không được phép để lộ ra. Phải để cho người ta thấy đây là "hợp tác", "làm ăn". Bạn bán năng lực của mình, họ thấy vừa ý thì mua, không thì thôi.
    Nếu thấy mình cần thì họ sẽ "ép giá", không phải về lương nhé, có thể nói là "bị hành hạ trong công việc" á.
    Mấy doanh nghiệp nhỏ ưa chiêu này lắm, nhất là với mấy em mới ra còn non và nhát. Lúc mới làm mình cũng bị vậy, ghét quá nghỉ ngang luôn (là sẵn sàng bỏ tiền á). Mụ nhân sự giả bộ khuyên h tìm việc khó em suy nghĩ kỹ, cha sếp còn nói nếu nghỉ ngang k trả tiền, tự quyết định đi.
    Mình kệ, nghỉ cứ nghỉ. 3 ngày sau có việc mới :hell_boy:
     
  4. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    bác này viết về công việc mà cảm tưởng như viết về người yêu Sắp bị đuổi
     
  5. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    cố gắng lên bạn ơi
     
  6. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    chắc là do tâm lý trước đây , nên mình luôn cảm tưởng mình cần việc chứ việc ko cần mình, nên mình trân trọng công việc này + việc công việc này làm cho mẹ mình cảm thấy mình có 1 tương lai khá vững chắc, làm mẹ vui, giờ mà nghỉ thì giống như bắt đầu lại từ đầu (exp mới gần 1 tháng đi làm thôi =.=!)
    Mình ko ngại khó khăn, ko ngại thử thách, nhưng lại khá ngại trong việc bắt đầu lại. Mình là người rất ít nói ( kỉ lục là 3 ngày 3 đêm ko nói lấy 1 từ ^^), nên việc làm thân với mọi người khá khó khăn (phần lớn là do tự người ta làm quen với mình) --> mình là người thích ổn định công việc hơn là nhảy để tăng lương

    Vì em làm trong lãnh vực nghệ thuật nên tâm hồn nó lay láng vậy mà ^^


    p/s : hình như càng nói thì càng thấy mình có nhiều rắc rối, chết rồi >"< tìm cách fix thôi ^^

    con người thật phức tạp, cuối cùng thì em cũng ko hiểu tại sao em lại luyến tiếc công việc này nữa , vì mẹ, vì đây là công việc đầu tiên, hay vì em muốn ổn định... nhắm mắt lại , dù ko biết là vì cái gì nhưng em biết được rằng trong em giờ là 1 nỗi buồn nhưng không có nối tiếc, vì trong quá trình làm việc, mỗi thứ em làm là cố gắng hết mình... và nỗi buồn nhẹ dần, hy vọng sáng mai, sau 1 giấc ngủ dài, tâm sẽ bình lại...
     
  7. thiendang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuộc sống là những sự khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội. Thành công chỉ có thể có khi e biết nắm bắt lấy cơ hội. Ngày xưa a cũng đã từng thất bại nhiều lần nhưng a cứ nghĩ rằng : Đây là kinh nghiệm để mình khá hơn ... và a nghĩ rằng : Công ty này không phải là công ty cuối cùng của mình và ta không thể sống bằng lòng với hiện tại.

    Do vậy, nếu đây là lúc e phải đi, e cứ nghĩ rằng đó cũng là cơ hội cuộc sống mang đến cho e để tìm kiếm được 1 công việc mới tốt hơn, ổn định hơn để có thể làm mẹ em được hãnh diện về em. Trong đời ai cũng có 1 lần thất bại, vấn đề ở chỗ là mình có thể đứng lên từ thất bại đó hay không thôi em à. Cố lên !!!Sắp bị đuổi

    P/S : A thấy có lẽ e sống nội tâm và ít giao tiếp, điều đó không xấu nhưng nếu e cảm thấy e thật sự giỏi, thật sự có thể tự mình làm mọi chuyện thì e cứ giữ việc ít giao tiếp và sống nội tâm của mình lại còn nếu không thì e nên cởi mở hơn để có thể nhìn cs 1 cách tốt đẹp hơn.

    Mỗi ngày qua đi là e đánh mất đi 1 cơ hội . Như có 1 câu nói : Có khi nào e nghĩ ngày hôm qua ta đã làm được gì ? vào mỗi buổi sáng thức dậy không ?
     
  8. BánLẻGiáSiêuRẻ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mong bro vượt qua dc khó khăn Sắp bị đuổi mình cũng đang khó khăn .. nhưng về chuyện khác .. hic, chia sẽ nổi buồn thui vậy, ko khuyên dc j Sắp bị đuổi - 1
     
  9. yeu_tinh Thành Viên Cấp 2

    Bắt tay cái Sắp bị đuổi Bạn cũng giống mình đó, làm ở chỗ mới hơn 4 tháng rồi mà chả thân với ai cả :amazed: Công việc thì khá là ổn nhưng về lâu dài thì không ổn tí nào. Bởi công việc nhàn nên sẽ làm mình chậm chạp thiếu năng động, mà mình vốn đã k năng động rồi. Thêm nữa là hầu như không có gì để học hỏi và phát triển hết, lỡ có gì thì khó mà nhảy chỗ khác. Mình biết là phải đi học thêm rồi tự mình phát triển, sau đó nhảy chỗ khác. Nhưng thực sự mình không muốn bỏ công việc này vì nó có tinh ổn định cao, và mình cũng chưa rõ mình muốn học cái gì, phát triển theo hướng nào nữa...Thôi cứ tạm yên ổn 1 thời gian, có gì sang năm tính.

    Cảm giác này mình đã trải qua rồi, mà có lẽ chỉ gần giống thôi, lúc đó cảm thấy tương lai rất mịt mờ, không biết mình muốn gì và phải làm gì. Biết là phải tìm việc đó, nhưng cứ thấy chán nản và sợ...Không phải bạn luyến tiếc cái cũ đâu mà là sợ cái mới đó. Sợ phải làm quen với công việc, với đồng nghiệp lần nữa, sợ phải đi phỏng vấn hàng chục nơi rồi ngồi ngóng điện thoại...
    Nhưng mà sợ cái gì thì cũng phải hành động, không được ở yên 1 chỗ nếu không càng sợ hơn. Như mình thấy thì bạn nên tìm việc ngay lúc này đi, hoặc can đảm hơn thì tự xin nghỉ việc trước, cái cảm giác mình tự rời đi ít ra cũng dễ chịu hơn 1 tí. Coi như thắng lợi tinh thần á Sắp bị đuổi - 1

    Mà bạn làm ngành gì mà khó tìm việc dữ vậy? Sắp bị đuổi - 2
     
  10. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    Thanks các bác khích lệ tinh thần em ^^ buồn thì cũng sẽ qua thôi, chờ đến khi hết buồn em lại đi kiếm việc làm tiếp ^^

    Bác hỏi thì em cũng xin thưa, trước em học lập trình viên của aptech , mà lười thì nhiều học thì ít, ra trường đi làm còn bị đủ thứ chuyện, nản off ở nhà cả năm trời ^^ . Hiện tại em vừa kết thúc năm 1 ở fpt-arena ^^ (kì này rút kinh nghiệm nên chăm , cả semester 1 & 2 đều giỏi ^^)
     
  11. Lie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy tìm 1 cv khác, dù không đúng chuyên ngành cùng được để nuôi cái mạng bạn đi đã, sau đó tự đầu tư cho mình kiến thức + anh văn, lúc bạn trở lại hy vọng bạn đã trở thành một người khác
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    phấn đấu thui bro... như tui neh... ra trường, con gái, kg có kinh nghiệm => kg ai nhận, mah có nhận thì về tỉnh làm, mah tui còn muốn trên này để đi học văn bằng 2 với thạc sĩ đang cày bên pru và học anh văn để lấy kinh nghiệm... ==''
    với lại bên pru mình thấy công việc khá năng động, phù hợp với mình...mình nói hơi nhìu nên thấy ok Sắp bị đuổi mình quen đc nhìu người ở nhìu lĩnh vực khác nhau nữa Sắp bị đuổi - 1
     
  13. ráng lên bạn, đời không như mơ!