Tìm kiếm bài viết theo id

Mình không biết trường hợp này có nên gọi là CHA - MẸ hay không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hackkiskas, 10/3/13.

ID Topic : 6496572
Ngày đăng:
10/3/13 lúc 22:47
  1. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    11/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    624
    Lúc nãy con bé cháu gái mình , nó mới xin phép cho con bạn nó qua ngủ 1 đêm.Mình hỏi đứa cháu mình không lẽ CHA,MẸ nó đuổi ra khỏi nhà ? Giờ này ai lại đuổi con mình ra khỏi nhà ? Nó chỉ mới 14 tuổi thôi .

    Con cháu mình nó mới kể : CHA-MẸ nó li dị,Cha nó hiện đang sống chung với vợ sau, MẸ nó thì về quê,nó từ nhỏ đã sống trên đây quen rồi, nó không muốn về và Nó đã nghỉ học, đi làm phụ bán hàng ở chợ TÂN BÌNH,thuê nhà gần xóm mà trước đây CHA,MẸ nó sống để ở.

    Bây giờ bà chủ nhà mới đi đâu về, chằng hiểu vì sao thấy nó bả nổi khùng bả đuổi nó ra khỏi nhà dù nó đóng tiền đầy đủ.Nó không có chỗ để ngủ.

    Mình thấy rất tội nghiệp con bé, nghĩ về CHA-MẸ nó, sao lại sinh con mình ra mà lại để con mình bơ vơ giữa xã hội như vậy.

    Còn nhà trường thì sao ? 1 học sinh của trường mình nghỉ học mà chẳng hỏi lý do,thầy cô chủ nhiệm sao chẳng quan tâm nó ?


    Đây là lứa tuổi còn rất non giữa cuộc đời,rất dễ mắc cạm bẫy,rất dễ trở thành tội phạm.Những người như vậy chẳng đáng để con bé gọi là CHA-MẸ chút nào.

    con bé chỉ 14 tuổi thôi.

    CHA-MẸ là 2 từ thiêng liêng mà mỗi trong chúng ta ai cũng hiểu.Tôi không biết người đàn ông đã nghĩ như thế nào khi bỏ rơi con mình để đi theo tiếng gọi tình yêu của 1 người đàn bà ( nói thẳng ra là tiếng gọi TÌNH DỤC chứ cm gì), người phụ nữ thì bỏ con mình trên thành phố để về qua mà chẳng đoái hoài đến.

    Có bao giờ họ gác tay lên trán suy nghĩ : con mình nó như thế nào ? nó có khóc cho số phận nó không ? nó có căm thù mình không ? nó có khóc vì nhớ mình không ?

    Tôi còn nhớ xem 1 bộ phim HÀN QUỐC có nội dung : 1 đứa bé bị bỏ rơi vì lúc đó gia đình nó quá nghèo , không thể nuôi nổi nó.Sau này họ giàu có và trở về nhận lại con mình thì đứa bé ấy bây giờ đã trở thành 1 phụ nữ, người phụ nữ đó không chấp nhận cha,mẹ mình và nói : ĐÃ LÀ 1 GIA ĐÌNH THÌ DÙ NGHÈO KHỔ CŨNG PHẢI SỐNG CHUNG VỚI NHAU CHỨ.

    1 đứa trẻ được sinh ra từ 1 cuộc hôn nhân thì xứng đáng nhận được hạnh phúc , nhưng nhiều người được gọi là cha,mẹ thì không nghĩ như vậy , họ nghĩ đơn giản 1 đứa bé được sinh ra chỉ là 1 sự thụ tinh,1 sự giao hợp thỏa mãn.Vậy thôi.
     
  2. Kg biết nói sao nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ
    Dù ổ bả đối xứ sao cũng vậy
    Chia buồn
    Xã hội giờ quan tâm tiền mà mất đi tính nhân Văn cội rễ
     
  3. ..Mr K.. Thành Viên Bạch Kim

    bạn đừng tin tưởng con bé đó wa. bạn phải dắt nó tới nhà trọ hỏi cho rõ nguồn ngạnh sự việc và tới nhà trường để xác minh lại. có thể nó giận 3 mẹ nó xong bỏ nhà đi rồi bịa ra câu chuyện như vậy.
     
  4. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    thanks bạn .cháu mình học chung với nó từ lớp 6,cả nhà mình ai cũng biết chuyện này, chỉ có mình vừa mới biết thôi,vì con bé hay tới nhà chơi lúc mình đi làm chưa về
     
  5. tataro Thành Viên Cấp 3

    dong` quan diem...
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Có khi họ cũng nghĩ : Sống nên biết NHẪN, sống phải có TÂM. Tóm lại là NHẪN TÂM.
    Híc, quá nhẫn tâm ... chỉ biết nghĩ vì bản thân mình, sau nầy ắt quả báo thôi!
     
  7. BABU Thành Viên Cấp 5

    Nói thật là hok biết ai tốt , ai xấu ... truyện nào là thật , truyện nào là giả , ... trăm nghe không bằng 1 thấy , mà có khi thấy cũng giả luôn !!! Nói nghe để đó chứ không thể hay không có quyền phán xét ai cả ...
     
  8. Mình đang bị ngộ độc thực phẩm mệt trong ng quá mấy bạn ơi
     
  9. yume Thành Viên Cấp 2

    tự xử để "xả" bớt sẽ hết mệt
     
  10. Ôi baby
    Đang mệt mà sao tự. Đc
     
  11. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện đó còn nhẹ đó. Bạn của em mình mới lớp 11 , ba mất , mẹ vừa bị tai nạn giao thông vừa qua đời luôn. Con bé học rất giỏi mà dễ thương nữa. Đành phải nghỉ học giữa chừng. Con bé về nhà ngoại báo tin mẹ mất thì bị đuổi và họ đóng cửa lại ko nhận ( vì bà ngoại con bé ko cho ba mẹ nó cưới nhau , nên từ con ) , nhưng giờ con gái mất họ cũng làm lơ thì thật là..Tội con bé học giỏi mà phải nghỉ học . Chuyện nghe như hoang đường , cha mẹ nào nỡ ko nhận con chứ , dù giận cách mấy nhưng giờ con mình mất rồi cũng ko xót. Haizzz
     
  12. thedeath2304 NeverSayNever

    You and Me cho tiện
     
  13. Ôi baby
    A nhớ e kg
     
  14. sontuyen0812 Thành Viên Mới

    Ừa cũng tội nghiệp, dù gì thì hoàn cảnh gia đình k hạnh phúc, em bé k đc iu thương. Nhưng dù có sao đi nữa vẫn là nỗ lực vươn lên của cô bé -->
     
  15. Tenbidip Banned

    Mỗi nhà mỗi cảnh!! Dù gì đi chăng nữa cũng là ba mẹ mà chủ topic. còn sau này, con cái họ đối xử sao thì phải nhận vậy thui ah.
     
  16. c_u_to Banned

    gọi thẳng nhà nó mà hỏi
     
  17. conchimdendenvn Thành Viên Cấp 4

    Thôi tùy vào luật nhân quả vậy!
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tại bạn ko ở trong gia đình người ta nên đôi khi nhìn từ bên ngoài ko hiểu rõ sự tình rồi đưa ra nhận xét phiến diện, đúng là cha mẹ ko nên sinh con ra rồi bỏ mặc cho đời như vậy, nhưng nhận xét về cha mẹ đứa bé ấy như vậy là không nên, mỗi người 1 hoàn cảnh mà
     
  19. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    ko biết chuyện này có thật ko.
     
  20. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Xóm mình cũng có con bé dẫn bạn về nhà, cũng kể hoàn cảnh đau lòng để xin đc ở tạm, nhưng ở đc vài ngày nó chôm đồ rồi đi luôn! Ba mẹ con bé chủ nhà thì không tiếc của họ chỉ sợ nếu không giúp đc con bé kia thì để nó bị ng ta hại lại mang tội với đời và cũng sẽ ái náy trong lòng.

    Nhưng cách tốt nhất là liên lạc với gia đình nói cho họ biết con gái họ đang ở nhà bạn để họ yên tâm, còn con bé có bịa chuyện hay không cũng không quan trọng lắm! Với lại giúp nó để nó thấy đời còn có người tốt, chứ để nó bé tí mà nhìn đời đen xịt lớn lên nó trả thù đời còn hại nhiều ng hơn!

    Nếu giúp đc thì giúp thôi!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 439 (Thành viên: 1, Khách: 433, Robots: 5)