Chỉ còn 4h nữa là Mu- Chel bắt đầu Trận đấu này không còn tính chất của 1 trận thắng thua , nó còn thể hiện bản lĩnh của Quỷ đỏ trước " thất bại " ở C1 Mình là 1 fan của Mu..rất mong chờ trận này Mu sẽ thể hiện được đẳng cấp của minhf.Không phụ lòng người hâm hộ Hãy đứng dâỵ nhé Manu..Các fan Mu cùng chia sẻ vs mình nhé..hồi hộp quá Kỷ niệm trận C1 vs REAL.. Họ gọi chúng tôi là những con rùa. Họ cười nhạo, đổ lỗi cho may mắn trong suốt chiều dài lịch sử của CLB với những danh hiệu và sự thống trị không chỉ ở nước Anh. Bởi vì chúng tôi là CLB vĩ đại vào bậc nhất, giàu truyền thống và chiến đấu kiên cường dù chạm tay đến đủ mọi vinh quang. Là người hâm mộ và dõi theo từng bước chân của MU trong quá nửa tuổi đời của mình, trước những thăng trầm của MU, tôi đã mỉm cười, đã rơi nước mắt, có hạnh phúc và cũng có khổ đau. Nhưng tôi có thể tự hào gọi đó là tình yêu chân chính cho thứ bóng đá chân chính. Mỗi một người hâm mộ có thể tìm cho mình những lý do khác nhau để yêu quý và cũng để thù địch. Nhưng, với bóng đá, chỉ cần có khát khao, chỉ cần còn cháy bỏng, họ sẽ tìm thấy điểm chung để gắn kết nhau lại ở những trận cầu thật sự. Và tôi tin rằng, đêm nay, có hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ con người cùng tiếc cho MU. Thắng hay thua đều có nhiều cách, nhưng một lần nữa, MU lại để lại trong hồi ức những fan của bóng đá đẹp và fan của họ, một niềm kiêu hãnh và tự hào vô bờ. Thua trong tư thế của người chiến thắng. Đêm nay, ở Old Trafford, không có những giai điệu hùng ca cho người khải hoàn vinh quang, nhưng những con người ấy đã thổi lên khúc ca hào hùng và cũng thật bi tráng, khúc ca của niềm kiêu hãnh Quỷ Đỏ. Còn nhớ, trận đấu giữa MU và Bayern Munich năm nào, tôi đã từng viết sau khi MU chiến thắng nhưng vẫn bị loại và chiếc thẻ đỏ gián tiếp của Rafael khép lại trong nước mắt: “ Lịch sử rồi sẽ sang những trang mới, Lịch sử sẽ gọi tên thế hệ măng non mà người cha già ươm mầm hôm nay trong một trận cầu vĩ đại hôm khác. Đứng dậy rồi thành công sẽ đến. Có con đường trải sẵn hoa hồng nào cho người ta bước nếu không một lần kinh qua khổ đau thất bại? Có lịch sử nào chói lọi những chiến công nếu không từng vùng trong khói lửa? Ngẩng mặt lên, Rafael, ngẩng mặt lên Manchester United, chúng ta thua hôm nay nhưng là thắng trong tim những người yêu dấu. ” Và hôm nay, tôi thấy một Rafael trưởng thành sau vấp ngã ngày nào trước chiếc thẻ đỏ oan nghiệt. Tôi thấy một Quỷ Đỏ chơi hết mình cho sắc đỏ thành Manchester, cho niềm kiêu hãnh của truyền thống câu lạc bộ, cho những trái tim đã gửi lại Old Trafford. Vậy thì, Nani, cũng hãy ngẩng cao đầu, ngã ở đâu, chúng ta sẽ đứng dậy ở đó. Nỗi buồn này rồi sẽ theo gió cuốn đi thật xa, để một ngày nào đó, có lẽ chẳng xa, Old Trafford sẽ lại rực sáng những ước mơ vĩ đại. Hôm nay, chúng ta là kẻ chiến bại trong niềm vinh quang. Chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn mà thôi. Để lần trở lại tới, MU sẽ là một MU mới. Đêm dù dài đến đâu cũng sẽ nhường chỗ cho ngày mới, lịch sử dù vẻ vang đến đâu cũng phải sang trang, và thất bại dù có đau đớn đến đâu cũng sẽ nguôi ngoai, mỉm cười nhé, cho những giấc mơ không bao giờ tắt, MU của tôi. *"
MU là shit Chel vô đối Từ khi mouri đi hết thích chel nhưng thích cái lối đá của chel Yêu mouri,droba,
ko biết có bán trận này ko ta, H2 đã như hạch, hên là ko thua, bực nhất là cái thằng đầu đất valencia, chỉ biết đâm đầu chạy, ngu như bò, đang tấn công mà bóng tới chân nó là y rằng bị phản công lại hút chết ko à