-Nhờ Mod tí. Mình lập topic để nhắn các ace 5giay khi chạy xe máy ban đêm thì nhớ để ý bật đèn cos(đèn chiếu gần xuống đất), chứ đừng bật đèn pha(đèn chiếu xa) -Hôm kia chạy xe suyt tong 1 người băng qua đường vì ánh đèn pha của xe đi ngược lại chói mắt quá. khu vực đó đèn đường hơi tối, nên cái pha đèn làm lóa cả mắt. -Hy vọng mỗi ace đọc xong topic này thì để ý dùm và nhắc nhở người thân cẩn thận dùm càng tốt. người chạy xe và cả người băng qua đường. -nhân tiện bác nào có người thân chiều cao hơi khiêm tốn tí thì nhắc nhở khi băng qua đường nhớ giơ tay lên cho người khác thấy. vì mình chạy xe hay gặp tình trạng người băng qua đường bị che bởi xe máy trước mặt, đến khi xe máy phía trước lách qua cái thì lúc đó đã quá gần rất khó xử lý nếu chạy nhanh -bác nào có kinh nghiệm gì để an toàn hơn mỗi khi ra đường thì chia sẻ để mình đưa lên trang 1 -chỉ cần mỗi thành viên vào topic này xem nếu biết thì quá tốt, nếu ko thì đọc để ý thức và nhắc nhở người thân, bạn bè dùm. Thanks all
vấn đề muôn thuở có nói cũng như nước đổ đầu vịt, giống như dừng đèn đỏ còn 1 2s bóp kèn điếc tai, dừng đèn đỏ k biết nhường đường... tùy thuộc vào văn hóa giao thông của từng người thôi, mà cái này nó ăn vào máu rồi khó thay đổi, ai hiểu thì tự ý thức có đi tuyên truyền mà ngta k gặp phải cảnh đó ngta cũng k hiểu dc ~,~
nhắc luôn mí thanh niên choai choai hay trang bị đèn Flash phía sau đuôi xe, hoặc 1 số đèn siêu sáng phía sau xe, chạy sau mấy chiếc này chói mắt và khó chịu vô cùng
dành cho xe oto hay xe máy thế các bác??? còn mấy vụ này em thường sợ hao bình và nóng mặt nạ nên toàn đi "cốt" ko ah. cái này bác chủ top nên ghi rõ là :" đề nghị các chú ex chơi nổi, chuyên gia đi xenon" đèn pha của mình nhằm nhò gì.
Ra đường gặp mấy chiếc mở đèn pha chạy ngược nó mà y như nó chiếu thẳng vô cái bản mặt! Mà hầu như mấy người chạy mà đèn pha là k để ý xe mình sao hết lên là chạy
Bữa nhậu về gặp thằng chạy xe mà đèn sau của nó mau trắng,sáng chói chang. sẵng máu trong người tông thẳng vào đuôi xe nó luôn. Rồi giả vờ nói chói wa ko thấy đường mà mắt vẫn như tên bắn vào mặt nó...nó thấy mình có men rượu nên cũng ậm ừ mà đi...nghĩ lại lúc sĩn sĩn điên thật
Bác chạy đúng tốc độ, đúng luật, người đi bộ đi đúng luật thì làm gì có chuyện tông nhau? Nếu an toàn thì người đi bộ cũng phải chú ý đi đúng luật chứ đâu phải riêng xe do bật pha hay cos! Còn nếu tông nhau thì dùng luật ra thôi chứ cải nhau chi cho mất công... nhiều khi còn mất mạng!
chạy xe đúng luật nhưng ng chạy ngược chiều nó chiếu đèn vào mắt thấy đường đâu mà đỡ, thắng lại thằng đằng sau tông, đi tiếp thì y như mù k an toàn. chủ topic muốn nói là ý thức khi tham gia giao thông chứ chưa nói đến việc đúng hay sai luật.
bác xách xe ra đường buổi tối rồi lên đây đàm đạo cùng ae nhé ờ. mình muốn phổ biến ý thức này. vì thấy nó nguy hiểm qua. sẵn tiện bác nào gặp CA giao thông thì nhờ họ để ý cái lỗi này của người dân để mà phổ biến
mấy chiếc xe tàu , cos cũng như pha thôi , ghét nhất mấy thằng khoái tăng độ sáng cùa đèn trước hoặc sau .
hồi bữa đi thấy có xe, tưởng bật đèn pha, còn đi ngược chiều, chạy gần, ai dè thấy đèn hậu của nó trống trơn, chiếu thẳng người đi đằng sau. cái loại này nên xử lý cũng có một số loại xe tay ga được thiết kế cos, pha gì cũng cũng chỉa thẳng đèn vào người đi đối diện, ko biết nhà SX chế kiểu gì? Việt Nam là nước nhiệt đới, không có sương mù nhiều, quanh năm nắng nóng. mưa dầm thì ở trong nhà, ban đêm cũng không thiếu điện, nhà SX nên chỉ sx 1 loại đèn cho phù hợp là đèn cos cho riêng thị trường VN. đèn pha chỉ phù hợp ở những nước Châu Âu sương mù nhiều như Anh, Ireland,...