thích thì trả, ko thích thì ở nhà. nói với e nó a hết quota rồi, thông cảm nhé. có quota thì gặp ko thì thôi. sẵn tiện time này xác định lại tình cảm luôn xem có mặn nồng hok.
Bạn nên xem lại thói quen chi tiêu của bạn và cô ta có quá so le không,nếu không đủ đáp ứng mà cứ cố quen thì khổ cho bạn thôi,huống chi cô ta cũng không buồn chia sẻ vấn đề với bạn(lúc này lại chia ra 2 dạng chia sẻ thực tế và chia sẻ chỉ bằng cái miệng,đụng chuyện thì giả điết nữa ).Bạn kể nhiêu đó thì hiểu nhiêu đó thôi,nhưng mình nghĩ cô nàng này cũng không hiểu bạn được bao nhiêu đâu.Nên tìm ai hiểu &đồng cảm với mình mà quen,đỡ khổ hơn.
Sir nói chuyện vui tí tỡn. trước chăn rau dữ lắm luôn nè đúng là ông bà xưa nói cấm có sai: Muốn giàu nuôi cá Muốn khá nuôi heo muốn nghèo nuôi GÁI e thì e hay than về tiền nên ko ai đào dc hết.
Sao em với bồ em tháng đi coi phim có 1-2 lần à mà mấy huynh này yêu nhau tốn kém thế ko biết. Ăn ngoài vừa ko đảm bảo vệ sinh, vừa ko hợp khẩu vị, vừa tốn tiền nữa. Em với bạn trai em toàn ăn cơm ở nhà em thôi (do má em nấu ). Hôm nào má ko nấu cơm thì vô siêu thị mua đồ ăn sẵn về ăn, ko thì ăn hủ tiếu (2 đứa chưa đến 50k). Nói chung 2 đứa quen nhau, tình phí... má em chịu (vì phải bao cơm thêm 1 mạng nữa )
Đàn ông thì sĩ diện nên muốn bao hết (mình cũng vậy), nhưng mà tiền mồ hôi làm ra mà, cũng biết xót chứ. Nếu bạn gái biết điều thì lâu lâu trả 1 lần. Nam trả 10 lần nữ trả 1 lần. Chứ tự nhiên cái gì cũng cưa đôi hết thì hơi kỳ, dù sao cũng là người iu mờ. Nói chung yêu nhau phải thông cảm cho nhau Pé CK biết lo nghĩ cho người iu quó, chắc tu 9 kiếp mới đc iu pé, a mới tu có 8 kiếp thui nên đành xếp hàng zậy hix udency:
thử hôm nào ý ý tháng này anh hơi kẹt xem em ấy phản ứng ra sao , lấy vợ thì ngoài những tiu chuẩn bình thường thì con vợ còn phải bik suy nghĩ & bik điều thì mới được .
Nguyên văn bởi XxKumihoxX Sao em với bồ em tháng đi coi phim có 1-2 lần à mà mấy huynh này yêu nhau tốn kém thế ko biết. Ăn ngoài vừa ko đảm bảo vệ sinh, vừa ko hợp khẩu vị, vừa tốn tiền nữa. Em với bạn trai em toàn ăn cơm ở nhà em thôi (do má em nấu ). Hôm nào má ko nấu cơm thì vô siêu thị mua đồ ăn sẵn về ăn, ko thì ăn hủ tiếu (2 đứa chưa đến 50k). Nói chung 2 đứa quen nhau, tình phí... má em chịu (vì phải bao cơm thêm 1 mạng nữa ) -Nếu mà sau này em có break, báo anh nhé, anh xếp hàng chờ ăn cơm "má em" ... :haha:
mình thấy yêu nhau thời gian đầu thì mình chấp nhận trả hết mọi thứ dù chơi sang,tại mình kua mà mình thích nên mấy vấn đề đó ko phải suy nghĩ nhìu,nhưng cao lắm là 2 tháng lúc đó đuối thì gf bắt đầu có sự chia sẽ thẳng thắng,còn ko nữa thì tự hiểu ^^
ngta học phổ thông mà cũng đi so đo tính toán, trong tình yêu ko có sự tính toán nào đâu bạn ạ, nên nhìn nhận lại tình cảm của mình xem. Nếu bạn thật sự tìm đc 1 người mà mình thương yêu thật sự, bạn sẽ thấy lo cho ngta bao nhiu cũng k đủ đâu ^^
trong tình iu phải bik cho và nhận thì mới bền , chứ còn xòe tay ra nhận không cũng không vững đâu bạn . thực sự là trong thời buổi này có khá nhìu nàng đào mỏ , nên iu thì iu , nhưng cũng phải tỉnh táo để nhận ra đâu là iu thật và đâu là iu chỉ để ăn uống chơi bời .