Mình và bạn gái yêu nhau 5 năm rồi.! Yêu nhau hồi năm 12 và mình vào Sài Gòn học, bạn gái thì học Đà Nẵng. Nói chung 5 năm yêu nhau thì tình yêu vẫn tốt đẹp và đang tiến đến hôn nhân. Xong 1 vấn đề đang phát sinh là gia đình bạn gái không cho bạn gái vào Sài Gòn nếu không có công việc ổn định. Bạn gái hiện làm điều dưỡng viên cho bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam và đã vào biên chế được 2 năm. Giờ mình muốn anh em tư vấn làm cách nào để chuyển biên chế từ Quảng Nam vào Sài Gòn được...! Hix
Tất nhiên là bác dẫn đường rồi..! Nhưng vấn đề là do không có kinh nghiệm nên cũng chả biết liên hệ với ai vì cũng ko có mối quan hệ nào ở bệnh viện cả..
Nếu mình là bạn, mình sẽ làm HK Sìa Gòn, sau đó kết hôn với e, rồi nhập khẩu e về SG, trong thời gian đó e vẫn cứ làm ở Quảng Nam. Sau đó rãi cv cho các bv. Nếu gọi đi làm thì vô SG làm luôn, dĩ nhiên là phải chuẩn bị nhà cửa nơi ăn chốn ở cho chắc cú! An cư mới lạc nghiệp! Còn chuyện chuyển biên chế thì ..... tốt nhất nên làm cho tư nhân! Và nên lấy bằng đại học ngành điều dưỡng - nếu đam mê - chứ trung cấp thì SG ... dư nhiều lắm!
Kg đọc Nội dung nên kg hiểu gì cả mà hỏi nhỏ chủ topic đã xyz với e í chưa ? Có feel ntn ??? Há há há