Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailuaanchoi, 11/3/13.

ID Topic : 6498835
Ngày đăng:
11/3/13 lúc 18:20
  1. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    4/10/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    4,115
    Ông bà đã nói nếu muốn an toàn thì phải ngồi ở vị trí rất...rất cao.........
    Vậy nếu bạn đã ở một vị trí cao trong bộ máy nhà nước, bạn sẽ công tâm làm việc hay dựa vào mánh khóe cộng với tiềm lực vị trí đang ngồi để kiếm thêm tiền? vd: rút ruột, kê thêm hóa đơn, hợp đồng thầu...v/v.? Như những người đã và ...chưa lên báo hiện nay?
    Thử trả lời bằng con người thật của mình nhé,những vị trí này hiếm ai dân đen mà có được.

    Chỉ trả lời có hoặc không thôi nhé, lý luận giải thích tính sau
    P/S: Kết quả sẽ cho biết tương lai của VNBạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đã leo lên tới đỉnh rồi thì mún gì có đó, tội chó gì phải tham ô cho mệt.
    Ko cần nhìu!!E mà làm mod 5s thôi thì bác Lý spam nhãm là ra đảo cả dòng họ Bạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?
     
  3. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    nghĩ thì k nhưng làm thì chắc có
     
  4. H.M.B Thành Viên Cấp 4

    Nếu đã có đủ
    1 vợ
    2 con
    3 bồ
    4 bánh
    5 lầu

    rồi mà vẫn sống khỏe,vẫn sống ung dung thì mệt xác chi mà đi tham ô chi thím ơi
    Bạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?
     
  5. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    - "A duyệt đi quy hoạch của e đi, e để a vài căn giá gốc, chừng nào có tiền trả cũng đc, mai e cho lính mang hợp đồng qua cho a!"
    - 28 tết "E biếu sếp cây mai chưng tết, ko có bao nhiêu đâu!" ...... mùng 6 tết có ng vô đòi mua mai "Tôi thích cây mai của a, a bán cho tôi đi, nếu chịu bán tôi mua 2 tỷ"
    - Cháu thích đi du học thì chị để e lo cho, ng nhà e bên đó mà! Bửa nào chị rãnh chị e mình đi qua đó khảo sát trc cho cháu!
    - E mới mở quán mà thiếu vốn, e để chị hùn một phần mỗi tháng e chia tiền lời chứ để ngân hàng đc bi nhiêu đâu chị! (hùn nước bọt chứ có bỏ cắc bạc nào đâu!)



    Vài chiêu cùi bắp vậy đó, nhắm đở nổi không mà đòi làm xếp?
     
  6. www5giayvn Thành Viên Kim Cương

    bởi dzậy giàu và nghèo phân biệt rõ ràng, giàu thì càng giàu thêm còn nghèo thì vẫn nghèo...
     
  7. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nói thật lòng, tuy là mình không ủng hộ tham ô, nhưng đặt mình vào vị trí đó, không đảm bảo mình sẽ không dính vào. Ít nhiều cũng có dính.
     
  8. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    bác nói vậy chứ mấy người bị khui ít nhất là (5 lầu + 4 bánh + 1 vợ + 2 con 3 bồ ) x 2 hay 3 đầy ra đó
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cách này chỉ xài đc ở cấp phường xã thôi bác... Bạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?
     
  10. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    nhiều khi muốn hay ko đâu phải bạn quyết định mà do 1 ekip hay cả băng nó muốn, thường 1 người làm quan cả họ ăn ké, bởi vậy muốn né cũng khó
     
  11. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    1 khi mà đã leo lên dc 1 vị trí ok thì rất nhiều vấn đề phát sinh dù muốn, dù k, mình phải cuốn theo để "hòa hợp" với guồng máy đang chạy...nếu k thì sớm muộn cũng bị đào thải! (riêng mình nghĩ là vậy)
     
  12. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    kiếm đủ là ok.

    p/s : cái này còn tùy vào xuất phát điểm của từng người. nó giàu rồi thì nó không cần nữa thì nó sẽ chơi quyền lực, chính trị...còn xuất phát điểm nó nghèo thì bắt buộc nó phải kiếm tiền. ( có thực mới vực được đạo, ông cha ta người xưa đã dạy rõ ràng thế rồi còn gì nữa.)
     
  13. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    _thường thì mấy người thấy chửi dữ lắm ,nhưng thử cho ngồi vào vị trí đó sợ ăn còn ác đạn hơn,nói chung ăn thì ko tránh khỏi nhưng phải có tâm ,đừng ăn bẩn quá ,ăn nhưng vẫn làm việc có ích cho dân
    _có những người ,người ta cũng yêu nước thương dân,người ta cũng muốn làm cái gì đó cho dân đỡ khổ ,mà muốn được vậy thì phải ăn,ăn để thăng tiến khi thăng tiền rồi thì mới có cơ hội giúp dân ,khi lên tới đỉnh cao thì tầm suy nghĩ của người ta nó khác
    _khi chưa có tiền thì anh muốn có nhiều tiền,khi có nhiều tiền thì anh muốn có chính trị, danh lợi,tiếng thơm để đời
    _đó là theo mình nghĩ ,các bạn đừng bình luận, ném đá nhé
     
  14. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    đang ở trên cao nếu không ăn tiếp thì chỉ có nước té xuống lại.
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    5Giây bị bọn trung đông xâm chiếm rồi hay sao mà mình thấy có hình để tử Osama vậy ae.Bạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?
    Cái chữ nó ghi j vậy?? Có phải vài phút nữa thì tạch ko
    :surrender:
     
  16. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    dkm, ko tham ô cạp đất mà ăn
     
  17. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    bro này nói...có lý quá
     
  18. thichgirlxinh Banned

    có người đưa thì phải có người lấy rồi, bác thích đóng phạt tại chỗ hay lằng nhằng đi tới lui mất time nhiều khi còn ko đc việc? Bạn có sẵn sàng đi đêm, lách luật để kiếm được tiền nếu có cơ hội?
     
  19. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nhớ hùi đó coi Bến Thượng Hải, trong phim có 1 đoạn nói chuyện mà em ko bao giờ quên dc cũng dạng đấu tranh tư tưởng như câu hỏi của topic là giữa Hứa Văn Cường với thằng Trần Hàn Lâm. Thằng Lâm này là 1 sinh viên moi ra trường, nhà giàu của ăn của để. Trăn trở, nhức nhối trước vận hạn đất nuoc, tham nhũng, tham ô tràn lan, đầy rẫy tệ nạn hút chích bài bác. Nói chung xã hội lúc đó muon tồn tại chi co tiền, quan hệ hoặc bằng máu (chém giết lân nhau). Anh ta đang ký vào làm canh sat để muon dat nuoc tot đẹp hơn. Làm gì duoc khi mà ngay cả thằng cục trưởng và toàn bộ cảnh sát cua nó cũng tham nhũng. Thế là bác Lâm bị dập cho 1 trận tơi bời vì dám đụng vào ong trùm Thượng Hải da dc cục trưởng bảo kê. Thấy thằng bạn mình bi dập thảm thuong quá, Hứa Văn Cường khuyên bạn "Trong 1 cái xã hội thối nát này, mày càng đê hèn, mày càng lên nhanh. Tụi nó đê hèn, mày càng phải đê hèn hơn tụi nó. Một khi mày đã ở đỉnh cao quyên lực. Lúc đó mày có thể làm nhung điều mày thích". Thế là bác Lâm đồng ý quan điểm và đê hèn luon để ráng bò lên vị trí cao. Còn thằng Hứa Văn Cường cũng từng là 1 sinh viên, học cao hiêu rộng, cũng từng trăn trở, mâu thuẫn giữa yêu nuoc và hại nước. Lần đầu nó iu nước, biểu tình thì bị nhốt tù 3 năm, nguoi iu bi đánh chết trong cuoc bieu tinh đó. Lần hai yêu nước, thì bi truy sát gan chét, mất 1 ngón tay. Anh ta quyết định 'trong đời người sai lầm 2 lần là quá đủ' và quyết éo iu nuoc nữa =))

    Cho nên mới thấy, muốn làm 1 nguoi tốt trong 1 hê thống tồi tan ko tốt, dường như là ko thể. Và tốt nhất là ko nên đi nguoc lại voi điều đó

    Cho nên rủi sau này, anh em 5s có ai ở chức cao, thì cứ thoải mái đi, nghĩ cho bản than, gian dinh trước cai đã. Éo ai trach đâu, có trách là trách cai hê thống
     
  20. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee