Ngồi rảnh rỗi, nên suy nghĩ ra mẫu chuyện gửi anh em 5s. Con: Alo, má ơi con nghỉ làm nha má !!! Má: nghỉ làm thì làm gì? Con: bán hủ tiếu hay bánh mì ....... Má: tao oánh cho bây giờ... 1 tháng sau: Con: má ơi con vừa gửi vào tài khoản má 10tr đó............ Má: tiền đâu mà lắm thế con??? Con: con mở tiệm bán hủ tiếu. ..........................................
k thế bán mãi hủ tiếu được, nên cho dù làm ra tiền thì má vẫn đúng thôi, 10 năm sau bán hủ tiếu 1 tháng gửi về 10tr, nhưng nếu làm tiếp sau 10 năm 1 tháng có thể gửi về 100tr ( hên xui ^^ ). Có được việc làm là mừng lắm rồi đừng bỏ ngang bạn ơi, bây giờ mình cũng nản về công việc hiện tại, t6 là hết hợp đồng lại bắt đầu lông bông làm lại từ đầu nhưng vẫn phải cố gắng biết đâu thời thế thay đổi
có gì đâu bạn, tại mình đang buồn chán công việc. Đôi khi thích làm cái này cái nọ, mà nghĩ lại 1 tháng mình kiếm chẳng dc bao nhiêu tiền cả. Nghĩ lại, có những công việc cũng dễ kiếm tiền và lợi nhuận lớn, đơn giản (ý của mình ở đây ko phải là bán hủ tiếu hay j cả, chỉ là ví von thôi), nhưng ko làm, cố gắng theo cái mộng lớn. Rồi cuối cùng chẳng thấy cái gì cả? Haiz
Cảm ơn lời động viên của bạn, hì hì. Càng lúc càng khó khăn bạn nhỉ? Chúc bạn hết hợp đồng kiếm việc dc liền tay.
ủng hộ bạn!! nhưng hình như mìn thấy dạo này giới trẻ có xu hướng tự kinh doanh nhiều quá. thì mìn nghĩ nó sẽ mất cân bằng và cạnh tranh giữa a e ngày càng nhiều. Phải nghĩ lớn lao hơn xa hơn ra nước ngoài ấy. Mìn cũng thix tự chủ!! cũng còn chờ thời cơ. Duyên.
Ngày ngày xách giỏ di làm mà lương chỉ có gần 5tr do công ty gặp khó khăn, thấy oải quá! các bác chỉ giúp kinh nghiệm mở tiệm bán tạp hóa với ạ. Khu đường Nguyễn Kiệm, gần với cái quán Xiên nướng 5k. ko có kinh nghiệm gì hết, nên nhờ moi người tư vấn luôn từ a - z được ko ạ?
Hix, mình thì đang tính đi rửa xe còn bạn này tính đi bán hủ tiếu .Mình nghĩ cái trở ngại lớn nhất khi làm những công việc này chính là sĩ diện , đường đường học ĐH ra h về quê rửa xe, kiểu nào hàng xóm cũng bàn ra bàn vào ...Nói thật chứ bây làm công ăn lương ko bằng kinh doanh ngoài đâu ,nhất là với ai có kinh nghiệm và đầu óc , như thằng bạn mình tết vừa rồi mua 1 mớ kẹo đi bán , mà nó ko bán mà thuê thằng khác bán dùm vì thằng ku cũng ngại vì sĩ , vậy mà bán có mấy ngày mà lời 6tr , nghe đã thật, đó là chỉ bán kẹo 10k 1 cây thôi đó
đường 1 chiều xung quanh quá nhiều siêu thị k bán tạp hóa được, phải bán cái gì bán 1 cái lời tạm được, bán sữa bột cũng hay khu đó thấy cũng dễ bán nhưng mà khó cái là tìm nguồn hàng, hàng chính ngạch thì lời ít, tìm được nguồn xách tay xách chân gì đó dễ thở, mở cửa hàng rượu cũng ok khu đó dân trí cao bán hàng cao cấp 1 chút dễ bán hơn.
Em nghỉ làm ở nhà cứ vác ass ra đứng gốc số 4 đường htcc Hic 1 tháng trừ chi phí gọt ass cắt tỉa Hoa ass còn dư tầm 100 củ
Dạo này nhiều bác chán việc quá nhỉ? Em cũng đang chán mà không dám bỏ, đang bán kính dạo kiếm thêm, anh em 5s vào ủng hộ dưới sign nhé?
nếu có khoản đất trống trong khu dân cư, càng nhiều dân lao động hay sinh viên càng tốt. Mua rau củ quả về đổ đống ra bán giá phải chăng, chắc cũng là cách kiếm tiền. Nếu có bạn bè hay người quen ở Đà Lạt trong thời gian đầu là lợi thế lớn. Nếu chịu khó nhìn những người bán rau củ tự phát họ xây nhà lầu. Kiếm tiền lẻ cũng là cách làm giàu nhanh chóng, cho dù kinh tế khó khăn hay thịnh vượng.
Ra làm ăn là phải có chí quyết tâm và một chút may mắn. Đâu phải cứ học cho cao rùi phải theo cái nghề đó đâu. Làm kỹ sư chưa chắc ngon bằng anh bán cá viên chiên. Đó là sự thực. hehe
So sánh này chỉ đúng vào thời điểm hiện nay và trong ngắn hạn. Xã hội có rất nhiều nghề, không thể lấy nghề này so sánh với nghề kia về thu nhập, đó là sự so sánh khập khiển. Trong dài hạn 10-20 năm thì anh bán cá viên chiên hay anh cử nhân sẽ khác, dù sao cũng khuyến khích có trình độ cho dù bất kỳ làm công việc gì có đúng chuyên ngành hay không. Bản ngã con người hầu hết là thích lời hay ý đẹp, thích công việc nhàn nhạ và ăn mặc đẹp như dân công sở. Không thích đụng chạm đến dầu mỡ, làm việc nặng nhọc như kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng. Nên giờ đây lực lượng lao động các ngành nghề cơ khí khá Hot và có mức thu nhập cao. Trong khi đó Kinh tế, tài chính kế toán, QTKD thất nghiệp nhan nhãn. Tui cũng đang ăn mặc đẹp mà thu nhập thấp.hehe
....mẹ: Bán hủ tiếu gì mà có nhiều tiền vậy con. .. Dạ, đó là số tiền còn lại sau khi con lấy giấy tờ nhà của mình đi cầm để bán hủ tiếu..
hủ tiếu,trà chanh,nước mía , cafe cóc... đắt khách kiếm tiền triệu hàng ngày là bình thường đó bạn à. đừng coi thường