hôm qua mời đi chơi với bạn về, mình trả 1 chầu, bạn mình trả 1 chầu, chầu nào lớn quá cứ cảm giác áy náy, Wen ma ko chia sẻ ko bền đâu, thế kỉ nào rồi, bình quyền đi chứ, tệ lắm cũng 3-7
bg mình thỉnh thoảng vẫn dành trả tiền những chầu ăn uống nhỏ nhỏ, hoặc mua cái gì đó cho mình, dù thật sự tính ra nó ko đáng gì so với những khoản của mình phải chi nhưng nhờ như thế mà mình tôn trọng bg mình hơn
Nói xong nó bỏ chủ topic luôn con gái chúa tự ái, tiền bạc nhạy cảm, mà nhắc nó nó sẽ quạu hay sẽ nghĩ lão này tính toán, wen một thời gian là lòi họ keo tên kiệt ra rồi. Trong trường hợp này liệu cơm mà gắp mắm đi, hay nói khéo thế nào đó như e ơi. hôm nay a hết tiền rồi, hay e khao a chầu này nhé, rồi nháy mắt với nó 1 cái, hay quên ví ở nhà gì đó. Như vậy mà nó còn ko trả hay hậm hực gì đó thì cho out dc rồi Có hôm tui đi uống cafe với thằng bạn lâu ngày ko gặp, tới lúc trả tiền nó làm động thái móc ví, tui nói thôi để tui trả cho, nó ừ liền rồi rút ví lại luôn. thật mất mặt thằng đàn ông, nó còn ném lại 1 câu: làm có tiền có khác, ghê ta, lần này trả chắc lần sau bắt người khác trả dài dài wa. Nghe nó nói mà muốn xoắn tay áo lôi vào toilet đánh cho bầm dập Một người đàn ông chân chính ít ra thấy mình giành trả cũng phải tỏ động thái giành trả hay chia sẻ 5-5, uh cái rụp làm mình hết hồn, lần đầu tiên trong đời thấy. Xong cafe mình đánh giá nó chẳng xài dc và thuộc họ keo
Nhìn avartar ông này là biết thiếu tiền dữ lắm nè !! Chắc kinh nghiệm đầy mình rồi !! hehehee Nói thằng ra đi bạn ơi !! Túi tiền anh có giới thiệu em thông cảm nha !! :beat_shot:
Ko biết từ lúc nào,làm cách nào mà giờ e với bạn gái rất thoải mái,có tiền nói có tiền,nhiều nói nhiều,ít nói ít,ko mặc cảm,đánh giá nhau gì hết,trả tiền rất thoải mái ko tính toán
Cái này giống bồ em nè. Em giữ cái ATM của ổng. Cuối tháng có lương, em ra rút, đưa ổng mấy triệu để xài. Em muốn xài nhiêu xài. Còn dư nhiêu để dành mốt đám cưới
chuyện này thật khó nói với nhau đc,nếu nói ra gf nói mình keo ,phải chịu thôi >.< em thì đi ăn uống chưa bao h để gái trả tiền,có tiền mới đi chơi hết thì ở nha thôi
mấy ông kia đọc chưa có kỹ toàn bình luận đâm xuồng 1. anh này quen cô bạn hồi HỌC CHUNG PHỔ THÔNG, ko phải cô này còn ĐANG HỌC PHỔ THÔNG :confuse: nghĩa là cô này TRÊN 18t 2. Chia SẺ chứ không phải chia xẻ :shame: Thế này, LÀM TRAI CHO ĐÁNG NÊN TRAI, đúng là anh em mình phải chịu gánh nặng tình phí (Mình cũng yêu được gần 7 năm, tình phí thì cũng chia khoảng 7-3). Trường hợp anh này là: a) bạn gái quá vô tâm nên ko để ý -> ko tế nhị trong chuyện $ bạc b) bạn gái anh cũng nghĩ anh là phận nam nhi nên để a xử hết mấy cái hóa đơn. Vậy giải pháp cho anh là: 1. Nói khéo để bạn gái hiểu & chia SẺ tình phí với mình (có thể kết hợp chiêu quên bóp) 2.1. bg hiểu mình hơn, tiếp tục yêu nhau vui vẻ 2.2. nói thẳng để cổ hiểu 2.3. cổ hổng hiểu -> a) đường ai nấy đi b) cắn răng yêu tiếp 3. hạn chế đi chơi/ ăn uống + tìm ~ địa chỉ ngon bổ rẻ mà quất. 4. kêu bg nấu đồ ăn cho mình, lấy lý do muốn thưởng thức món em nấu/tay nghề nữ công gia chánh của em Kết: TÌNH YÊU LÀ MÙ QUÁNG mà... :beated: