củng ức lắm.. nhưng làm vậy xong thấy mình củng không được ji... nói chung mấy đêm liền củng ko ngủ được, hự... mà chém ng ta thì mình củng ko yên được.. nên nuốt máu vào trong ...
Tội bạn nhỉ , thôi ráng kiếm được chổ mới nha bạn , mấy dụ nhà cửa này mình khg rành lắm vì mình ở vs ba mẹ từ nhỏ mà. hihi.
Từ Nam ra Bắc nhiều vỉa hè lắm - mà cụ thể chú muốn mở lại Công ty ở vỉa hè nào - AE 5giay ở đó sẽ giúp!
lâu lâu bác lý có cái cmt đàng hoàng nhỉ. Mâu thuẫn như vậy thì chỉ có 1 mất 1 còn ( 1 ng đi và 1 ng ở lại ). Ai máu hơn thì sẽ được ở lại và chiếm toàn bộ lãnh thổ. Lúc trước mình mướn mặt bằng cũng vậy , bị ở trong chèn ép dữ quá , nên kêu mẹ ra nói vài câu. Sáng hôm sau ng ta dọn đi luôn. Nhưng cũng hên những người đó là cô giáo ( nhưng cô giáo gì hung dữ quá , cứ kiếm chiếm cả ngày , thậm chí ko cho mình dùng nước , đi toilet , làm hư cửa.v..v. ). .... Quan trọng là bác có máu làm hay ko , chứ bây giờ đi mướn vỉa hè thì ko chuyện này cũng chuyện kia , mạnh được yếu thua. Còn không thì mướn mặt bằng cho dễ .
Làm ăn ai cũng muốn kiếm chén cơm Cơm Bác đang ăn tự nhiên bị đá đổ 1 là Bác quậy banh chỗ đó kg ai ăn đc 2 là Bác kêu ng làm chứng Bác đã bán ở đây và cho công an phường vài xị xuống nó hốt bả đi
chỗ đó đâu phải của bả đâu mà bạn share chứ, chắc tại bạn hiền quá, mình cũng gần phan xích long, có gì cho mình địa chỉ , số đt đi ghé ủng hộ bạn luôn ^^
Thank's all... mình nghĩ củng ko nên làm lớn chuyện vì chắc củng ko ai được j.. thôi rán để lại cái đức tí.. luật nhân quả chắc sẽ có mà.. chứ giang hồ hay công an thì mình ko ngán bả. nói chung mình củng ko muốn làm lớn chuyện. hix
trà chanh guitar hả??? h thấy ở đó tới 2 xe sinh tố mà??? Quất luôn vỉa hè có phải riêng ai đâu??? Thấy trống thì bán thôi. Cứ kiên nhẫn ở đó - gửi xe thì chịu khó gửi xa 1 tý cho 1 ng ra giữ là ok mà. Thấy nhóm bạn 4-5 ng mà toàn tụm lại nói chuyện không ah. H thì 2 ng bán - 2 ng giữ xe - 1 ng chạy xe ra bãi + lấy xe là ok mà
hi.. thank's bác.. 4-5 ng là gồm luôn bàn bè lại ủng hộ sẳn phụ luôn đó.. chứ thực chất chỉ có 2 ng ah.. mà jo mình mới tìm được chổ khác rồi.. bên đường Tầm vu ( cạnh sông sài gòn ), ở dưới chân cầu bình triệu ( bình thạnh ), đầu đường còn lại là bên cầu kinh ( qua bình quới ). chổ đó công viên mới làm.. rất là đẹp//.. sông nước hửu tình.. hihi