Nghe cũng hay đấy, mình dân Lâm đồng nè bạn, có nguồn rau củ quả luôn. Quan trọng là xe chở làm sao ko dập nát + tiền thuê xe tải mắc lắm. Chỉ có cách ra chợ đầu mối lấy rau về bán thôi.
Đồng ý với bạn, bạn mình chuyên nhập bánh bột lọc ở quê mang lên SG bán, chỉ là vỉa hè thôi..... 1 ngày trừ chi phí hết lời 300k - 700k. Anh em thử tính đi, cuối tháng tằng ti tiết kiệm cũng dc 10 chai gửi về. Trong khi vốn đâu có lớn...... Có những cái nghề bình thường, có thể kiếm tiền thu lại lợi nhuận cao. Đôi khi đừng cười chê họ. Hì hì.......... Câu chuyện của mình chỉ là 1 hình thức châm biếm thôi, anh em suy nghĩ sai hướng mất.
Hì hì, cơ duyên chưa đến. Ráng bám trụ trong thời kì khủng hoản hiện nay. chắc kiếm j kinh doanh thêm cho có thu nhập. Cảm ơn lời động viên của bạn
thiên thời - địa lợi - nhân hòa ... đủ nắng, hoa sẽ nở, đủ gió, chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy....(tui đang nói cái éo j tui cũng ko biết luôn)
Mình đi làm cũng mặc đồ đẹp mà lương cũng chỉ tầm 5tr ,mình nghĩ anh chị em 5s nên họp sức tạo topic riêng để ai khi có mặt hàng hoặc bác nào mới khai trương thì ace 5s nếu có điều kiện thì ủng hộ hoặc chia sẻ giới thiệu để mọi người khá hơn, sẵn em cũng mới khai trương shop quần áo nam nữ cho bạn gái bán ở nhà, các bác 5s có qua ủng hộ em sẽ có giá cực kỳ dễ thương nhé . Sẵn ace nào có mở gì thì e sẽ cố gắng ủng hộ đừng bán quá mắc cho e được rùi keke với bán cái gì cao cấp quá bác ko cho e mua
anh em thấy có ai bán cafe trong hẻm nhỏ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN,chỉ có 1 cái xe đẩy đựng cafe,thuốc lá,nhưng 1 năm du lịch 2 lần,đi xe HONDA SCR, có 2 nhân viên bán phụ.Ly cafe chỉ có 5000, cafe Trung Nguyên đàng hoàng.Nếu uống chưa được 1/2 ly mà đi gấp thì miễn tính tiền,phục vụ tận nơi nếu muốn đem lên công ty. Xin giới thiệu đó là cafe cóc gần công ty mình,chỉ bán cho nhân viên công ty mình và nhân viên công ty ở khách sạn gần đó.(pà này bả bán bèo bèo vậy chứ thu nhập hàng tháng của bả chắc gấp 6 lần mình làm ). (CÔNG TY MÌNH GẦN 200 NGƯỜI,buổi trưa là anh em xếp hàng ngồi chờ cafe đầy trong hẻm)
Đôi khi có những việc làm nhỏ nhưng thu nhập không nhỏ. Trong cái xã hội bây giờ nó thế. Cảm ơn những lời chia sẻ của các bác. Hôm nay quyết định đu bám theo cho hết giai đoạn khó khăn, khi đó mình đủ sức, đủ lông đủ cánh, tồn tại được thì sẽ làm dc những việc khác!!!
Ở ngay góc Sương Nguyệt Ánh với CMT8 đó, chỗ bán cá viên chiên. Khởi đàu nó chỉ là 1 xe nước mía, đâu có ngờ như ngày hôm nay. Khách bu đen như kiến!
làm công ăn lương thì lâu giàu nhưng đc cái ông định còn buôn bán thì cưc lắm chưa chắc thành công,còn cái số buôn bán nữa mình đi ăn thây nhiều quán chắc 1 đêm kinh doan bằng 1 nằm làm ăn vất vả of công nhân nhưng ko phải ai làm cung đc )
Có người bạn bán hủ tíu Gõ ngoài đường 1 ngày thu nhập lợi nhuận từ 300 - 500k là bình thường nhé. Bán từ 14h đến 12 giờ khuya
trên 1 con đường có 5 quán nước , 1 quán đông còn lại 4 quán kia ko có khách....mình thấy buôn bán ngày càng khốc liệt , số người thành công thì ít thất bại thì nhiều . Nhưng mình vẫn ủng hộ bạn , còn trẻ thất bại ở đâu mình sẽ đứng lên ở đó , đâu có ai chưa bao giờ thất bại ? Bản thân mình cũng nhiều lần thất bại đến giờ vẫn chưa có gì gọi là gặt hái nhưng mình vẫn muốn đi tiếp vì mình có niềm tin
thành công vì bà chủ này có 3 cái TÂM trong làm ăn 1) giá rẽ : 5.000đ / lycafe ( thời buổi này cực kỳ hiếm) 2) chất lượng : mua hàng TRUNG NGUYÊN 3) chu đáo và tốt : đưa đến tận nơi và ko tính tiền khi chưa ún hết 1/2 ly cafe thành công là nhờ vậy đó. Đáng học hỏi