Mình đang có dự định lên kế hoách làm việc cho làm ăn ... mà cứ bị tâm trang lo lắng , nãn , rồi mấy vớ vẩn làm ... làm CHÁN CHÁN suy sụp tinh thần không muốn làm gì hết ... AI CÓ BÍ QUYẾT GÌ GIÚP ĐÁ HẾT MẤY CÁI VỚ VẨN CHỈ SUY NGHĨ ĐẾN MỤC ĐÍCH KHÔNG ... ai tốt cho xin cái Y!H tâm sự 1' 100k hehe
Chú phải tập như a Quay tay hàng giờ Kg còn gì để quay thì lấy chân quay Chân mỏi lấy miệng quay Mệt ngủ Uống bò húc
Chú này, hết post bài từ 5giay qua tới eva. Đọc đi đọc lại 8 lần vẫn ko hiểu chú nóí gì ? Chắc tại mình ngu học..
ghệ bơm bao nhiêu l mà zú bự dữ dzậy ?? thường mấy con hàn da trắng thì ngực nhỏ chứ ít con nào bười song Hồng trĩu quả như vậy kể cả Song Hye Kyo ,trừ 1 số như bà chị Kim Hee Soo ,nhưng chảy xệ thấy gúm rồi
thím Tịnh thích bài xe đạp ơi! cả ngày cứ hát "quay đều, quay đều, quay đều... quay hoài chóng mặt ghê!"
xàm lớn quá đi quen đc chân dài chưa mà phán như Thánh thế ... gữi vài tấm hình coi coi ... có bằng niềm tin ... ??????????????? biết có tiền quen nó để nói chuyện ko mà bình luận như pro chắc toàn chơi đĩ MBBG - Rau hàng ko fai ko ... =)) 2 xị / 2 shot
- Theo anh thấy: cái nick - cái hình dưới chữ ký của chú - lời lẽ chú trả lời AE thể hiện chú VỚ VẪN thấy rõ rồi còn gì! - Suốt ngày đi ăn mày xong quay qua gái gú rồi quay lại hơn thua: sống năng động thế thì cứ tiếp tục phát huy, chứ lo lắng, chán nản làm gì!