Tìm kiếm bài viết theo id

Nhìn lại những mâm cơm đạm bạc thời sinh viên xa nhà ngày nào...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 8/3/13.

ID Topic : 6492449
Ngày đăng:
8/3/13 lúc 23:46
  1. badua2892 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn lại những mâm cơm đạm bạc thời sinh viên xa nhà ngày nào...Nhìn lại những mâm cơm đạm bạc thời sinh viên xa nhà ngày nào... - 1:cry_002:Nhìn lại những mâm cơm đạm bạc thời sinh viên xa nhà ngày nào... - 2
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thời Sv đầu tháng thì ăn uống ngon lành lắm, lại cái tính sĩ nữa, nên hay rủ gái gú đi ăn sinh tố này nọ nên cuối tháng hay bị treo mỏ, ăn mì gói, mà cả phòng chứ ko riêng gì mình nên rất đồng cảm, thường thì ra mua ít cá nhỏ nhỏ, cái thứ ng ta chỉ cho heo hoặc gà, chó mèo ăn ấy, mua về ướp thật mặn cho khử mùi ôi, sau đó giã nát ra rồi làm mắm quẹt ăn với cơm. ăn vậy chứ chiều chiều là chạy ra tập tạ ầm ầm, đá banh chạy như ngựa, hay thật, chưa kể buổi trưa còn làm vài phát với gf nữa chứ, nghĩ lại sao lúc đó có sức ghê thật.
    đúng là "ngày xưa sung sức thì nghèo
    bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi"
     
  3. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Có ai ở KTX Đại học quốc gia năm 2005, 2006 không? Vào chia sẻ, nhớ ngày xưa quá
     
  4. TT Trường An Thành Viên Cấp 4

    Nhìn lại những mâm cơm đạm bạc thời sinh viên xa nhà ngày nào...TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE ÔTÔNhìn lại những mâm cơm đạm bạc thời sinh viên xa nhà ngày nào... - 1
     
  5. Henrynguyen1234 Thành Viên Cấp 1

    Đã từng ở KTX Linh Trung (kế trường DHAN) năm 2002. Thời đó, cơm 3k/dĩa cơm thêm thoải mái, dẫn bạn gái ở KTX đi ăn chè Bưởi có 1k/Ly. Nhậu bia tươi 1,5k/Lít....Nhớ quá đi. Chung kết C1 năm 2003 suýt mất mạng khi trèo tường KTX trốn ra ngoài vì qua hàng rào ao cá có bẫy điện mà ko biết...nhắc lại thời SV thì kỷ niệm kể ko biết khi nào cho hết...rất nhớ
     
  6. tuansy89 Thành Viên Cấp 4

    mình học ở Linh trung thủ đức năm 2007, lúc đó cớm lên 5k 6k/dĩa rồi! hồi đó cũng không đói kém lắm, ngày ăn 4 bữa vì ở đó cái gì nó cũng rẻ! giá nhà 330k/ 5 tháng, cơm 300k/phiếu/60 bữa, cafe 5k, bánh mỳ 3k... đi nhậu 50k/thằng là cũng phê pháo rồi!Học được 1 năm lên trung tâm cơm nó lên 15k, haha
     
  7. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim


    sao mới mấy năm mà vật giá leo thang ghê nhỉ. kiểu này 2015 sẽ như thế nào đây
     
  8. NhatTran252627 Thành Viên Cấp 2

    sinh viên gì tụi phổ thông trung học thôi đó bác ,
     
  9. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    hồi đó học đại học mới có dt cùi bắp xài,h nhìn xuống mấy đứa em lớp 7 8,hỏi ra trong lớp đứa nào cũng xài ip
     
  10. rude Thành Viên Cấp 4

    Thời SV, không tiền, đói bụng vẫn đi đá banh, tối vê ngủ ngon. Đi làm toàn đi ăn nhà hàng, tiếp khách, tối về ko ngủ được. Cái nào sướng hơn?
     
  11. okita01 Thành Viên Cấp 3

    Thời SV của mình toàn mua cơm thêm với xin nc tương đổ vào cái ca nhựa 3 thằng múc nhiệt tình
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish
Tổng: 863 (Thành viên: 1, Khách: 834, Robots: 28)