Tình hình là buổi tối mình rảnh. Anh chị ở nhà cứ nói hoài, dạy đời hoài nghe nhức óc quá. Mình thì dốt ngữ pháp tiếng anh lắm. Ai viết thì dịch tàm tạm được, từ vựng củng biết được vài 3 chữ nói chung đủ xài chứ củng ko hạn hẹp. Mà mình thì ko biết dùng từ để viết văn hay là nói sao là hợp lí ( cho dù biết đc từ vựng muốn nói ) Nhờ AE nào có từng đi học Anh Văn để đàm thoại,, giao tiếp với nhau bằng tiếng anh thì chỉ cho mình nên học lớp nào là dễ mà mau biết nhất. Thời gian học bao lâu ? Học trường nào ? Kinh Phí để đàm thoại thành thạo, có thể giao tiếp được những câu thông thường ngoài đời sống với người nước ngoài. Cám ơn AE tư vấn giúp mình nhé.
Nói thật với bạn là...hồi lúc đi học mình thù nhất là môn : ngữ văn hay lớp nhỏ gọi là tiếng việt ấy...mình lên lớp 6 - 12 thì gọi là Ngữ văn mình thi hay kiểm tra chỉ mong nó đc điểm 4 chứ ko cần tới 5 ( vì 4 tổng kết trên 3.5 ko phải thi lại ). Môn Ngữ văn cực kì yếu. Bài thơ bài văn mình chả hiểu thế nào...từ cốt truyện đến bố cục Mình củng chả biết coi film nước ngoài hay phim tình cảm hàn quốc gì luôn ( Chỉ biết coi film Hài Việt Nam thôi như Long Ruồi, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Nhà có 5 nàng tiên v.v... thể loại ấy ) Phim mới xem là : Xin lỗi...Anh chỉ là thằng bán bánh giò...Xem lại 2 lần mà giờ còn chưa biết sao thằng bán bánh giò chết rùi ngày thì sắp lộn rối tung lên...nói chung là sao mình chậm hiểu mấy cái đó quá
thời buổi này học tiếng campuchia đi thớt , sắp tới lấy tiếng campuchia làm ngôn ngữ chung cho thế giới đó
Nó bị bệnh nan y, 7 năm qua mỗi ngày đều dành dụm để hôm nay có tiền giải phẩu. Nhưng lại đem toàn bộ số tiền đó đi tặng cho ông bố, thành ra đến ngày phát bệnh, k có tiền nhập viện ==> chết. Mình y chang bạn Vốn từ vựng mình rất nhiều, nhưng khi muốn nói 1 câu nào đó: cả câu từ nào cũng biết mà k biết ráp vô sao chán Mình quen khá nhìu bạn nước ngoài, đi ăn uống với họ, nghe riết mà cũng k khá lên. Họ nói mình hiểu hết, mỗi tội mình nói lại k đc, chỉ biết cầm đt viết ra và đưa họ đọc Chắc hết thuốc chữa rồi
Học giao tiếp thì học thi TOEIC đi , bèo bèo thì TOEIC 350 ( cái này chắc dành cho HS ) , lớn rồi thì thi chuẩn là TOEIC 500 ( mình cũng đang học ) , còn superman thì TOEIC 800 ( i don't think so ~~ ) , còn về việc chọn trường thì mình học ở Việt-Úc 3/2 thấy cũng được , giá 1 khóa 1 cấp bậc khoảng ~3tr , mà bạn cũng có nhiều lựa chọn như Dương Minh hay Việt Mỹ gì đó..... Học thì phải chịu khó nữa , mấy cái AV này phải luyện ghê lắm , mình học cũng hơn năm rồi mà thấy chẳng tiến được bao nhiêu , đôi lúc cứ nghỉ mình giỏi mình biết hết nhưng khi gặp 1 người nước ngoài thì mình thấy mình chẳng là gì.
dám nói trước cái đã, đừng sợ sai Mấy ông anh bà chị cứ càm ràm thì từ hôm nay chịu khó ráng mở miệng giao tiếp với họ bằng tiếng Anh đi. Nói chung, cái khoản biết mà ko nói thì khá là phổ biến, chính vì ko chịu mở miệng nói mới ko biết mình yếu chỗ nào mà thôi.
Quỳ trước mộ của ba mẹ anh ta. Vì nó mồ côi từ nhỏ mà. Ko bjk suy nghĩ mình là vậy có đúng ko. Hjjj. Mình cũng có thắc mắc như bạn mà đc giãi thích là vậy thấy cũng hợp lí
đi qua Sin thực tập là tự động nói giỏi tiếng anh ah.khoảng tháng 5 mình đăng kí đi nè.đi chung không hihi
Có lý đó. Nếu có tiền thì đi qua đó khoảng 2,3 tháng. ở đó phải xài tiếng Anh nên bắt buộc phải nói thôi. riết sẽ thành phản xạ.
qua tốn phí nhưng tính ra lúc về còn lời tiền nữa.tại thực tập có lương mà.mình cũng giống chủ topic đã thử nhiều cách nhưng vẫn vậy.chỉ cách này thử xem ^^
mình tính đi theo diện này http://studysingapore.edu.vn/noi-dung/chuong-trinh-thuc-tap-tai-singapore.html còn 1 diện dành cho sv đang học nữa.
Mình đàm thoại được với người nước ngoài bình thường, vì mình coi phim nước ngoài và hay học cách nói chuyện của họ. Mình bên topic Học hành có dạy tiếng Anh lấy lại căn bản,cái này mình kinh nghiệm đầy mình, có điều giao tiếp liên quan đến sự nỗ lực và cả cái gì đó thuộc về điểm mạnh của mỗi người, biết yếu ở đâu thì mới rèn luyện được. Bạn nào có hứng thú thì PM mình nhe. Mình để link topic bên dưới cho những bạn có quan tâm. Thanks. http://www.5giay.vn/viec-lam-hoc-hanh/6507242-nhan-day-kem-lay-lai-can-ban-mon-tieng-anh.html
mình ở tphcm quận 10 nè. tại mình thấy chỉ có chỗ đó là đi được thôi ^^.bạn kiếm được chỗ nào ở tphcm thì pm mình với nha.tại mình kiếm nhiều lắm r mà không ra.