Tìm kiếm bài viết theo id

Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HDMI, 16/10/11.

ID Topic : 3997880
Ngày đăng:
16/10/11 lúc 23:51
  1. HDMI Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    17/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    184
    .....buồn và khổ quá các bác ah,e đã tâm sự chuyện tc của mình cho ae chia sẻ rồi nhưng tình hình là bây h như thế này ....
    Bạn gái của e h quá đáng quá,bây h e nó công khai hẹn hò gặp nhau với ng iu cũ rồi,nó hết còn sợ em buồn nó nói thẳng với em là bây h cảm xúc cũ của nó quay về ,còn nói xạo e nữa chứ,đã gần 10 ngày nó hok có lấy 1 tin nhắn hỏi thăm e,toàn là e nt nó tl mà tl cái kiểu cho có vd như uhm ,ok...e hỏi sao nó đối xử e như zay nó nói bạn bè gặp nói chuyện uồng nước thôi mà,nhưng e hok tin
    Nó nói với e là bây h nó rối lắm,nó nói kg muốn xa e bởi vì e với nó đã có ràng buộc về cái ''chuyện đó'',bởi vì thế nó kg muốn mất e ,nó cứ làm e khổ tâm,e suy nghĩ e nt nó cung hok tl lấy 1 tin,e h hận nó quá,mà sao e giận mình không thể quên đc huhu
    Hôm nay nó nói xạo với e là đi gặp bạn mà e biết nó sẽ gặp ng đó e nt cung kg tl lấy 1 chữ
    Nó nói với e cho nó time tịnh tâm,mà nó cứ nt gặp thằng kìa hoài e nghĩ tới e chịu thật là không nổi.....e suy nghĩ tiêu cực e nghĩ nó với thằng kia sẽ làm ji đó kinh khủng lắm rồi e lại nt hỏi thăm nó cũng hok tl...
    Thà rằng nó tránh mặt em đi,e hẹn tới nhà nó chơi nó cũng ok e với nó gặp nhau e lại nói chuyện mình thì nó kiu nói hoài nó mệt,có khi cáu lên chửi em nữa,nói chung là không có tôn trọng em nữa
    Sáng nay nè e với nó có buổi hẹn mà h e kg muốn gặp nó,ma h đi gặp lại về e nhớ nó hjx,các bác bit hok e với nó gặp nhau thì cũng nc bt cũng đi ăn chung cũng nc bt mà khi không gặp nó bặt vô âm tín hjx
    Em phải làm sao đây các bác?nên tiếp tục hay nc dứt khoát với nó luôn?e thật sự khổ tâm quá hjx
     
  2. HDMI Thành Viên Cấp 1

    ................................
     
  3. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Theo em thì a nết dứt khoát chứ tc mà dây dưa lưa thưa vậy mệt mỏi lắm.
    Còn về vến đề chuyên sâu xin mời chờ các ace khác vô vậy :shame:
     
  4. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Đa số trong các trường hợp thế này thì người nam níu kéo thêm 1 time ròi buông,còn người nữ thì buông cả 2,tiên hạ thủ vi cường đi thôi
     
  5. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    nói dai nói dài thì sẽ thành ra nói dở, giờ có 2 cách:

    1. đưa con này 1 cái rờ-mốt với 1 nút duy nhất "Biến"
    2. để dành tiền mua cưa thép loại siêu cấp, để dành xài dần
     
  6. HDMI Thành Viên Cấp 1

    e đã quen có nó e quen dc nó quan tâm h e cảm thấy lòng trống trãi e tắt hết đt mở máy lên chỉ mong nhận dc tin nó e bit là h lụy tình rồi e khg thể có cách nào hay hơn nữa .......
     
  7. The_liar Thành Viên Cấp 2

    Sống trên đời đừng để bị khinh.
    Nhất là bị hạng con gái không ra gì nó khinh thì càng không đáng !

    :doubt:
     
  8. HDMI Thành Viên Cấp 1

    e có cảm giác bị nó khinh lắm đeo bám nó hoài nó lại hay la nạt e nữa,lúc trước nó lỡ miệng nói sai e la cái im ngay ah
     
  9. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi eo ơi,sở thích thời thượng ngày nay thật đáng sợ ....người yêu thì lại hay ghen nên nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.Không biết bao nhiêu trong số những chuyện trong box này là tác phẩm của người đàn ông từng bị cắm sừng giờ đem cái sừng trên đầu mình để lên đầu người khác..
     
  10. The_liar Thành Viên Cấp 2

    Đã đền mức bị khinh thường là cô ta không còn coi bạn ra gì nữa rồi.
    Và chắc chắn cô ta cũng không còn tình cảm với bạn là bao. Vậy thì tại sao không dứt khoát? Cảm giác chờ đợi...níu kéo...rồi hụt hẩng...thất vọng...khó chịu lắm đúng không? Mạnh mẽ lên chấm dứt đi nha bạn.
    Còn nhiều người xứng đáng với tình cảm của bạn hơn đang chờ phía trứớc
    Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi
     
  11. HDMI Thành Viên Cấp 1

    bạn khuyên đúng lắm,nhưng nói thì dễ mà làm khó quá bạn ơi thanks đã cm...mình cần phải có time:confuse:
     
  12. BánLẻGiáSiêuRẻ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi trc, mình cũng bị lụy như bạn đó, vì hồi đó là lần đầu yêu nên mình yêu nó lắm, đến khi xảy ra chuyện, mình cũng ih chang bạn .. ko biết làm thế nào.Thế rồi vô tình, chỉ vô tình đi ngang qua diễn đàn kia và thấy dc câu "Làm đàn ông phải có lòng tự trọng" .. oh ye, một phát mình sút em nó đi ngay khỏi đời mình, giống như là mình vừa dc khai sáng vậy Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi .. bạn àh, làm đàn ông con trai phải có lòng tự trọng, nhất là chuyện tình cảm, càng ko để mình bị lép vế.Nếu bây h bạn và nhỏ đã "ăn cơm trc kẻng" rồi thì mình nghĩ chuyện đó ko là vấn đề, chẳng qua nhỏ lấy cớ đó để ràng buộc bạn thôi, bây h bạn im luôn thử xem, ko nt ko làm j cả trong 1 tuần, cố gắng chịu đựng để sau 1 tuần gặt hái kết quả Iu không được chia tay cũng không xong ae giúp e bế tắt quá rồi - 1
     
  13. iloveu_mummum Banned

    theo m thì b nên cố gắng dằn lòng lại, ko liên lạc với ng y của b 1 tg như lời ng ấy nói, để ng ấy và cả b nữa, có cơ hội nhìn lại xem đâu là tc thực sự của mình. biết là ko gặp, ko nt, ko đt thì sẽ rất nhớ, rất khó chịu và nghĩ ngợi lung tung, nhưng nếu b làm khác đi thì càng làm ng y của b rối trí, vì hiện nay có thể ng ấy đang ở trong tình trạng say nắng với ng y cũ. trong tg 2 ng tạm xa nhau, b có thể tìm lại những thú vui lúc trc khi quen ng ấy để làm, cũng là 1 cách giúp b ko nghĩ nhiều về ng ấy nữa. hoặc b cũng có thể lên mạng chat, làm quen, gặp gỡ thêm bạn. rồi xem xét kỹ lại xem, sau 1 tg như thế, b còn nghĩ về ng ấy ko. m nghĩ, nếu 2 ng thực sự y nhau thì dù có thế nào cũng ko xa nhau dc. ví dụ như trg hợp của m. đã nhiều lần ng y của m làm tổn thg m, nói dối m, nhưng m vẫn ko thể nào xa a ấy dc, và cả a ấy cũng thế. tc của tụi mình kéo dài dc 3 năm rồi. khi 2 ng y nhau, ngoài ty ra thì còn rất nhiều thứ gắn kết khác. nên b cứ an tâm, hen
     
  14. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã nói rồi
    bác mà để gái lên bàn thờ ngồi
    thế gái nó sẽ lên giường với thằng khác
    đứng núi này trông núi nọ. em là em vote chia tay ngay
    tình iu ko xứng đáng với nó
    sớm muộn gì cũng break up thôi
     
  15. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhục quá bác............
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chủ top mấy tuổi roy` ==''
     
  17. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quyết đoán lên, chứ cứ dây cà rau muống hoài, tự mình làm khổ mình than vãn gì nữa.
     
  18. TheDeath9412 Thành Viên Cấp 6

    bay lun đi cho xong, bạn có mún là ng` dự phòng của nó ko ~.~ way lại bồ kũ dc thời gian xong way wa bạn, mình cũng có tự trọng của mình bạn àh =.=
     
  19. HDMI Thành Viên Cấp 1

    ae ơi mấy hôm nay nè e với nó gặp nhau nó đối xử với em cũng bt cũng ôm em cũng nc vui vẻ,chỉ có điều nó nói với em là bây h nó thương thằng kia hơn em,em hỏi nó quen 2 ng ha.nó uhm mà chỉ nt thôi,e thấy nó không muốn buông e ra mà cũng tiếp tục liên lạc với thằng kia,h em muốn nt nc với thằng đó nc ae thấy có đc kg?hay h em phải làm sao?
     
  20. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bac`1 này xàm xàm mún ăn gạch nè.................
     

Tình hình diễn đàn

  1. tangchieucao,
  2. TienTien Shop,
  3. honeyz...
Tổng: 352 (Thành viên: 8, Khách: 328, Robots: 16)