Thật tình không biết các chú Vietel mần ăn ra sao chứ em là sợ lắm rồi đó, khi phone chuyển hàng thì toàn hẹn xong rồi lại hẹn ....... Hình như cái dv chuyển phát nhanh của chú này phải liệt vào hàng bà con với cục rùa quá mới xứng tầm Em thì chuyển hàng thường xuyên bằng các dịch vụ cpn ..... nhưng sau này có vài bác yêu cầu chuyển bằng viettel cho cước phí nó rẻ. Ohh thế là cứ ole lên gọi và để cuối cùng được hứa "Em sẽ cho nhân viên qua nhận hàng ..bla bla" xong rồi là chờ. Cố gắng ola vài nhát nữa thì hẹn từ sáng đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy . Tức mình gọi tiếp thì mới có nv qua nhận (Cái này có bác nào em quên tên òi trên hhnv thắng đấu giá cái túi xác nhận). Hôm qua cũng bác win túi ngoài Bà rịa y/c mình gửi bằng Viettel, và cũng liên hệ xong thì lại hẹn .... mãi đến 6h chiều kô thấy ai. Sáng nay tranh thủ gọi sớm thì vẫn hẹn ..... thiệt tình là em chỉ sợ hàng tới tay chậm trễ các bác tưởng em lười gửi hàng nữa thì mất cả uy tính . Em thì em sợ lắm rồi đó :adore:
Dạ chắc 1 phần do em già (sát nút hàng 4) nên hơi khó chịu với khoảng sai hẹn. Còn nói như chị thì xin lỗi .. cho tiền cũng không dám nhận setup bên chị đâu ah, mắc công luyện kungfu cổ dài thì lại căng ah
Xin lỗi, em chỉ vào xem các cmt ném đá chứ ếu đọc nội dung topic, ủa??? Sao ko thấy thím Tịnh đâu ta? AI thấy chỉ giúp.