:sweet_kiss: tình trạng này thì hầu hết mấy anh em 5s ai cũng bị. Cứ ngồi 1 chỗ, văn phòng, lười di chuyển là bị hết. Có lần em đứng dậy mà té xuống đất cái bịch.... Choáng váng Cho em hỏi dạo này các bác hay ăn sáng ở đâu? Ăn gì? có ngon không? giá nhiu? sạch sẽ k?... nghe bảo ăn sáng ảnh hưởng lắm, ảnh hưởng lắm à nha bác Tịnh già ơi!:angry::hungry:
mới té có 1 lần à má ơi... giờ đang phải ăn uống điều độ lại... sáng ra 10 giờ là phải ăn sáng, 12 giờ ăn trưa 1 giờ rưỡi ăn chiều, 4 giờ rưỡi ăn xế, 9 giờ ăn nhẹ, 10 giờ lên dĩa nằm... vậy đó! :rap:
Bác chủ thử ăn sáng lúc 7-8h và ăn hoàng tráng vô, 12h ăn nhẹ nhẹ thôi và ngủ 15 phút, chiều 2-4h ăn nhẹ bằng đồ ngọt như trái cây, tối 6-7h ăn tối, đi chơi về khoảng 10-12h đêm thì ăn khuya bằng cháo trắng. Ăn sáng, cơ thể sẽ hấp thu tốt nhất nên ăn cho đàng hoàn, choáng váng là do vận động sai tư thế như ngồi lâu mà đứng dậy đột ngột. Dân văn phòng cũng có bài tập thể dục trên ghế như vương vai - vặn mình - đảo mắt v.v....
Lúc trước thằng bạn cũng có bị , lâu lâu nó té xĩu thấy nó uống Hoạt Huyết Nhất Nhất !!! Còn ăn nên ăn : thịt , gan , trứng , sữa , vừng
phải chơi 1 môn thể thao nào đó để cân bằng sức khỏe...chơi tạ với mình hem, từ 75kg giờ lên 80kg roài...mập thấy mún bệnh
Dễ thôi Nếu bạn kg đủ kinh tế để chơi hàng ngày hàng giờ thì nên quay tay 1 ngày phải quay ít nhất 18 lần 1 tuần thôi tính bạn + 6 miếng ván và Trà ướp bao hơn 80kg Chuẩn cmnr
ăn sáng đầy đủ là tốt chứ sao ảnh hường được bác, nếu bác thường xuyên cảm thấy chóng mặt khi thay đổi tư thế hay cảm thấy trí nhớ giảm nguyên nhân thiếu máu lên não. Bác có thể tham khảo tại đây Tăng Tuần Hoàn máu lên não
ăn điều độ+thể dục thể thao thì tự hết thôi, giờ giấc ăn uống của pác = 10h mới ăn sáng thì chắc thức khuya dậy trễ lắm hả, kiểu này chắc k thọ
tập từ từ nó sẽ lên, có time thì chơi hết các bài từ ngực, vai, tay, chuối, đùi, mông, bụng, v.v...vấn đề là phải có sự kiên trì...mình ít time, giờ chỉ còn chơi được 3-5-7 (vì 246 mắc đi bán vé số dạo), nếu mà nghỉ 1 ngày, vd nghỉ thứ 3, thì nghĩa là từ thứ 7 tuần trước đến tận thứ 5 tuần này mới tập, chơi lại mệt lắm. hum qua ráng đẩy ngực trên nay nó xụi luôn cái vai trước òi...ko biết tối nay đi bán nổi ko nữa, haizzz