quán Thanh Tâm trên dg Bùi Hữu Nghĩa, hồi đó thì ngon, giờ thí mắc + ít ngon. Quán này đi tầm 11-12g thì tụi nghệ sỹ hoặc gay hay tới ăn lắm vì mới đi diễn hay di vũ trg về hay sao ấy...gái đẹp cũng nhiếu ^^ quán Hà Ký trên dg Châu Văn Liêm, ăn cũng tạm tạm. có một quán trên dg Tạ Uyên góc Ng Chí Thanh, ăn thấy ok, dg ăn bên này ví bá lề dg nên mát mẻ ^^ một quán nữa trên dg 3-2 từ ngã 4 Lãnh Binh Thăng chạy tới tý ngay đầu con hẻm, ít món hơn quán cũng hơi nhỏ Cao quy linh + mật ong thì dách lầu !!!
ban thu toi cuoi duong Tran Hung Dao B gan Den 5 Ngon ke ben nha hang Ngoc Lan co cho ban che Hoa ngon ma gia re do ban !!!!!
Quán của bác Cốp giờ còn bán không nhỉ ? Đang google món quy linh cao là gì thì ra topic này ,mai đi thử mới được
Chè giang hồ hay đồn : Chè 70 năm nằm ngay Chợ Vải Sái Kim Lầm Còn kg thì ngay Châu Văn Liêm có quán chè rất ngon , gửi xe cái nhà hồi xưa gì đó !!!
Ở trong cái khu Chợ Lớn mà bán vải quá trời có cái tiệm chè người Hoa bán rất là ngon, giá cũng không đắt lắm, tiệm đó hình như là lâu đời lắm rồi, nó bán ở trong cái trạm điện ở thương xá Đồng Khánh đó, kêu là chè nhà đèn theo mọi người gọi, thử ghé xem sao , mình ăn thử thấy ngon lắm.
Đúng đó bạn , khu đó ăn chè phải gửi xe , toàn là dân có tiền ăn kg àh ........ Thấy ăn cũng ngon vs rẻ ... Chổ đó gọi là chè 70 năm Ăn chè xong , lấy nước đá đổ vào chén chè . lấy cây muỗng húp húp nước trà ngọt lìm lịm ngon lắm !!!