Tình hình hôm nay đc giấy mời đi dự bị khoảng 15 ngày, Khoảng 24-7 là đi ! Địa chỉ là Lữ 146 vùng 4 Hải quân ( Cam Ranh) ! +Nay hỏi ae ai đi chỗ này rồi xin cho tí ý kiến ! Theo kinh nghiệm thấy thằng đội phó miệng nói tí nữa thì cắn phải lưỡi ,thấy nghi nghi, có phải nó nói thật hay dụ mình đi cho xong nhiệm vụ của nó ! +Nghe nó nói thì lợi nhiều hơn VD: tiền lương, tập thoải mái, ko gò bó.... + Đi thì ko ngại vì 2 năm lính rồi, 15 ngày thì cũng chẳng là gì, cũng ko bận bịu lắm . Đi cũng đc, ko đi cũng chả sao. Nhưng ghét bị lừa. + AE cho hỏi thêm nếu đi thì đồ đạc để sao, tính mang ít công nghệ ra đó buồn ngồi chơi, nếu như lính thì chắc chắn là ko mang ! + AE cho tí ý kiến nhé ! Thank cả nhà
Đi dự bị ở đây tui bao với chú là ra trường sa ngay 100% Chúc thớt vui Tin hay kg tuỳ thớt vì nhà tui cách vùng 4 2km
Còn thằng ở Mỹ Đình nữa đâu ? Ngta hỏi thiệt mà trl linh tinh quá ! Chả cần chúc mừng hay động viên gì cả, Khổ thì ko ngại ! đi lính 2 năm rồi. ai biết thì góp tí ý kiến để ra đó biết cần mang gì, chuẩn bị gì thôi !
Bác thớt cũng vui tính phết - mình thì không kinh nghiệm - nhưng theo mình bạn có đi bất cứ đâu thì cũng chỉ cần 2 món: 1/ Chuẩn bị: tinh thần lạc quan - chấp nhận mọi hoàn cảnh 2/ Mang theo: thật nhiều đạn (tức tiền - nếu có thể) Xin hết!
chủ thớt đã đi NVQS 2 năm ở Quân Khu 7 hay ở đâu mà bây giờ nó kêu tập dự bị ngoài Cam Ranh ? Sợ nó đưa ra đảo thì cực , đời sống thiếu thốn , tối không được ra ngoài dân chơi cà phê cà pháo . Đi đâu thì đi thủ theo tiền cho chắc ăn , mà sống tập thể mang theo đồ chơi Hitech mắc tiền thì coi chừng " để kín thì nó rình , để hở thì nó rinh " .
Khi xuất ngũ về thì bắt buộc phải đăng ký dự bị động viên . Và cứ 3 năm sẽ được triệu tập huấn luyện 15 ngày , đến năm 45 tuổi thì được giải ngạch . Nếu từ lúc bạn xuất ngũ đến lúc được giấy gọi dự bị động viên mà chưa đủ 3 năm thì bạn có quyền không đi ( luật quy định nhé ) nhưng theo mình bạn nên đi nếu hiện tại bạn đang rãnh . Nói chung đi huấn luyện dự bị rất vui , năm ngoái thời điểm này mình củng đi huấn luyện dự bị ở Trung Đoàn 10 - Phú Xuân - Nhà Bè . Đợt đó mình đi 15 ngày về được 1tr8 đó là binh nhất còn quân hàm cao hơn tiền nhìu hơn , chế độ ăn củng giống trong QD nhưng ngon hơn nhìu vì những trung đoàn huấn luyện dự bị toàn nhập đồ ở ngoài vào nấu nên yên tâm chuyện ăn uống nhé . Nếu từ nhà bạn đến đơn vị bạn huấn luyện gần thì chiều bạn có thể về nhà miễn sao sáng mai có mặt điểm danh đi học là được . Vào đó bạn sẽ được ôn lại những gì đã học trong QD như bắn súng AK , ném lựu đạn , chiến thuật nếu là bộ binh .
Theo bác này nói là đúng nè Dự bị động viên vào đó nói học quân sự , thật ra là vào ngồi cho đủ doanh số , điểm danh có mặt , ngồi đánh bài tiến liên tùm lum , học điều lệnh Bên mình đi 10 ngày đc 2tr5 , sướng lắm đó thớt à , đem dt cũng đc ko cực như đi NVQS cũ đâu
Cám ơn mọi ng đã chia sẻ, mình củng đã gặp đc 1 cốt khác phường nhưng đi chung địa chỉ ! cũng ko lạ lẫm gì nhưng ra đó thiếu thốn lặt vặt thấy khó chịu thôi.. Ra đó ước gì đc bắn khựa thì mình cũng xung phong cảm tử ! ghét nó quá + time này đang rảnh nên mới đi. tốt nhất ra đó ko mang đt . đi 15 ngày thì báo cáo vợ là 3 tháng, 15 ngày xong thì móc ATM ra ở NT 1-2 tháng r về,xong tiến vào SG 15 hôm nữa haha... hay quá thế mà ko nghĩ ra ! ra Nha trang thì lại vui.... hẹn các đồng chí 24-7-2013 nhé! thank mọi ng