Tình hình là nhà mình đang ở nằm trong hẻm bên F11 Q11 kế bên Đầm Sen đến tháng 12 này là bị giải tỏa cắt thụt vô gần 10m2 để phóng đường.mà hiện nay mình ko biết là bên ủy ban nó đền bao nhiu 1m2 ??? có ng thì nói 5-7tr/m2 có ng thì nói từ 15-20tr/m2 .anh em nào rành về luật đất đai cho mình hỏi cái minh ko cần biết chính xác mà chỉ cần biết nó dao động cỡ bao nhiu thui.thanks all
xem giá đất quy định của nhà nước khu đó là bao nhiêu ... bên mình mặt tiền Nguyễn Huệ Q1 ... giá 81tr/m2 ... Nói vậy là đủ hiểu rồi nhe ! Đền bù làm đường thì đừng mong dc cao ...
chinh xac.mong cho vao gia den bu cua nha nc thi chi co...tuc oi mau..nha m ben khu q2.vi giai toa den bu ma bnhiu ng tuc wa--->dot tu.chuyen that 100%nha k tin cu wa khu thu thiem hoi thu.sr e k go dc tv. :beated:
thanks bạn đã góp ý kiến.vậy bên bạn là giảo tỏa để mở đừong hayđể xây khu đô thị mới vậy bạn.giá đền bù lúc đó là bao nhiu 1 m2
bình thường thôi bro ơn ... bên đó đất hok như quận 1 ... tấc đất tấc vàng , tức ói máu là còn may . Thôi ! trời kêu ai nấy dạ vậy ... được cái nào hay cái đó ... hok biết đền bù nhiu , mà mua đất bên đó bi h ... bèo cũng 30 40tr/m2 !!!
Nhà mình bên Bạch Đằng F2 Q tân bình ... mặt tiền Đường đến bù Vành đai Bình Lợi tân sân nhất là 32tr ... giá thị trường là 70tr !!! hẻm cấp 1 là 26 tr ...
down bảng giá đất thành phố năm 2011 về rồi dò trong đó xem đất nhà bạn thuộc chỗ nào, mức giá bao nhiêu. Nếu nhà bạn mua có trước quyết định mở lộ giới đường thì được đền 100% theo bảng giá nhà nước (thường thấp hơn giá thị trường nhiều), còn mua sau có quyết định thì đền bao nhiêu phần trăm tùy hỉ lòng hảo tâm của nhà nước kaka
đất đai bị giải tỏa để xây công trình gì phục vụ cho phúc lợi công cộng thì cứ tính bằng 1/10 giá thị trường đi vì nhà nước chỉ bù cho bạn cái gọi là giá hỗ trợ Chúng ta đang sống trong nhà nước XHCN do dân vì dân, nên nhớ tài sản là của chung của nhân dân chứ không phải riêng của 1 ai đâu.
mình thì mong cho cả khu nhà nơi mình ở bị giải tỏa để phục vụ công trình công cộng cho rồi, nghĩ lại tức muốn chết, hồi đó có nhà đầu tư đến đòi mua 12 lượng/ m2, khu mình ở có 13 nhà , thì hết 11 nhà đồng ý bán, còn 2 nhà kia hét 20 lượng / m2, cuối cùng nhà đầu tư bỏ đi không chịu mua, đến bây giờ mấy nhà đó tiếc, nói là biết vậy hồi đó bán cho rồi, đúng là lũ ngu dốt, ngồi trên đống vàng mà không biết lấy, bây giờ ai nhắc đến thì mình nói thẳng là cầu cho nhà nước giải tỏa khu này thành nơi công cộng cho chết m. hết.
Vậy nhà bác làm đơn hiến đất cho nhà nước làm trường học hay công trình công cộng gì đi, gì chú vụ hiến đất nhà nước nhận nhanh lắm, có 1 miếng rồi ko đủ diện tích sẽ lấn tới các nhà khác trong khu vực hehe
đền bù làm đường theo dự án của nhà nước thì chỉ được giá khoảng 50% đến 70% giá thì trường thôi nếu đền bù theo dự án để xây dựng trung tâm thương mại hoặc các dự án của tập đoàn,nước ngoài thì mới được giá cao Giá này sẽ là giá chung cho các nhà bên cạnh nhà bạn,không có chênh lệch đâu bạn
bạn lên hỏi anh GG xem bảng giá đất chỗ bạn là bao nhiu, cái đó là đất mặt tiền đường thui, nhà bạn trong hẻm thì còn phải tính cấp hẻm loại hẻm và vị trí nữa. khi làm GCN thì ngta muốn giá đất càng thấp càng tốt, khi đền bù thì ngược lại
khu m ở ngay dưới cầu thủ thiêm.lúc đền bù là 16tr/m2 có cái bùn cười là nhà đã hóa giá đền bù giá lại thấp hơn nhà chưa hóa gía.khu của mình đáng lẽ k bị giải tỏa.dân kiện cáo mấy năm trời thế là ở trên mới quăng xuống cho cái bản đồ quy hoa85ch photo chẳng có mộc mạc j hết.hỏi tới thì kêu"dân nên để cho nhà nc làm ăn"đất khu mình ở đc bán lại cho chủ đầu tư hình như xây biệt thự hay căn hộ cao cấp j đó giá 100tr/m2.chưa hết,nó còn xét đủ thứ.có nhà gần 200m2 đc đền bù 50tr....có ng pa me đc cấp đất do bệnh phong(lâu rồi)sau này pa me chít để đất lại cho bả.mấy trăm m2 cứ tg bả đổi đời ai ngờ kêu cấp đất cho pa mẹ bả bị bệnh bả k bị bênh nên k đc đền bù chỉ dc hỗ trợ 20tr.vãi....:doubt:trong khi nhà ng ta chồng mất,3 đứa con,đứa bị tâm thần giờ k bít sống sao lun,mỗi lần đo vẽ nhà nào k cho đo vẽ là nó kéo cả đám cơ động,công an,dân phòng,PCCC...xuống cưỡng \chế.có lần nó đánh ngta lun m bức xúc way lại thì 1 đám công an chạy theo đòi đưa vầ phường làm việc,tịch thu đt,ng dân bức xúc thế là đứng vòng tròn wanh mình k cho đưa đi.đt của mình đc truyền wa tay nhìu ng để tụi ca k phát hiện.sau có post lên mạng but k bít sao bị xóa mất...chuyện thât 100%nha k tin rảnh rảnh bạn chạy wa cầu thủ thiêm có mấy nhà chưa đi đó ghé vô hỏi thử bít liền ah.tóm lại.nhà b giải tỏa tốt nhất ngậm đắng nuốt cay uống thuốc an thần cho wa ngày.mình dân đen.làm j đc mấy a IQ cao hả b?:misdoubt: