Tìm kiếm bài viết theo id

Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thích Bốn Lù, 28/3/13.

ID Topic : 6544535
Ngày đăng:
28/3/13 lúc 16:00
  1. gaosilver Thành Viên Cấp 4



    Bạn nói về những khó kh
    ăn bạn gặp phải,ok mình xác nhận tất cả nhưng khi bài viết bạn đăng tải nó chỉ cạn ở nơi bạn sống tuy nhiên cái tiêu đề bạn ghi là Nước Mỹ gồm 52 bang của hợp chủng quốc hoa kì ( rõ ràng là 1 nơi bạn sống không thể nói lên toàn bộ cuộc sống ở Mỹ được ) như Houston Texas của mình là 1 ví dụ,nó cũng là mĩ nhưng hơi khác so với " mỹ " của bạn

    Lập luận bạn
    đưa ra có nhiều điểm chưa phù hợp với những gì mình biết vậy thấy : Gồm những việc sau đây

    Thứ 1 bạn nói cầm credit card mà không tiết kiệm
    được là không đúng vì tiết kiệm được hay không là do mình.mình cũng xài credit card nhưng mình chỉ sử dụng mua những gì mình thích,tuy mình ko phải dạng tiết kiệm nhưng cũng ko thiếu nợ ngập đầu,giống như bạn cầm số tiền lớn ở VN,bạn giữ được hay ko là do bạn,nhà băng ko dí súng vào đầu bạn bắt bạn tiêu tiền (

    - Vi
    c làm - Mi qua offline lm cũng xin được vic làm phc vụ ở nhà hàng - Công vic thì chua chát lm - Gp nhà hàng ca Chinese , ti nó đì đủ điu , ti bây mà VN là headshot tng thng ri



    )

    XIn lỗi bạn nh
    ưng nếu bạn làm culi ở Việt Nam tụi nó cũng chả coi trọng bạn đâu,chẳng qua bạn qua đây với có gọi là có giá ở VN ko quen việc đó thôi ,bật mí là hồi đó mình cũng y như bạn,đi làm về chửi thể trong đt với bạn gái quá trời haha,nhưng riết rồi quen,phải học cho giỏi đi làm nhà hàng mỹ,bạn sẽ được tôn trọng ok,ko có học thì sẽ thua người ta,xã hội mà chà đạp nhau sống thôi,bạn ko đi học bạn ko theo kịp xã hội,bạn chỉ là người làm công cho những người có tiền,bạn ko có tiếng nói okMột vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... bạn có thẻ xanh rồi xin finacial aid mà học,chính phủ cho tiền bạn học mà

    Thứ 2 : bạn nói cuộc sống ở Mỹ
    đắt đỏ (So vi tin lương ít i và tin nkhi bước sang đây bn phi lo chỗ ở ca mình : Ra mướn nhà nếu đi theo gia đình bây gibèo bèo cũng 1000$ cho 1 căn htách 1 phòng ng, 1 phòng khách , bếp và restroom , còn nếu độc thân hay ch2 người cũng 500$. Nên áp lc đi làm để tn ti đây là rt ln , tin nhà cao , mc lương người vit mi sang định cư trong vòng 2 năm mà > 2000 $ là khá ri đó , nên chưa hơi áp lc này đã đến áp lc khác)

    Có lẻ bạn nên move sang thành phố của mình sống,ở đó bạn sẽ thấy những căn apartment 2,3 phòng ngủ 1 phòng khách chỉ có 6-700$ và công việc rất nhiều,có những nhà hàng trả lương 5-6d/h + tiến tip ~~ 8-9d/h ,1 tuần nếu bạn siêng bạn có thể làm 60h >>> 1 tháng bạn làm 240h >>> số tiền bạn kiếm được sẽ hơn 2000 Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... - 1



    Thứ 3 Vấn đ
    ề con người (Cách đối xcon người vi con người : Nhn ra 1 điu rng Mnày không có tình người, và mình đặt nim tin quá nhiu vào nhng người thân thiết đây nên tht vng hơi ln , hchlo cho cs ca hvà hk quan tâm gì đến mình , hbo lãnh bn qua nhưng đừng nghĩ trách nhim ca hlà phi nuôi bn na nhé ! Khi hcn HELP mình sn sàng , lúc mình cn giúp đỡ thc sthì k thy hđâu )

    Thật ra thì ở
    đâu cũng ko có tình người đâu bạn ơi,ờ Vn cũng vậy,hằng ngày coi báo nhiều về những việc đó sao bạn ko lấy ra mà chỉ chăm chăm vào nước Mỹ,tất cả đều tồn tại những vấn đđâu đâu cũng gặp phải Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... - 2 Ấn độ nó hiếp dâm tập thể mà có ai giúp đâu,thế nước Mỹ còn tình người chán đấy bạn ạ



    Thứ 4 Vấn đề Cuộc Sống (Còn ch
    c riêng mình thì mình quen vi cuc sng bình yên gin dđơn sơ mc mc ít lo nghĩ - Nói vy thôi chứ ở đây mình làm mình ăn mình chơi mình cũng hưởng thđủ thc mà Mk bao giđược vy ngoài cm cui công vic



    Mà ng
    ười Vit đây đa sđều mc bnh Sĩ - Sĩ din - Vì k dám vác mt vsngười ta la Vit Kiu dm hay đi chưa j hết mà v+ thêm tt ctài sn VN đa phn đều bán ri gom sang đây khi vli thì mt hết còn đc j na đâu nên li k dám vĐỪNG CNGY BIN BNG NHNG LÝ DO NA NHNG NGƯỜI VIT XA XƠI



    Mình th
    y VN mình là thiên đường cho nhng người thích syên bình, k tham vng, k bcun theo vòng xoáy ca cuc đời, VN mình đang trên đà phát trin rt tt nhưng còn li 1 sphn nào XH thôi , đi xa SG ri mi thy SG và VN quan trng đến nhường nào)

     

    Thật ra thì mỗi ng
    ười trong chúng ta ai cũng có 1 cuộc sống riêng,như mình lúc mới qua chán kinh khủng tuy nhiên hiện giờ cuộc sống mình rất tốt,nếu bạn có bạn bè và vốn kiến thức bạn sẽ nhìn ra được Mỹ vui lắm đấy,còn sĩ diện à,ai cũng có bạn à,không riêng người Việt xa xứ đâu,có người Tàu,Phi...rất nhiều mà khi nào bạn giao tiếp được với nó,nó sẽ tâm sự với bạn thôi,đừng chê bai đồng hương của mình khi chính mình còn chưa có gì cả bạn nhé



    NÓI CHO BẠN NGHE
    ĐIỀU CUỐI CÙNG NHÉ( CREDIT là 1 thtín dng có thtrgóp mi thngay cnhà , và tt nhiên cũng scó lãi )



    Nếu bạn có credit bạn có thể mua mọi thứ mặc dù trong tay bạn chưa có tiền nh
    ưng bạn chỉ trả tiền nợ hằng tháng,trong khi đó ở VietNam bạn không có tiền thì ko có kem nhé,đừng nói là nhà xe Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... - 3

    Mong bạn sẽ tìm ra
    được nhiều niềm vui khi sống trên đất mỹ,có dịp gọi hay text cho mình đi,hoặc move tới texas sống,sẽ tốt rất nhiều cho bạn đó chàng trai trẻ à

    À Nhớ là phải đ
    i học nhé,không đi học,ko biết tiếng anh thì suốt đời chỉ làm culi thôi cho dù cái mác Việt Kiều luôn hiện diện trên đầu bạn đấy !!! học làm nghề tiện đi,bên đây làm tiện lương > 20$/h đấy,ráng nhé



    Lâu lắm rồi mình mới viết ra dạng văn bản thế này,à không phải là Việt Nam mình ko quen mỹ trắng với mễ đâu,bạn mình quen đầy đấy chứ,chẵng qua bạn chưa có dịp thấy thôi
     
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    chú gaosilver nói đúng đó, có kinh nghiệm sống ở MỸ .ông anh mình đi mới 1 năm về,Dù cuộc sống lúc bên đây thoải mái hơn, qua đó làm công nhân thấy mịa luôn,có thấy ổng than thở gì đâu,ổng nói bên đó ăn uống rất chất lượng , giá tốt,ổng cũng lớn tuổi rồi , 42 .Qua đó là vì tương lai thằng nhóc con ổng thôi.

    @thích bốn... : chắc ở VN bạn sống nội tâm nên qua đó hơi shock , bạn nên sống MỞ 1 chút, thoải mái và lạc quan chút, nếu không bạn sẽ bị stress đó mà bên MỸ thì cửa hàng bán shot gun hơi bị nhiều.:byebye::byebye::byebye:chúc bạn vượt qua nhanh nhé
     
  3. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    ............chia sẻ cảm xúc..............
     
  4. boy_us Thành Viên Cấp 6

    sao ko bảo lãnh vợ bạn qua luôn, sao gia đình bạn chỉ bảo lãnh bạn qua thôi, ki zậy
     
  5. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Bro này chắc qua đó làm luật sư hả? Người ta mới sang nhiều thứ chưa quen, chưa thích ứng được, mà bro cũng trải qua giai đoạn đó rồi thì cũng dễ hiểu thôi. Gì mà phải đi phân tích từng câu đúng sai của người ta mà phản biện, khuyên bảo nhau vài dòng là được rồi, mặc dù cứ cho rằng bro nhìn nhận đúng hết đi. Cuộc sống phải lâu dần thành quen, ai cũng phải trải qua giai đoạn đó mà.
     
  6. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Chính xác,nhưng cái quyền tự do ngôn luận và quyền tự do công dân của bạn chỉ có trong toilet nhà bạn thôi okMột vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  7. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Không,mình ko làm luật sư cũng ko có ý nói đúng sai,mình chỉ muốn dẩn chứng những gì bạn đó nói theo ý mình là chưa phủ hợp.Nói mà ko dẫn chứng thì sẽ bị gọi là nói suông bạn ạ
     
  8. MR_PT Thành Viên Mới

    chủ thớt thích nghi kém thôi. từ từ sẽ wen.
     
  9. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    VN mới là thiên đường các bác à, có nước nào lại có nô bộc cho dân là IQ cao ko?????
     
  10. Thích Tất Cả Thành Viên Cấp 4

    Gaosilver nói đúng rồi đấy ,qua đó càng cố gắng thì càng có nhiều tiền , đơn giản là vậy thôi . Tuổi chủ thớt vẫn = thằng em mình ở nhà , tính cách vẫn còn là.... chưa trầm nổi , thôi để vài năm nữa vậy Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... . Mình ko có ý gì đâu chủ thớt đừng buồn
     
  11. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Tôi vẫn nuôi giấc mơ Mỹ! Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  12. Thích Tất Cả Thành Viên Cấp 4

    Levi's ai nói vs bạn ở VN là hàng cao cấp ? Bạn so sánh ở Mỹ vs VN nó khập khiễng quá , giá cả vật dụng 2 bên ra sao . Mà nói vậy thôi , mình cũng quên là mình chưa kể tụi nó cũng đi học lại , đi làm . À bạn mới qua đc vài tháng thôi mà . Dì mình ở Cali tính ra cũng 30 năm rồi còn gì . Bạn mình đi 4 5 năm rồi . Còn cô chú bên Anh thì đi lúc vượt biên cả gia đình . Mình chỉ kể ra đây chứ mình ko khoe gì cả vì gia đình hay bạn bè bên đó lâu lắm vài 3 năm gởi cho 1 món đồ gọi là nhưng mình cũng vui và cũng hiểu mọi người cũng phải lo cuộc sống bên đó , gia đình bên đó , mặc dù ko đc khá giả gì nhưng nhớ đến mình thì gởi quà thì mình vui rồi . Giống như mình ở đây , đang sống ở nhà yên lành , mình lại thích đi bụi thế là mình ra tuốt lâm đồng sống vs gia đình của người bạn chuyên trồng rau giao cho các chợ ,và thế là mình ở đc 1 năm . Cày cuốc , xới đất , bón phân , gieo hạt , tưới nước = thùng tưới , đó là những cv mình đã làm . Quan trọng bạn biết thích nghi hay ko thôi. Đợi 1 2 năm rồi bạn hãy ngắm lại những dòng bạn chat và bạn nói sao lúc đó mình trẻ con quá Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  13. kudo1908 Banned

    chủ topic còn non và xanh lắm
     
  14. sinbadlou Thành Viên Cấp 5

    sống thêm 10 năm nữa rùi sẽ nói khác liền, kakakakakaka
     
  15. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    Hehe , a e cứ nói thẳng thắng , mình tự do ngôn luận , nhưng trong hòa bình và k xúc phạm nhau là ok rồi

    Mình tiếp hết ý kiến anh em mà , công nhận ở cái đây thực sự mình stress quá hehe Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...

    Nhưng trong cái chia sẽ xin miễn bình luận cái tuổi tác vào , anh có lớn hơn tôi 20 30 tuổi chưa chắc anh đã hơn tôi đâu , núi này cao có núi khác cao hơn mà , và xin nói lại 1 điều là đừng có không không mà phán bừa bãi r chê trách, nếu thật sự mà anh có cái gọi là tư cách thì a k ở đây để mà phê phán người khác đâu , đây là diễn đàn , mọi người tự do ngôn luận trong hòa bình nhé . Mình k muốn gây tranh cãi hay cay cú nhau trong topic này đâu , nếu góp ý hay bình luận đc thì ở lại giúp đỡ kinh nghiệm sống nhau nhé
     
  16. Thích Tất Cả Thành Viên Cấp 4

    Ko phải là tụi mình đem tuổi tác vào để nói chuyện . Nói thật hồi mình 17 18 tuổi mình ngang ngạnh lắm kìa , cái gì mình cũng cho là mình đúng và ng khác sai , và mình có ông anh bà con ở nhà kế bên thường hay tâm sự với mình . Nói vầy nè : Anh cũng ở tuổi mày rồi ,a cũng hiểu , thôi đợi 1 vài năm nữa thì mày sẽ hiểu và mày sẽ trầm tính lại thôi , lại giống anh mày. Và lúc đó thì mình cũng chưa hiểu cho lắm . Đúng 4 năm sau mình cảm giác đc là ngừoi mình thay đổi thế nào , từ tính cách cho đến cách suy nghĩ . Đến giờ thì mình đã hiểu tại sao những người đi trước muốn nói những gì , và mình thật sự là luôn lắng nghe , trước khi bạn muốn ng khác nghe mình nói , bạn hãy lắng nghe ng ta đã , đó gọi là tôn trọng . Còn bạn muốn khôn lanh hay núi này cao hơn núi khác thì bạn phải lăn lộn ở đời nhiều hơn đã bạn à . Mình ko ra đời nhiều lắm đâu , cũng ăn dầm nằm dề , ăn cực khổ . Mà tuổi mình thì 8x đời giữa thôi ^^ . Đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi nên ko dám hô lên là thằng trải đời nhiều nhưng cũng tự tin là bỏ mình ở đâu mình sống cũng đc , vì đã từ sướng xuống cực khổ quen rồi Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... - 1
     
  17. 016789 Thành Viên Cấp 4

  18. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    To Gao :

    - OK , trước mắt là mình cám ơn bạn trước vì đã chia sẽ với nhau trong cuộc sống , cho biết những đối lập cũng như suy nghĩ trong sự cảm thông nhau , bài viết của bạn khác mình nhiều , mình cũng tiếp thu những điều đúng sai hết , chứ k có cãi bướng 1 cách phi lý , nhưng mỗi cuộc sống khác nhau , mỗi người viết lên mỗi dòng tâm sự chỉ là hình thức góp phần tô vẽ thêm cuộc sống ở mỹ dưới ánh nhìn của mỗi người và đời tư riêng của họ

    Với những bài viết trên đây trong tình trạng có thể nói là STRESS, mình giải tỏa đc phần nào suy nghĩ chưa đc xã , và mình cũng k mong là có người cảm thông , nhưng nếu có người chia sẽ phần nào kinh nghiệm sống để học hỏi và vững bước trên con đường tiếp theo thì quả thật là lý tưởng nhỉ Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...

    Ở vn mình có gian buôn bán và một chung lanh lợi nên trong hoàn cảnh nào mình cũng k sợ thua kém người khác về mặt kiếm tiền và làm giàu , mình muốn bình yên và thoải mái đủ ăn đủ xài , nhưng khi qua đây mình bị vướng mác vào gia đình nhiều lắm bạn ơi , hiện tại mình đi làm lo cho gia đình mọi chi phí , cha mẹ mình thì ở đây khó kiếm việc làm + phần lớn tuổi ít ra đời như bao người khác , gặp cái xứ lạ k giao tiếp đc sinh ngữ nữa , nên vấn đề ban đầu mình là trụ cột trong gia đình ... Mình muốn học lắm chứ nhưng vướng đó , ở đây mình nghe nói có thẻ xanh qua năm sau mới đc nhà nước hỗ trợ FA để đi học

    Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì mình nghĩ lời khuyên của bạn là chính xác mình cũng hay áp lực gia đình , ít khi nào cha mẹ nghe lời con cái , mình thì cũng có xung đột với gia đình , như là cha mẹ mình nghe lời cô dì chú bác hơn là con cái , nếu move sang các bang khác để sống có lẽ cũng là ý định của mình tại mình cũng nghe CALI này lắm rồi ... Nhưng nếu đi thì cha mẹ k đồng ý , vì ổng bã sợ buồn cô dì mình , người bảo lãnh , mình đã thuyết phục là họ bảo lãnh chứ có nuôi đâu , bây h trụ cột chính là con , nhưng ổng bã 1 mực k nghe đòi sống bằng tiền vn đem wa , chả lẽ như vậy hoài sao ? hết tiền r đòi về vn ! Mình con cái vô thế rồi khổ lắm bạn , áp lực đủ phía ... Hix ...

    Nếu như đi xuyên bang như bạn nói với mức lương như vậy thì trước sau gì mình cũng có con đường cho riêng mình thôi , CA này đời sống quá cao cho những ng chân ướt chân ráo như mình r ...

    Đi học bên đây như bạn nói thì học tiếp college hay là học thêm ESL vào buổi tối thôi hả bạn

    Vốn anh văn căn bản mình có , đọc viết ok , nhưng nghe nói thì còn hơi kém .

    Ở VN mình làm qua Tattoo , cũng có khiếu về hội họa ARTIST , mình dự định học nail , nếu học nail qua TEXAS sống ok k bạn , còn nếu học tiện thì cần những j , lạ nước lạ cái , search thì k ra nhiều thông tin cần , lên diễn đàn nếu k viết ra dạng bài này thì thường hay nhận các cm kiểu đá gạch " ra mà hỏi Vân Sơn , Thúy Nga , hay trung tâm Asia " " Ở Mỹ thì ra hỏi tụi Mỹ đen đó " " Đây là diễn đàn VN , lên diễn đàn Mỹ mà hỏi ... " zzz

    Cám ơn vì đã giúp nhau nhận thức ra nhiều điều , thực sự mình cảm thấy vui Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... - 1
     
  19. Ha_Styles Thành Viên Cấp 5

    Nguyên nhà bà dì mình cũng di cư qua Hawaii ở được chục năm nay,chắc vì chịu cày nên cũng có nhà riêng từ lâu rồi,2 ông anh mình thì đã bắt đầu ra ở riêng !! được cái giờ hỏi có ai muốn về VN thì lại chẳng ai muốn về ( mặc dù bên này tiền gửi cho người thân với đất cũng nhiều rồi )
     
  20. Ha_Styles Thành Viên Cấp 5

    Bác nói cực chuẩn,có phần like thì +100 cho bác liền
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 573 (Thành viên: 0, Khách: 496, Robots: 77)