vì Internet, truyền hình cáp hết đấy bạn. tôi cũng vậy nhà nhỏ, cha có mẹ có, nhưng ai cũng ôm khư khư cái laptop, máy bàn, tivi, không ai nói gì riết quen
kiếm đứa bạn về ở ghép đỡ buồn đi,mình cũng có vài điểm giống bác nhưng 6 năm về trước,giờ thì có vợ rồi nói chung cũng ổn ,ngày xưa ở chung gia đình mà cứ như ở 1 mình zậy á,chán dã man
Ùh Tui cũng vậy thôi , nhà có đứa em gái mà 2 anh em sống cách biệt , dù chung nhà nhưng cứ về nhà là phòng nào nấy vào đóng cái ầm , khóa cái bụp , nhiều lúc cần nhờ nó mà mình phải canh nó về chặn ngay cữa chứ khg nó vào nhà nó đi lên lầu là nó khóa cửa , kiêu nó khg mở trừ ba mẹ , rồi gặp nhau thì nói chưa hết câu 1 sang câu 2 là nó tỏ ra vội vã làm như gấp lắm phải đi.. Nhiều lúc tôi có anh chị em mà củng như khg à , chia buồn người cùng hoàn cảnh
sống sao, mình vui và hạnh phúc là được, còn đứa nào nói gì, thì ệ ẹ nó vui nhất là kiếm 1 người khác phái, nằm chung, vui, hé hé hé
Cũng tuỳ , nhưng trước tiên phải nhìn nhận về mình trước sau đó mới tới mọi người . Ở chung thì tất nhiên có gây gổ vì đơn giản mỗi người 1 tính . Muốn hoà thuận thì phải thân thiết . Thôi cưới vợ đi bạn , buồn thì tắt đèn ...............................