Tìm kiếm bài viết theo id

Bị người yêu 4 năm phản bội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ngô Thụy Miên, 17/10/11.

ID Topic : 4002968
Ngày đăng:
17/10/11 lúc 20:40
  1. Ngô Thụy Miên Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/3/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3
    Các bác cho em lời khuyên, em đang thật sự rất đau khổ.Bị người yêu 4 năm phản bội Chiện tình cảm của em đã wa 4 năm đại học rùi, sóng gió 2 đứa trải wa rất là nhiều, tình cảm cũng rạn nứt nhiều, nhưng 2 đứa vẫn ở bên nhau, cũng vẫn thương nhau ko chia tay được. Người ấy được gia đình em bảo trợ cho ăn ở học hành đã 4 năm rùi, tại vì nhà ng ấy dưới quê rất nghèo, người ấy phải tự đi làm nuôi thân ko đi học được, nhà em thì lại đơn chiếc nên có thêm người thì rất vui và xem như người thân, chăm lo mọi thứ.:too_sad: (em ko có bố)
    Gần đây khi ra trường người ấy đi làm việc xa đã 5 tháng, và có hứa với mình là sẽ ráng đi làm để dành tiền cưới mình (gia đình người ấy rất nghèo, mình cũng thương người ấy vì điểm này, nghèo nhưng chịu khó). Nhưng mình thật ko bao h có thể ngờ trước được chiện xảy ra. Tại nơi làm mới, người ấy wen biết 1 bé khác đã 3 tháng nay rùi mà mình ko hề biết j. 3 tháng wa người ấy vẫn về thăm nhà mình thường xuyên hàng tuần, vẫn ăn cơm và ngủ lại bình thường. Mình thì lun tin tưởng, ko bao giờ nghi ngờ bất cứ điều j người ấy nói với mình. Nhưng mình cũng cảm thấy điều j đó khác lạ của người ấy.:too_sad::too_sad::too_sad:
    Cho đến 1 ngày gần đây mình mới phát hiện ra người ấy đã có người khác, mình đã xuống tận nơi gặp người thứ 3 để hỏi chiện. Thì người thứ 3 cũng ko hề biết là anh đã có bạn gái rùi. Mình hỏi anh tại sao lại làm vậy với mình thì anh nói anh đang yêu người ta. Mình điên cuồng đau khổ hỏi tại sao thì anh nói bao năm wa anh ở nhà mình đã phải chịu đựng nhiều(????), 2 đứa mình ko hợp nhau, ko thể làm vợ chồng được, anh muốn đi con đường khác, anh cũng muốn chia tay em lâu rùi nhưng anh ko làm được chỉ vì anh quá yếu lòng. Giờ cô bé đó chỉ là 1 phần lý do để chia tay mà thui, bla bla....Mình cũng đã nói là mình tha thứ cho anh, níu kéo anh quay về nhưng cay đắng thay khi anh ấy nói :"em chỉ giữ được thân xác anh chứ ko giữ được trái tim anh". Mình kiu anh ấy dứt khoát với bé ấy thì anh ấy lại muốn dứt khoát với mình để đến với bé đó. Anh bảo :" Anh chọn nó chứ ko chọn em,":cry_002:. Và anh thay đổi hoàn toàn, như 1 người xa lạ, ánh mắt anh nhìn mình vô cùng lạnh lùng,:too_sad: khi về nhà anh nhắn tin yêu đương với bé kia trước mặt mình, 2 người vẫn cứ liên hệ yêu đương với nhau. Thật sự 2 đứa mình hay cãi nhau thật, mâu thuẫn cũng nhìu mà mình ko bao h ngờ anh có thể làm như vậy vì anh lun yêu thương mình. :too_sad::too_sad::too_sad:.
    Mà bé kia cũng là người ko tốt, thua kém mình mọi mặt, ko học hành đàng hoàng, cũng ko có nghề nghiệp j cả, tính cách cũng đanh đá và đặc biệt là bé đó cũng ko chỉ có mình anh là bạn trai. Nhưng anh mù quáng vẫn yêu thương bé. Anh nói :"Anh đang yêu và ngày càng yêu say đắm". :cry_002::cry_002::cry_002: Mình ko có cách nào để kéo trái tim anh về với mình nữa.
    Những ngày wa mình rơi vào trạng thái sốc nặng thật sự, mình tự kỷ trầm trọng, cả ngày chỉ ăn 1 bữa, đêm tới thì ko ngủ được. Lúc tỉnh dậy lại khóc, có lúc lại ngồi thẫn thờ, vô cảm, ơ hờ, ko nhớ j cả, mọi chiện cứ như 1 giấc mơ thoy. Khi nhớ tới chiện xảy ra, nước mắt lại lăn dài, lại vật vã, đau đớn. Mình ko học hành j được nữa (mình đang học thêm ở ngoài)Bị người yêu 4 năm phản bội - 1Bị người yêu 4 năm phản bội - 2Bị người yêu 4 năm phản bội - 3
    chỉ vì mình wa' tin và yêu người ấy nên mình mới an tâm để cho người ấy đi làm xa như vậy. Cũng chỉ vì mình nghĩ ko bao h anh phản bội lại mình, có trách thì cũng chỉ có thể trách mình đã tin yêu và cho anh quá nhiều, nhìn lại cuộc tình sau 4 năm mình chẳng còn j trong tay. Mình chỉ muốn vượt wa tình trạng khủng hoảng này, mình cũng chỉ muốn tìm lại niềm vui trong cuộc sống bởi vì mình còn mẹ mình (mẹ mình ko hề biết j chiện này vì mình giấu, nếu mẹ biết chắc mẹ cũng sốc như mình vì mẹ mình đã nuôi anh ăn học 4 năm wa). Nhưng sao tâm trạng lại hoảng loạn đau đớn như vậy, mình chỉ muốn tự tử mà thoy.
    Lẽ ra wa năm sau mẹ mình tính chiện đám cưới cho mình rùi mà bây h thì lại xảy ra chiện này. Gia đình mình đơn chiếc, đã xem anh như người con, người thân trong gia đình, mình lại ko có bố, nhà ko có đàn ông, anh như là mái nhà che chở cho mình. Tại sao vậy? Sao anh có thể phản bội lại lòng tin của mình, bỏ đi 4 năm tình nghĩa của mình với anh để đến với ng con gái khác :too_sad::too_sad::too_sad:
     
  2. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Tối nay em diễn ở đâu thế
     
  3. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    chia buồn cùng bạn,thôi,cố quên đi con người bội bạc đó,sẽ khó đó,nhưng sẽ được ..
     
  4. ThanhPhatzzzzzz Thành Viên Cấp 6

    người đó nđẹp hơn bạn.có tiền nhiều hơn bạn.như vậy là rỏ rồi.lúc không có tiền chỉ lợi dụng thôi
     
  5. TaiVietEDM_168 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    CỐ lên bro, tuy chưa đọc nhưng cũng hiểu dc cảm giác của BÁC. Lúc yêu thì rát lãng mạn, sau khi yêu thì buồn, đau khổ,

    Bạn còn trẻ, còn rát nhiều thứ trên đời đang đợi bạn thực hiện, bạn còn ba mẹ, anh chị em mà , buồn chi con người đó

    CHúc bạn vui khỏe, thành đạt
     
  6. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện đời đâu ai ngờ được >.<
     
  7. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Anh đó đẹp trai khoai to ko sao tài quá vậy
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    rùi sis trao cái ngàn vàng cho nó chưa... nếu chưa thì buồn cái j...
    cái sis mất chỉ là thời gian để học 1 bài học thôi mah...
     
  9. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Các cậu ở trên nói cũng khá chuẩn rồi. Anh nói thêm là kèo này gái đé0 có làm gì sai. Rõ ràng thằng nhân vật chính trong câu chuyện trên miệng lưỡi, toàn nói dối để đạt mục đích, anh nhận định thằng này khá tiểu nhân.

    Mà vì gái đang nói liên tục, đại loại là : "em rất yêu anh ý", nên ngoài những cái sự ở trên, anh đánh giá con bé chủ top rất ngu ngốc, thuộc dạng khờ kinh điển. Cái này có thể do hoàn cảnh bị úp sọt trong nhà với mẹ lâu ngày, ít tham gia tiếp xúc xã hội.

    Vậy nên anh đề nghị gái, trình độ của gái không đủ để nhận định một thằng trai tốt, thêm một cái thiếu hiểu biết về yêu đương, đề nghị gái tập trung ăn chơi, xông pha trận mạc, để biết đời biết người. Có thể thực hiện nhanh nhất là đi chơi với những lão nông (loại như anh đây), có thể tốn tí học phí, nhưng không sao, thường các nông dân kín tiếng. (j/k) Bị người yêu 4 năm phản bội

    @em chủ top: Lẽ ra em là con gái em phải có thừa sự nhạy cảm để biết nó yêu mình hay không, hoặc nếu yêu thì tình yêu đó có bao nhiêu phần trăm thương hại, bao nhiêu phần trăm cả nể, và bao nhiêu phần trăm vì không dám hiện hình là một kẻ qua cầu rút ván? Anh biết chắc rằng em gái đang phải tự ru ngủ mình, rằng mình xứng đáng được đáp trả tình yêu vì những gì đã mang ra xử với giai kia, có nghĩa rằng em vẫn hy vọng thằng đấy dù không yêu mình thì nó vẫn sẽ lại quả cho mình thứ khác, đó là tình nghĩa. Mà nói trắng ra đó là sự ban ơn, một kiểu truy tặng danh hiệu vì sự nghiệp chăm sóc người nghèo, người hoạn nạn không nơi nương tựa.

    Tỉnh lại đi em gái ạ, cái gì cũng có cái giá của nó hết. Bao năm chăm bẵm của em coi như đổ xuống sông xuống bể đi, nhưng đừng tiếc vì thực sự ngay bây giờ em phải làm một cuộc cách mạng, phải thay máu khẩn trương khi cơ hội phía trước chưa phải là đã khép lại.
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    thằng đó sẽ bị trời phạt thui...
    như tui neh... bạn là con trai thì nhìu mah... kím người yêu khó lắm các bác ợ
     
  11. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    :snicker:
     
  12. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống tại nhà thì chắc là có chiện đó rùi, đau nhỉ
     
  13. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Lỡ câu chuyện thiệt thì sao Kul ???Bị người yêu 4 năm phản bội
     
  14. BICAKE Thành Viên Cấp 4

    chắc tại đọc Ngô Thụy Miên nh wá...
     
  15. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tò vò mà nuôi con nhện ...
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Những thằng như thế, cứ cho nó quay lại đi... rồi sao ??? Bạn mơ về 1 tương lai màu hồng àh? Với những thằng như thế, bi h nó lộ nguyên hình sớm là còn may cho bạn và mẹ bạn rất rất nhiều. Tiến sâu hơn, có khi đau khổ về những mặt khác kia.
    Mình cùng ý kiến với bác Sir, bạn đừng tự ru ngủ chính mình. Bây giờ mình nghĩ mọi người có nói zì đi chăng nữa, bạn cũng ko thoát khỏi những "huyễn hoặc" bạn đang tự lừa dối bạn đâu. Sẽ ko có cái giấc mơ: rồi anh ta sẽ nhận ra cô bé kia chỉ là cảm nắng, anh ấy sẽ quay về, rồi nào là mình sẽ chờ anh ấy v.v...
    Kể với mẹ bạn sự thật về người con trai đó. Mình khuyên bạn nên đi đâu đó 1 thời gian; qua nhà người quen ở tỉnh khác. Hoặc nên đi đâu đó, ... nên thoát khỏi những cái suy nghĩ bạn đang có.
    Trên đây, mọi người vẫn cho bạn lời khuyên. Nhưng chỉ có bạn mới giúp đc chính bạn thôi. Bắt đầu 1 cuộc sống mới, hoặc cắm đầu vào ngõ cụt là tùy bạn.
     
  17. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    tặng bạn bài hát nè :" giới hạn nào cho chúng ta"
    bạn nên nghĩ Ty đó quá giới hạn rồi. nó chỉ là 1 điều nhỏ nhoi. thiếu nó thì mình vẫn cứ sống.
    đường còn dài.
     
  18. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Kul bik thật mà,ý là hỏi cái nick ý Bị người yêu 4 năm phản bội - 1
     
  19. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Hữu duyên vô phận chăng ? Bị người yêu 4 năm phản bội
     
  20. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    kịch bản khá hay, có bác nào dựng thành phim, kịch gì không ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhphutondan268,
  2. phu266,
  3. Anh88,
  4. vanquyensg2024,
  5. darcular,
  6. honeyz...,
  7. ductuan88,
  8. HONEYZ
Tổng: 869 (Thành viên: 11, Khách: 770, Robots: 88)