Tình hình là , ở quê Du , thằng bạn làm thôn đội trưởng nó nói là năm nay xét nghĩa vụ quân sự căng lắm , bị cận nhẹ nó lấy luôn để đi đánh giáp là cà . Du cận 3 độ , nó nói nhờ bác sĩ xác nhận cận 6 độ đi , đẻ nó đưa giấy lên trên . Ae ở sg có ai giúp Du được chuyện này không ??? Cảm ơn Ae nhiều lắm . Mod cho em xin mấy ngày
quan trọng là ở địa phương có đủ quân số đi chưa thôi. Chưa đủ là dù có cận mấy độ hay xăm bít ng j cũng phải đi hết, nó còn để chỗ cho mấy ng chạy tiền nữa mà
Ra bệnh viện mắt hay nhờ bạn bè nào cận trên 6 độ đi khám mà khai tên bạn thôi. Quá đơn giản vì sổ khám mắt muốn khai ai chả dc.
trofneeu muốn có giấy xác nhận thì chính bạn phải đi phải mang theo đầy dủ giấy tờ thì bên BV mới xác nhận, nếu muốn thì liên hệ với mình mình giúp cho, đang làm cho BV mắt
Vô BV khám, dúi cho BS cái phong bì nhờ viết 6 độ.. nộp ! Đi NVQS thì...có phong bì may ra nó tha, ko có 6 độ cũng nhập ngũ ! Okey ?
Ngiã vụ với tổ quốc hoy mà, có j đâu mà phải trốn. Nghĩa vụ bây h có khổ đâu. Chảng qua thoai mái quen oy nen k mún gò bó thôi.
vô bệnh viện khám sức khỏe , đeo kiếng vô , nó hỏi mấy độ , nói 6 độ thì nó ghi vô thôi mà , tháng trước đi khám sức khỏe ở BV phú nhuận , có thằng trẻ trẻ ngồi ghi cái đó ,toàn hỏi trả lời
lúc khám bạn nói nhỏ bác sĩ ở bệnh viện mắt là được . mình lúc trước đi khám cũng thế . ai dè khám ra 5 độ rưỡi bó tay luôn )
nhảm nhí, lên trên chỗ nó là khám lại hết, đừng nói là cận, mình bị suyễn từ nhỏ, cỏ cả bộ hồ sơ theo dõi, đơn thuốc các thứ lên nó vẫn test lại đừng mơ hão là nó ko biết gì, các chiêu trò như thức khuya, uống rựou, cafe hay gì gì đều bị khui hết, uống cafe, thức đêm cho loạn mạch ko đo dc, nó giữ tới chừng nào đo dc huyết áp thì thôi, còn wài ko dc thì nó thả về, nửa đêm phường đội tới gõ cửa nhà lôi đi đo, nói cho chú hay để chú khỏi mơ hão. Muốn ko đi thì chi tiền, còn ko có khả năng thì cầu nguyện là phường mình có nhiều thằng lôm côm nhà nghèo và mạnh khỏe để thế mạng dùm mình đi, đừng mơ hão ba cái hồ sơ bệnh án