Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm trạng trước ngày cưới, mọi người vào chia sẻ nào!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyen_nguyen1678, 15/10/11.

ID Topic : 3993142
Ngày đăng:
15/10/11 lúc 19:36
  1. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    bác đang nói bác đó ah:snicker:
     
  2. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn tất cả các bạn đã chia vui chia sẻ với mình nha, cám ơn rất nhìu nè.
     
  3. shin-angel Thành Viên Bạch Kim

    chúc mừng chị, em còn độc thân nên ko bik nói gì ... dù sao thì mai là ngày cưới rồi, dù có nhớ cũng ko quay lại đc ... Tâm trạng trước ngày cưới, mọi người vào chia sẻ nào! ... nên hãy vui vẻ là 1 cô dâu xinh xắn đi nhé.
     
  4. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    chống lầy nhìu chiện zui bùn lẫn lộn Tâm trạng trước ngày cưới, mọi người vào chia sẻ nào! , cũng hên là mềnh lấy chồng nhưng ở sát bên nhà mẹ , hihi , còn ba mẹ chồng thì ở quê cũng đỡ ^^
    happy wedding
     
  5. minhquanhvcs Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giống quá..bx mình còn 1 tháng mà ngày nào cũng đã khóc nức nở rồi...
    nói chung con gái luôn phải như vậy thì mới là con gái..nhiều khi đàn ông chúng mình đi xa nhà..gặp chuyên gì buốn..muốn khóc 1 lần..muốn tựa vào ai đó,muốn nghe an ủi cũng o ám vì sợ cho cái hình tượng mạnh mẽ bấy lâu
     
  6. meomuopcon Thành Viên Cấp 1

    Mình đã kinh qua chuyện này nhưng thực sự mình không buồn, vì mình biết đã lớn và xuất giá tòng phu là chuyện bình thường, quan niệm của mình là cái gì đến sẽ đến, phải đối mặt thôi. Coi vậy chớ 2 vợ chồng đầu ắp tay gối mấy năm rồi, chồng mình mà đi công tác là mình ở nhà 1 mình, nhớ lão ấy quay quắt, không có chồng để ôm, không có chồng để mình rúc đầu vào nách chồng và ngủ, thiếu mùi hơi của lão ấy là chịu không nổi, không có chồng để đêm đang ngủ ngon bỗng thấy người bị giựt ngược lại vì lão ấy lấy tay quắp mình vào lòng lão v..v.. , lấy chồng rồi thì phải lo cho cuộc sống hôn nhân và gia đình riêng, ba mẹ mình thấy mình hạnh phúc là họ an lòng rồi. Chúc bạn chủ topic hôn nhân hạnh phúc và vững bền nghen !
     
  7. minhquanhvcs Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn cứ lo lắng gì,cưới xong tiền mừng nhiều quá..cười o hết...
     
  8. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    chí lí đó anh :shame:...hiện em vừa làm vợ, kiêm lun làm mẹ ngta, nên bik lắm lun, muh vì nhà em đơn thân, chồng đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có 2 mẹ con nên hễ làm j muh thèng nhok nó quấy là em bỏ hết, úm nó thui àh...cực, nhưng vui và happyTâm trạng trước ngày cưới, mọi người vào chia sẻ nào!

    tình hình cũng y boong bạn nì Tâm trạng trước ngày cưới, mọi người vào chia sẻ nào! - 2, cũng đỡ đỡ 1 phần nhớ nhà Tâm trạng trước ngày cưới, mọi người vào chia sẻ nào! - 3

    P/S: vậy là hum nay chắc chủ thớt đang đi honey moon ùi nhỉ, sau đám cưới mình và ox ra PQ honey moon, happy dữ lúm
     
  9. want Thành Viên Cấp 4

    mình cũng sắp lấy chồng rồi , còn 2 tháng nữa cưới . nên cũng chưa có cảm giác gì nhìu , chắc gần đến gần ngày cưới mới cảm xúc . đôi khi thỉng thoảng suy nghi , lấy chồng rồi k bít cuộc đời mình sau này sẽ ra sao , sướng hay khổ đây ta ?????
     
  10. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    hôm sáng rước dâu, bé chó cưng của mình biết m sắp xa nó hay sao mà nó buồn hiu, cứ quấn quít bên m mãi. Chiều ra nhà hàng nghe mẹ kể nó vào phòng nằm gác đầu lên gối mà mặt buồn xo, nghe nói thương j đâu. Tối về khóc quá trời hihihi, giờ đang ở nhà mình nè, chồng chở về cho đỡ nhớ, thấy cũng bớt buồn chút chút
     
  11. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    yêu thì được ... chứ cưới thì chưa nghĩ tới
     
  12. asukayoyo318 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sắp được huong hanh phúc rồi
     
  13. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Em chúc anh chị sống lâu trăm tuổi và tận hưởng những phút giây hạnh phúc cho cuối đời!! ^_^

    Chị ơi, đời người con gái xuất giá tòng phu. Có nhiều niềm vui, và cũng có nhiều nõi lo lắng khi bắt đầu 1 cuộc sống mới. Rời bỏ gia đình và đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, chắc hẳn ai cũng có giây phút đượm buồn và nuối tiếc những kỷ niệm sắp qua.

    Nhưng mà chị ơi, hãy vui lên. Vì khi quyết định kết hôn với 1 ai đó, chắc chắn chị đã nhận được 1 tình yêu chân thành và chia sẻ đến mức muốn... với ai kia. Chị đi lấy chồng, cha mẹ buồn, chị cũng buồn. Nhưng cả 2 đều nhận được những niềm vui chỉ trong lòng mới biết, không nói ra. Cha mẹ tự hào và hạnh phúc khi nuôi nấng, nâng niu 1 người con gái, dạy dỗ bao điều để con mình trở thành hiền thục, đảm đang nay đã có 1 tấm chồng xứng đáng với nó, sẽ chia sẻ và chăm lo cho con gái mình đến hết đời. Còn gì sung sướng hơn. Và chính chị đã chứng tỏ được cho gia đình, cho ba mẹ thấy con gái ngoan của ba mẹ đã không phụ lòng, công ơn nuôi dưỡng, đã tìm được 1 người bạn đường mà ba mẹ có thể tin cậy gửi gắm con gái cho họ.

    Chị ơi. Lấy chồng đâu phải bị đuổi khỏi nhà. Mỗi khi nhớ nhà vẫn về thăm được mà. Ba mẹ còn đó, căn phòng còn đó, kỷ niệm còn đó. Nếu quá bận rộn thì hãy nghĩ về mỗi khi nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Cha mẹ sẽ nhớ chị lắm, sẽ cầu mong cho chị gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Có những điều chỉ có trái tim mới cảm nhận được.

    Bắt đầu một cuộc sống mới. Anh chị hãy cố gắng nhé. Cố gắng thật nhiều. Vì anh chị là 1 gia đình mới, 1 cuộc sống mới, 1 cây mới sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Em luôn ủng hộ và chúc anh chị sẽ sớm ổn định. Sớm sanh con đầu lòng, xinh giống mẹ, thông minh giống cha, và cả nhà ta đều yêu thương nhau nhé!

    Thân chị!