Lúc này khó khăn quá, nộp hồ sơ nhiều chỗ chưa có gì, đi lang thang chán đời. Nhiều đêm tự xử đập đầu vô gối ko chết, sống hoài Hot boy, 30t thất nghiệp đang tìm việc, biết lái xe ô tô, rành vi tính, muốn kết bạn với mọi người cùng phát triển. phone: 01229081183. Yahoo: tiendatppc@yahoo.com.vn Email tiendat.pham.9461@facebook.com
hồi chiều đi làm 1/2 buổi về, bùn mở con Nokia 5030 cùi mía ra nghe đài, gặp ngay chương trình tư vấn bảo hiểm gì gì đó, có 1 chị gì đó hỏi : vào làm cũng hơn 1 năm, mà cứ mỗi tháng phát 3tr, ko nghe bảo hiểm, bla bla...họ làm công nhân cực lắm, nhưng họ vẫn cam chịu, dù đồng lương ít ỏi, nhưng nếu ko làm, thì hoặc là về quê còn khổ hơn, hoặc là thất nghiệp ... doanh nghiệp tư nhân kiểu đó thì đâu có bảo hiểm hay gì...ngó lại thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, không biết mấy "anh" ở trên có nhìn thấy và có thấu hiểu hay không...khi con các "anh" dù đầu bò, nhưng thoải mái du học trời Tây bằng những đồng tiền xương máu của dân đen, thì ngoài kia vẫn có những người thu nhập chưa tới 2$ 1 ngày...
vote band tịnh bựa. .... mà sao band em 3 năm. còn ông kia band nhẹ vậy . vài ngày là hết hạn. chán mod.
nhiều khi nhìn lại thấy mình không biết làm gì?...bạn mình toàn làm quản lý, giám đốc 1 năm dư 2 tỷ 3 tỷ nghe xong...
Các công ty lúc này yêu cầu cao quá: ngoại ngữ lưu láo, hỏi kinh nghiệt nhiều chưa, khai báo bản thân, hỏi hoài...mà ko thấy việc đâu, quan trọng là test kĩ năng làm được việc, chứ cứ chơi trò vòng vo, hỏi cung hoài. rối rắm sự đời cho màn phỏng vấn là thứ tụt hậu, chắc tuyển kẻ biết nịnh thôi, sao ko trả lương theo giờ như nước ngoài đi cho công bằng.