Mấy hôm nay, do công việc phải chạy thêm từ buổi chiều đến tối, những con đường sau đây, khi đi anh em 5s nên hết sức cẩn thận , vì 4 ngày đi trên mấy con dường này hơn 10 lần mình đều thấy tai nạn do phóng nhanh và chạy không coi ai ra gì rồi tông vô người khác 1. Quóc Lộ 13 , đoạn từ Nguyễn Xí tới Cầu Bình Triệu, anh em nên đẻ ý mấy thằng xe Vua (xe buýt) chạy lấn tuyến bấm còi inh ỏi, mình đã thấy 2 lần do giật mình mà 2 người bị va quẹt xe từ phía sau 2. Kha Vạn Cân , từ ngã tư Bình Trieu tới cầu Gò Dưa, đoạn đường này nhỏ, nhưng mật độ xe ko đông lắm, nhưng phải nói hết sức hổn loạn, quá nhiều người vô ý thức chạy ngươc chiều, bán hàng rong...đâu xe dưới lòng đường, và nhất là có nhiều ông trời con, cứ vớ được chiếc xe la2lao ra đường rú ga chạy ...và chết. mình đi qua đoạn đường này 3 lần, mổi lần đi ngnag đều thấy va quẹt khá nặng 3.Phạm văn chiêu gò vấp , 4. tỉnh lộ 10 Những đoạn đường này mình đi, do ít mấy anh Hugo, nên khi đi những ngày qua đi ngang mình thật sự rất sợ (mình đi khoảng từ 5h tới 20h) Đây là những con đường anh em đi nên cẩn thận, (còn có 3 tháng nữa Tết rồi) hết sức tập trung, vì những người đi ngược chiều, lần tuyến.. chạy tốc độ nhanh, có thể làm các bạn tết này phảiđón xuân trong Bệnh viện nếu không tập trung. - Anh em nào còn danh sách đoạn đường nào Đặc biệt chú ý, nên cho a e biết luôn để đề phòng khi lưu thông nhé
Chạy ẩu kinh khủng, băng qua băng lại đỡ k kịp. Ra 5 lần thấy tai nạn xe máy tông nhau 2 lần. Còn nếu bạn chạy đương này hướng về long an thì coi chừng mấy thằng nài thuốc lá lậu. Nó chạy khỏi đỡ, thấy thì ép sát lề cho lành
Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích ... đi cái đường đó hơn 1 năm mà số vụ tai nạn bằng hơn chục năm đi các đường khác !!!
nguyễn trãi buổi tối :sexy_girl::beauty::smile: nghía lâu wa koi chừng lạc tay lái sư vạn hạnh 5 tiệm mass,nhìu khi mấy em chạy ra đường mua hàng rong nhìn thì cứ
khúc ngay vòng xoay Phú Lâm 1 tuần có 7 ngày mà thấy đụng xe hết 7 tháng rồi , đặc biệt là chỉ duy nhất 1 chỗ cố định thường xuyên tai nạn , bữa đi chơi phia về thấy 1 bà già mặc áo bà ba trắng quỳ bên lề đường chắp tay vái lạy cúng kiến gì đấy => quẹo qua ngõ khác đi luôn :tire:
Góp thêm 1 điểm đen nữa đại lộ đông tây khúc cầu nước lên >>đỗ dài về khu bình chánh....dạo này có 2 tới 3 nhóm cướp đang hoàng hành.nên a e đi nhớ chạy xe nhanh nhanh chút nhé khi wa đoạn đó.các bạn hay dắt người yêu đi kiếm lùm kiếm bụi cũng chừa khúc đó ra nhé.....lời khuyen thật lòng đó...1 tuần nãy xảy ra 3 vụ cướp rùi mà 2 vụ là do tình nhân thích kiếm bụi
ngay ngã 4 ông ích khiêm-bình thới-lãnh binh thăng >>>20p đụng xe 3 lần ,mình hay ngồi ngay quán phá lấu bò nên hay chứng kiến nè,nặng có nhẹ có,ngã 4 này đụng xe liên miên.
Tỉnh lộ 10. đi mà gặp mấy anh Campuchia chở thuốc lá lậu là thôi rồi. Đường đông mà nó chạy 60 70 cây chuối/ giờ ko. đụng 1 cái nó chết ko sao chỉ lo cho dân mình.
.... hix, mốt e đi học thường xuyên bên Phạm Văn Chiêu - Phan Huy Ích. mà cũng thấy báo đăng TNGT hoài, biết làm sao
thêm 1 điểm nữa là ngã ba ngay sân banh ở CV Gia Định, trong đường hẻm hay băng ra ẩu. hùi tối ngồi đó ăn cà-rem mà thấy 4 vụ băng ẩu ra đụng trúng người đi đường, 1 vụ thì quánh lộn um sùm, 1 vụ thì xe bus quẹt, còn 1 vụ 3 xe đụng nhau.