Tìm kiếm bài viết theo id

AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dmit8a, 1/4/13.

ID Topic : 6552827
Ngày đăng:
1/4/13 lúc 00:29
  1. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    Tham gia ngày:
    16/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,773
    Đêm tối đang làm report báo cáo cho các sếp bên HP nhưng buồn quá lên đây tìm AE chia sẻ vậy AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ???

    Số là em đã từng FA rất lâu, trước tết có quen được 1 em cũng tình cờ, 2 bên nc qua lại cũng vui vẻ, rồi đi chơi, ăn uống này nọ, trò chuyện blab..blab.... cuối cùng em cũng hết FA... nhưng có nguy cơ sẽ trở lại FA như cũ AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 1
    Công việc của em là chạy long nhong hết store này đến store khác để xem tình hình buôn bán tại đại lý và hình ảnh của HP có nổi bật, thiếu thốn gì không vì các sếp cũng hay đi dạo thị trường. mà khổ nỗi khu vực sg chi có mình em làm, chạy cả tuần cũng ko xong AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 2, gf của em thì làm bên vietcombank, nhà ở gần BigC, dĩ an , bình dương, chắc các bác ở đây cũng biết nó mới khai trương. Em ở gò vấp, 1 tuần em cũng cố gắng chạy lên đó 1-2 lần để gf em bớt alone AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 3 Nhưng mà gần đây em bị gf than phiền vì em dành time cho cv quá nhiều, cuối tuần gặp nhau vài tiếng cũng toàn nc về cv AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 4, sau đó là chuyện ở nơi đông người em ít nắm tay gf, để gf đi 1 mình AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 5, rồi còn việc chủ nhật hôm nay rủ gf tới nhà chơi nhưng mà sợ đi xa nên em kêu lúc nào mẹ ở quê lên thì em tới đón tới nhà chơi lun. Lâu lắm rồi mới ở nhà ngày sunday vì bt em chạy cả tuần luôn. Gf nhắn tin hỏi e busy cả chủ nhật à thì em nói là ngủ quên tới hơn 1h chiều, thế là lại bị nói chủ nhật được nghỉ chỉ ăn với ngủ, ko giành time cho gf. Bây giờ cô ấy nói em là không nói chuyện 1 tuần để xem thái độ em thế nào, giờ em phải làm sao đây nhỉ AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 6

    Hoàn cảnh gf em thì là con 1 trong nhà, mẹ làm kế toán trưởng vcb, ba thì buôn đồ gỗ, gf em thì làm kiểm toán vcb nhưng cuối tuần T7 là ba mẹ toàn đi chơi sáng đến tối bỏ gf ở nhà nên khi quen em, muốn em dành tc nhiều cho cô ấy, em đã húa dù cv thế nào vẫn dành time cho gf nhưng em lại không làm được như vậy, cô ấy bắt đầu mệt mỏi và có nhiều suy nghĩ về t/c của 2 đứa. AE nào cho em lời khuyên đi ạ AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ??? - 7
     
  2. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    từ GV quen BD , công nhận em nễ bác thật đó , em từ Q3 mà qua bên nhà GF bên Tô Hiến Thành Q10 đi có 10 phút em còn lười muốn chết , nhiều lúc khg muốn đi luôn chứ nói chi tới từ GV xuống BD , em nể bác thật luôn đó.

    Gặp em ngay từ lần đầu làm quen hỏi em ở đâu , nói ở Đầm Sen hay Tân Phú là em chạy dài liền , còn chuyện time cho hợp lý thì nếu người yêu biết thông cảm thì quen tiếp , còn khg thì Ok , say goodbye.

    Công việc em nhiều lúc phải đi ăn uống vs khách cuối tuần tối T7 tối CN , GF em hiểu nên đâu có trách móc gì sao cuối tuần kg chở đi chơi đâu , nhiều lúc có ngày CN em nghỉ em khg qua GF em củng tự xách xe qua nhà em chơi bình thường

    Nhưng em là em biết cách để giữ GF và làm cho GF kg giận , em vs GF đã kg đi chơi thì thôi chứ đã đi rồi thì có mà 5 => 7 ngày ( đi chơi xa ) , em vs GF em quen từ đó giờ khg có khái niệm đi vòng vòng cuối tuần hít bụi.
     
  3. Ky_phuong TT Banned

    uhm

    yêu là nhất
     
  4. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    bình thường , bạn iu chưa tới đó thôi. Anh bạn mình ở Q.12 quen cô bé ở Vũng Tàu đây nè , 1 tuần chạy lên 2 , 3 bận như cơm bữa để đi chơi. Riết mấy năm trời giờ cưới luôn , ở gần nhau cả ngày AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ???.
    Không trách gf bạn đc , mà cũng ko trách bạn đc. Nếu ko đc thì wen ai ở gần để tiện cả cv và tình iu. Còn đã iu VÀ MÚN GIỮ thì phải để ý em nó nhiều hơn .
     
  5. judycheung Thành Viên Cấp 5

    ps: gf bác có "gốc" cũng bự nhỉ. lại con một nữa... tranh thủ đi sau này sướng cái thân AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ???)
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    muốn gần nhau thì mấy ngày cuối tuần chở con bé đó theo để đi kiểm tra mấy store luôn, vừa đc gần người iu, vừa hoàn thành cv, đi làm xong mệt quá thì về nhà nghỉ
     
  7. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    cùng cảnh ngộ :-(
     
  8. BotsBoutique Thành Viên Cấp 4

    quan trọng là phải biết thông cảm cho nhau thôi bác, em và ngưởi ấy chỉ gặp 1 tuần 1 lần vẫn hp mà, còn nếu không thì bác phải chọn hoặc đổi việc hoặc đổi vợ AE đã cân đối giữa công việc và t.y ntn ???
     
  9. www5giayvn Thành Viên Kim Cương

    mấy bạn còn đỡ...người yêu cũ bạn gái mình đã có vợ con mà đòi li dị quay lại với bạn gái mình...phải làm sao đây?
     
  10. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Mình thì cả ngày dành cho công việc, buổi tối dành cho gấu và t7 cn nếu ko có việc thì dành cho gấu, có thì đành chịu!
     
  11. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    bác này chắc sắp die cmnr đi đâu cũng thấy vấn đề này ~,~.

    Cân đối là do bác với gf bác thỏa thuận, vd 1 tuần bác hứa dành 1 ngày CN cho e ấy thì bác phải làm được, nếu k thì phải bù bằng ngày khác, chứ quen gf xong cả tuần k gặp, lâu lâu gọi điện thì giống ba mẹ lo cho con cái đi học xa hơn là tình yêu, như bác bây giờ gf kêu k gặp 1 tháng bác có chịu k? đối với con gái thì tình cảm quan trọng lắm chứ k phải chỉ công việc, công việc mất có thể tìm, còn gia đình mất thì k thể tìm lại, công việc bác như vậy mình nghĩ k có ai chấp nhận đâu, sau này có gia đình mà bác cứ bỏ đi như vậy ai chịu cho nổi, bây giờ k còn như ngày xưa nữa đâu bác >"<. hi vọng bác cân đối được công việc ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. congty24h88,
  2. hoale,
  3. toichunhchu930,
  4. compositekkp,
  5. chinhchu2258,
  6. tantrien,
  7. trucoanh2021,
  8. Ngocmai858
Tổng: 414 (Thành viên: 13, Khách: 389, Robots: 12)