Chào mọi người, chẳng là mình rất là ghét ngày thứ 2 đầu tuần, vào công ty mà như hết sức sống, chán và ko vui vẻ gì hết. Ai đồng cảm với mình vào chia sẻ nào. I hate Monday!!!!!!!!!!!!!!
mình còn buồn hơn bạn đây, người yêu cũ bạn gái mình đã có vợ con mà đòi li dị quay lại với bạn gái mình...phải làm sao đây?
sao phải suy nghĩ mấy chuyện này ta, nếu ng yêu bạn chấp nhận thằng kia thì bỏ cũng k tiếc bạn ơi, cho dù bạn yêu cô ấy cỡ nào thì cũng phải nghĩ tới tương lai chứ, 1 ng con gái chấp nhận quen 1 ng bỏ vợ bỏ con thì chứng tỏ ng con gái đó cũng k coi gia đình ra gì, có lấy về ng ta cũng k quan trọng cái gia đình đó có thể bỏ đi bất cứ lúc nào thôi, nếu cô ấy coi thường ng yêu cũ thì chứng tỏ cố ấy rất quan trọng mái ấm gia đình. Cứ vui vẻ mà sống cái gì đến thì k sớm thì muộn nó cũng đến, chi bằng để nó đến sớm sẽ tốt hơn ^^ Mình k ghét ngày thứ 2, lúc trước thì ghét giờ phải đi cày rồi ~,~ k có ngày t2 thì cũng k có các ngày sau, cứ t7 cn hoài thì " cạp đất mà ăn " ^^
Đầu tuần e phải đi học Bạn trai thì dã chia tay Buồn quá Kg ai đưa đi học Tối về Cần 1 hơi ấm mà kg có nhiều đêm buồn kg ngủ đc Người nóng lên cà rạo rực vô cùng
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Năm 2000, tạp chí y học British Medical Journal (Anh) đã gây xôn xao dư luận khi công bố kết quả một nghiên cứu được thực hiện trong 10 năm (1986-1995): Vào ngày thứ Hai, số ca tử vong do nhồi máu cơ tim ở nam giới dưới 50 tuổi cao hơn 19% so với những ngày khác trong tuần. Phần lớn các ca tử vong xảy ra ngoài bệnh viện và trước đó nạn nhân chưa hề biết mình mắc bệnh mạch vành. Hiện tượng này cũng được ghi nhận ở Nga, Đức và Mỹ. Ở các quốc gia trên, số vụ tự tử cũng tăng cao vào ngày thứ hai.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhiều thống kê cho thấy, các các vấn đề sức khỏe khác như căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, rối loạn tiêu hóa... cũng gia tăng trong ngày đầu tuần. Tại Bệnh viện Shuguang (Trung Quốc), số ca bệnh này trong ngày thứ hai cao hơn những ngày khác 10-20%.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ở Việt Nam, gần đây, do người lao động được nghỉ nhiều hơn vào dịp cuối tuần (2 ngày thay vì một ngày như trước) nên tình trạng mệt mỏi, căng thẳng vào thứ hai đang có chiều hướng gia tăng.[/FONT] [FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Các biểu hiện chính của Hội chứng Ngày thứ Hai là mệt mỏi, không còn hứng thú với công việc (chiếm 80% trường hợp). Những người này xuất hiện ở công sở với bộ mặt thiểu não, dáng điệu ủ rũ, chậm chạp, ít nói. Khoảng 20% bệnh nhân cảm thấy bứt rứt, cáu kỉnh, khó chịu với mọi người chung quanh; có khi kèm theo nhức đầu (từng cơn hay âm ỉ), ăn mất ngon, khó tiêu...[/FONT]
Hôm qua chủ nhật, offline đi thả diều ăn uống với mấy đứa bạn hồi học cao đẳng, hjx... chạy nhảy cả ngày, sáng nay dậy còn phải đi làm, ngày hôm nay đúng là chán, cá tháng 4 mà hok lừa được ai ^^