Tìm kiếm bài viết theo id

Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ketui0922, 3/4/13.

ID Topic : 6559303
Ngày đăng:
3/4/13 lúc 10:07
  1. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    27/6/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    9,482
    [h=5]Mới sưu tầm được trên facebook - cả nhà đọc giải trí nhé

    1. Nhập môn:

    Biểu hiện: thường ngồi im, ko nói năng gì, nhấp môi theo kiểu 1 ly bia uống đến sáng, hoặc có trường hợp cá biệt là nói năng hoạt bát, uống liên tục vài ly chứng tỏ rồi gục ngã ngay...
    Tỷ lệ đi xích lô 50%, cho chó ăn chè 30%, còn sống về đến nhà 30%
    Mức độ: 1 ly đến 3 lon tùy thể trạng
    Khuyến cáo: nên ngồi im, nhấp môi và ăn là chính, hoăc uống ngụm nhỏ, đặc biệt phải ngừng ở chai thứ 3 , ko được hơn. Tốt nhất nên đi cùng bạn hoặc ko lái xe

    2. Lên đô:

    Biểu hiện: điệu bộ , cử chí có vẻ tự nhiên hơn giai đoạn nhập môn, mọi thứ trên bàn nhậu đã dần hết bỡ ngỡ, có khả năng uống đến nửa ly 1 lần, có khả năng cùng bạn bè "dô dô..." mặc dù uống vẫn còn long đền, bắt đầu nói chuyện với bạn bè ngồi bên cạnh, ăn ít dần...
    Tỷ lệ đi xích lô 20%, cho chó ăn chè 20%, còn sống về đến nhà 60%
    Mức độ : 3 chai đến 8 chai tùy thể trạng
    Khuyến cáo: vẫn còn là "ếch ngồi đáy giếng", ko nên nôn nóng khiêu khích đối thủ cùng bàn, nếu đụng bàn "ngọa hổ tàng long" thì người cho "chó ăn chè" là chính bạn chứ ko ai khác

    3. Độc cô cầu bại:
    Biểu hiện: trung tâm của nhóm, nói năng huyên thuyên, đôi lúc thành nói nhảm, từ đầu bàn nói đến cuối bàn, ăn rất ít, uống rất nhiều, khả năng uống 100% tốt, bắt đầu so bì về lượng bia rượu với đối thủ theo kiểu :" tại sao còn long đền, tại sao mới uống có 50% khi tao uống hết"...bắt đầu có thể có những hành vi ko tốt đối với bạn nhậu...
    Tỷ lệ đi xích lô 10%, cho chó ăn chè 0%, còn sống về đến nhà 30%
    Mức độ: 8 chai đến 15 chai tùy thể trạng
    Khuyến cáo: nên tập tạ để có thể trạng tốt, tránh hoặc chịu được những trận đòn do những "biểu hiện" trong khi "cầu bại"

    4. Chủ xị:

    Biểu hiện: uống ko biết say xỉn, luôn tìm kiếm không khí vui vẻ bên bàn nhậu, luôn là người đến sớm nhất, và là người về trễ nhất để nhìn từng chiến hữu gục ngã,đã có khả năng kêu xích lô cho bạn bè...và tất nhiên, luôn là ng trả tiền để có được đám "bạn tốt" vì mình thèm nhậu mà đến nhậu vì mình. Bắt đầu quên mất gia đình, vợ con, cha mẹ..chỉ là phù du, cuộc đời lấy đám bằng hữu và chai rượu làm lẽ sống.
    Tỷ lệ đi xích lô 0%, cho chó ăn chè 0%, còn sống về đến nhà 30% 5.
    Mức độ : 16 chai đến 1 két
    Khuyến cáo: quay đầu là bờ, đừng để bia rượu lấn át lý trí, ảnh hưởng sức khỏe.

    5. Tiên tửu:

    Biểu hiện: đã qua thời "coi trời bằng vung", có thể uống liên tục ko cần ăn, khả năng uống 100% là tuyệt vời. "bạn tới đâu, mình tới đó" rất đúng với giai đoạn này, và ai được uống với "tiên tửu", đó là 1 vinh dự. vì "tiên tửu" ko cần đông người, chỉ cần 1 người thôi cũng là quá đủ, lúc đó, bạn thành tri kỷ của họ, họ ko ép bạn uống, và bạn có vinh dự được nghe họ "huyên thuyên" kể về 1 đề tài nào đó, mặc dù bạn đã nghe mới vài phút trước từ chính họ
    Tỷ lệ đi xích lô 0%, cho chó ăn chè 0%, còn sống về đến nhà 90% ( Do đột tử)
    Mức độ: ko thể ước lượng được
    Khuyến cáo: nếu tiếp tục, có thể "tiên tửu" sẽ lên trời nhậu lẩu cá với ông Táo

    6. Chí phèo:

    Biểu hiện: uống bia rượu một mình mỗi ngày như thể sinh ra chỉ để như thế, có thể làm tất cả để có thể được uống bia rượu, bạn bè xa lánh, vợ con nghèo đói,bản thân nghèo kiết xác, có những khả năng "xuất quỷ nhập thần" như : chửi bức tường, nói chuyện với hòn đá...
    Mức độ: ko có
    Khuyến cáo: nên chết đi
    Đây là giai đoạn cuối cùng của 1 "nhân tài" về bia rượu, cũng là cảnh giới tối cao mà trong giới "võ lâm trung nguyên" ai cũng ngưỡng mộ lẫn khiếp sợ, vì chỉ cần 1 cái v chạm, hay chỉ 1 ánh nhìn, hoặc chỉ cần "chí phèo" thấy ko vui, thì họ có thể tiễn bạn hoặc cả gia đình bạn đi về nơi xa lắm.

    Bản thân mình thì đang ở lev 2, tức là mức lên đô

    CÁC BẠN THUỘC LOẠI NÀO ??[/h]
     
  2. tom79 Thành Viên Cấp 4

    Cấp 2 ah Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu...Chắc phải theo bác chủ thớt luyện nhiều mới mong thành chánh quá Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu - 1

    Ah xon hỏi bác chủ cấp mấy nhỉ...Có định viết sách luôn k Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu - 2
     
  3. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Bài này ko phải của mình viết ra. Mình thấy hay hay trên face nên copy lại thôi. Bản thân thì cũng đang lở lv2 Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu - 3
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ai tới đâu
    Mình tới đó
    Nên cũng chả biết lv mấy nữa Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu
     
  5. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    theo tính toán trên thì chúng ta nên ngừng ở lv2 tỷ lệ sống sót cao nhất để có thể sống lâu và tiếp tục nhậu.

    bác này cẩn thận k là đi nhậu cá với ông Táo
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    còn 1 cấp nữa gọi là cấp gì đây chủ top :
    ăn uống thì vô tư, không say bao giờ, có thể nói là tuyệt đỉnh công phu khi ngồi uống trong bàn nhậu, nhưng đến khi nghe tính tiền thì : một là đi toilet , hai là bật ngữa ra giả bộ xỉn không biết gì.

    mình thì chỉ cấp độ 1 thôi, mặc dù đi ăn nhậu nhiều nhưng không lên đô được, chỉ 2 chai là ngưng.
     
  7. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    luyện mãi mới lên siêu xay da cấp 2.Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Không biết cấp mấy nhưng mới bị nhiễm trùng đường ruột xong, đi ngoài liên tục 3-4 ngày, bẹp dí luôn
     
  9. chocobo11 Banned

    mình đc mỗi cấp 2 chắc vì ít ăn nhậu nên lâu lên lever
     
  10. alone4ever Thành Viên Vàng

    Mình toàn say trước nhưng ng ta về hết thì mình về,.. Phân biệt giai cấp trong bàn nhậu
     
  11. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    lv2 thôi, bữa làm sương sương hết chục chai về nhà, chạy cũng 80km/h tới cái chợ tự nhiên có bà trong hẻm bang ra thắng lại.... Quay mấy vòng, giờ 2 cái đầu gối y chang như xề thịt bò khô, bỏ tật.......hic
     
  12. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    like câu này
     
  13. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Mình ko có level

    Đơn giản:
    - Hàng đêm lân la ăn các quán ăn vỉa hè là đặc trưng Sài Gòn. Dùng từ "ăn" chứ ko phải dùng từ "nhậu" vì chủ yếu ra rôm rả buôn chuyện thôi
     
  14. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    _tôi hay làm chủ xị,trong bàn các bạn girl hay dòm ngó, sinh ra cũng cực với mấy thằng boy ...
     
  15. setsunawoanta Thành Viên Cấp 4

    Mjnh cap 3,hen la chua bao gio cau bai
     
  16. condauemoi Thành Viên Cấp 3

    CHết rồi level chí phèo rồi...Giờ sao đây
     
  17. nhocshjn02 Thành Viên Cấp 6

    bác giống em , ngày thứ 4 vô bv bơm 2 chai nước biển
     
  18. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    Chủ Xị :boss: mà 8 chai chắc ít lắm , khoãng 12 chai trở lên là bt

    đi với bạn không wen hay không có hứng thì vào chai đi về :go:

    tuyệt đối không bao giờ nói nhãm hay gây lộn , chém gió cho vui về ngủ .

    tật xấu : uống vô hay bắt banh mà không nghiên cứu lúc ăn lúc thua ( thua nhiều hơn ăn =)) )
     
  19. Trùm thuốc chuột Thành Viên Cấp 6

    mới cấp 2 thui mà mún mạc rùi
     
  20. baprang9894 Thành Viên Cấp 1

    Hì mình thì nằm ở số 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. dogonoithatdomanh,
  2. mingnguyet104,
  3. sonhuynh1988tg,
  4. loc9000,
  5. Hạnh Vi
Tổng: 407 (Thành viên: 10, Khách: 379, Robots: 18)