Tìm kiếm bài viết theo id

Nóng quá Sài Gòn ơi........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vitamin4girl, 3/4/13.

ID Topic : 6560815
Ngày đăng:
3/4/13 lúc 17:47
  1. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

  2. tom79 Thành Viên Cấp 4

    tụ tập ae 5giay đi bơi cho bớt "nóng người" nào Nóng quá Sài Gòn ơi........
     
  3. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Phòng mình hông có máy lạnh , qua phòng kế bên có máy lạnh mát rượi , đã gì đâu. Đi qua đi lại nha ra vào 2 thế giới , nóng tàn bạo. Hôm nay mưa có 1 chút xíu lại làm nóng hơn nữa @@@
     
  4. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Không thể nào chịu nổi...
    Tối phải lăn xuống đất ngủ có hơi gạch cho mát...chứ ngủ nệm là ướt nhem luôn...
    Nóng quá chịu ko nổi thật Nóng quá Sài Gòn ơi........
     
  5. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    dạo này nóng quá nên mình rất hay bỏ nhà đi ks.hé hé
     
  6. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    hồi trưa chạy từ Phú Nhuận qua Q5 rồi về BD lúc 12h, về tới BD bỏ ăn luôn!
    thời tiết dường như ngày càng khắc nghiệt, với thời tiết như thế này k biết sống nổi 20 năm nữa k
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Máy lạnh bác íu ga với bám đầy cm bụi rồi, vệ sinh phát là lạnh teo chym ngay .
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    mấy bác cũng không nên nằm máy lạnh nhiều , sẽ làm cho sức thích nghi kém đi , ở phòng máy lạnh quen rồi , ra ngoài môi trường máy lạnh 1 cái là người sẽ cảm thấy nóng bức , rít rát, khó chịu , mau mệt mỏi thấy rõ ...Em thì cứ tà tà quạt máy , máy phun sương tạo ẩm hỗ trợ thêm ..mà sống quanh năm , giờ em thấy thoải mái lắm , dù ra đường hay ở nhà , là vì đã quen chịu đựng rồi. Gỉa sử có cúp điện ngay buổi trưa và phải nằm nệm nóng , nhà áp sát mái tôn ..em vẫn có thể ngủ được , vì em cố mơ đến cảnh mình đang ở trên 1 hòn đảo hoang vắng , trên đảo toàn là phụ nữ và tất cả đều không mặc gì ...
     
  9. ishopvn88 Thành Viên Cấp 3

    toi ngu ma ra nem goi j uot mem.hix troi trua nong cung k sao ma toi lai nong thi deo ngu dc vl that chu
     
  10. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    [h=2]Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời gian gần đây TP HCM và Nam Bộ đã có vài cơn mưa trái mùa giải nhiệt, song thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 5, khi mùa mưa bắt đầu.
    >Sài Gòn nóng ran trong ngày tiễn ông Táo[/h]Cơ quan này cho biết, đang là cao điểm của mùa khô, mặt trời ở vị trí gần đường xích đạo, chiếu ánh sáng trực tiếp xuống khu vực Nam Bộ. Trong khi đó, vùng đô thị như TP HCM có mặt đệm phần nhiều là khối bêtông (nhà cửa, công trình xây dựng...) có khả năng hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt trở lại, cùng với gió ít, độ ẩm thấp nên tạo cảm giác oi bức, ngột ngạt khó chịu.
    Nóng quá Sài Gòn ơi........
    Theo cơ quan khí tượng thủy văn, người dân Nam bộ nói chung và TP HCM nói riêng sẽ phải tiếp tục chịu đựng nắng nóng, oi bức đến nửa cuối tháng 5. Ảnh: H.C.

    Tình trạng nắng nóng còn kéo dài đến nửa cuối tháng 5. Tuy nhiên, xen kẽ những đợt nắng nóng sẽ có ngày mưa rào và dông do bị ảnh hưởng bởi các nhiễu động mang những đám mây dông từ biển vào đất liền, cộng với việc nước bốc hơi nhanh trong những ngày nắng nóng. Cũng giống như vừa qua, mưa xuất hiện trong thời gian này chỉ cục bộ, lưu lượng nhỏ. Sau mỗi đợt mưa, trời còn nóng bức dữ dội hơn.
    Cùng với nắng nóng, tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Bộ sẽ duy trì mức cao. Đặc biệt khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ kéo dài đến cuối tháng 6 mới giảm.
    Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, phải đến giữa tháng 4 Nam Bộ mới có mưa chuyển mùa, mưa nhiều hơn, trong mưa kèm theo dông, lốc xoáy, mưa đá. Nguyên nhân chủ yếu do sự xung đột giữa các khối khí nóng và lạnh. Trong khi đó thì các vùng ven biển Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Dương, Tây Ninh mưa đến muộn hơn (dự báo đến giữa tháng 5 mới có mưa chuyển mùa).
    Hữu Nguyên
     
  11. Thong-Cantavil Thành Viên Vàng

    :sweet_kiss: nhà có cái máy lạnh nhập khẩu 12HP chạy 16 độ mà còn phải chơi thêm phun sương này nọ mới chịu dc đó các thím ạ

    chà dạo này nóng ghê, chắc phải sang châu âu tránh nóng vài tháng mí được:hungry:
     
  12. enows Thành Viên Cấp 4

    công nhận nóng và hầm thật, về nhà mở máy lạnh 17 độ mà vẫn không lạnh nổi, chỉ mát thôi, lúc trước thì mở 27-28 độ là lạnh cóng luôn ...
     
  13. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    phòng mình nhỏ xíu, mở 27 độ 1 hồi lạnh ngắt phải tắt máy lạnh, xong 1 lát sau nóng lại , lại mở tiếp. Tắt mở vầy riết hư máy quá.

    Ra đg thì ôi thôi như cực hình, nóng nực khó chịu vô cùng. Nóng quá Sài Gòn ơi........
     
  14. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    có bạn nào làm thử cái này chưa ? nếu buổi tối bỏ chục cục đá + muối vào thấy cũng ổn Nóng quá Sài Gòn ơi........
     
  15. namphk90 Thành Viên Cấp 3

    Thế nên cuối tuần là lo zọt về nhà dưới quê tránh nóng liền... hehe
     
  16. vinhangel Thành Viên Cấp 2

    Mình thì ở công ty từ 9am-6pm ở trong máy lạnh suốt nên cũng đỡ, về tới nhà thì từ đoạn đường về nhà là thấy nóng khó chịu rồi, về tới nhà thì nó hầm gì đâu á,

    phương pháp mami mình hay làm để giảm nóng : tắt tất cả bóng đèn điện huỳnh quang, nó cũng tỏa nhiệt nhiều lắm đó bà con ạ, quạt thì mở suốt khi ngủ, nằm đất trải mền lên ngủ chứ ngủ đất không cũng bịnh đó nha do cơ thể mình sẽ hút nước từ dưới đất lên, ngày xưa toàn ngủ nệm, nóng quá nên giờ ko dám ngủ nệm
     
  17. skullrock Thành Viên Cấp 3

    nhà có kéo điện 3 pha không mà chạy máy lạnh 12HP ??? lựu đạn dạo này rẻ nên đi đâu các bạn YB cũng quăng như này...
     
  18. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    widget thời tiết của em nó dự báo là mưa cả tuần mới ghê chứ
     
  19. My-Viet Thành Viên Vàng

    mồ hôi em cũng nhễ nhại ra, cơ mà em chẳng than câu nào, năm nào cũng giống nhau, cũng qua đấy thôi. Nóng quá cũng than, mưa cho mát cũng nói, con ngưởi rõ nhiều chuyện
     
  20. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Nóng vãi linh hồn luôn....