Tìm kiếm bài viết theo id

đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ku†Ty_bibabut, 17/10/11.

ID Topic : 4001827
Ngày đăng:
17/10/11 lúc 16:22
  1. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    26/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,604
    nguồn bài báo : http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=6763
    tóm tắt: nói là nhà em có wan hệ rộng làm áp lực lên để tòa kô xử nhanh vụ này, trong khi ngược lại nhà em đang rất cần giải quyết sớm để mà còn làm ăn nữa đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) bị phá hoài thất thoát bík bao nhiêu là tiền bạc trong khi bên đó có phải kinh doanh khách sạn như mình đâu.

    Em bức xúc nên tâm sự với anh chị việc gia đình em để mong nhận
    được sự góp ý giúp đỡ.

    Hồi năm 2004 ba em có quyền sử dụng đất ở và nhà ở với một căn nhà xây và một nhà để xe, gia đình em đã sử dụng ổn định cho đến năm 2009. Cuối năm 2009 ông Lê Thanh Tuấn ở ngay phía sau sát tường nhà em lại tự nhiên có quyền sở hửu chủ trong đó có đất chồng lên đất nhà em ,lấy cớ đó ông Tuấn đã làm đơn kiện ba em ra tòa dồi lại quyền sử dụng mảnh đất đó.Nhưng thực tế đất ông đi kiện là đất ba em đã đổi với ông Nguyễn Thanh Bình hiện là Cán Bộ Tổ Chức Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Thuận. Đất này nhà nước đã bán và cấp quyền sở hữu chủ cho ông Bình và đây là cơ sở pháp lý để ba em đổi tức là phần đất tranh chấp đó đã đươc cơ quan quản lý đất đai hướng dẫn kiểm tra làm thủ tục theo đúng trình tự của pháp luật hai lần ( một lần cấp cho ông Bình và
    một lần cấp cho ba em). Nay không rõ tại sao đất nhà nước đã bán thu tiền và cấp quyền sỡ hữu lại được cấp tiếp đất đó cho người khác.
    Nhà em mong Tòa Án giải quyết gần hai năm vì gia đình em thường xuyên bị gia đình ông Tuấn quậy phá. Đầu tiên là ngày 28/01/2009 ông đó đã đập tường nhà xe từ phía sát tường nhà của ổng xâm nhập vào dùng khóa cổng lại, lập rào B40 và chiếm giữ sử dụng bán đồ phế liệu. Ba em đã làm đơn cầu cứu và phải đến ngày 10/02/2009 Công An phường và các ban ngành đến và nhà để xe em mới lấy lại được sau gần hai tuần bị chiếm giữ ( việc chiếm giữ nhà xe gia đình em đã dùng kiềm cắt ổ khóa để lấy lại tài sản nhưng bị gia đình ông cầm dao rượt chém nên phải nhờ pháp luật mới lấy lại được).
    Lần thứ 2 là ông dùng sơn xịt phía trước nhà ở và xâm phạm vào bên
    trong nhà để xe sơn đỏ với những dòng chữ “Nhà đang tranh chấp”. ngày
    26/08/2011 đến nay ông vẫn thường xuyên dem ổ khóa đến khóa cửa nhà xe
    nhưng đến ngày 02/09/2011( nhà em kinh doanh khách sạn nên ngày lễ thu nhập nhiều) ông đạp cửa nhà xe định cho xe tải vào đổ xà bần nhưng không được và ông cho lắp hai camera trên tường nhà xe nhà em và hăm dọa sẽ cho nổ bom xăng nếu ba em đưa xe vào.Đến trưa 04/09/2011 ông đạp cửa nhà xe ( nhưng không đạp được do
    em đã khóa xích) và cho xe tải đổ đá khoảng bảy mét khối trên vỉa hè trước nhà để xe làm choáng chỗ không ra vào được và làm hư hỏng nhà để xe.
    Nhà em đã nộp đơn lên Công An Phường nhưng không được giải quyết, nên ông Tuấn vẫn tiếp tục phá việc làm ăn của nhà em, có anh chị nào làm bên báo chí hoặc có thể giúp đỡ được nhà em thì em cám ơn nhiều, có gì liên hệ với em nhé , thanks!

    yahoo: fat_man_pt@yahoo.com.vn
    đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) - 1
    đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) - 2
    đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) - 3
    đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) - 4
    đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) - 5
     
  2. để lát mình đọc, đang mỏi mắt quá.
     
  3. be BOLD Banned

    Hành xử theo kiểu XHD đi bạn!
     
  4. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    ^ cũng đã từng vậy như đâu lại vào đấy, :-< khách sạn gia đình, tiền đâu mà nuôi mấy ảnh hoài đc, còn bên đó cứ thấy êm êm hay mùa lê tết lại wa wấy phá kô cho nhà em làm ăn yên ổn đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với)
     
  5. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    Xã hội đen mà xữ
     
  6. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    liên hệ Hotline dân trí thử coi bạn. Mấy thằng báo lá cải cho tiền là viết bậy bạ mà
     
  7. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    bạn nên đem thông tin & bằng chứng đến báo khác để minh oan, đăng lên đây nhiễu thông tin mà cũng giải quyết dc gì đâu
     
  8. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    dân trí cũng là lá cải mà...
    pháp luật, tuổi trẻ, thanh niên, người lao động, phụ nữ họa may
     
  9. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    thật sự nhà em cũng mún vậy lắm, nhưng ở dưới Phan Thiết thì hơi khó về khoản này. đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với) và 1 phần kô biết ai để cầu giúp đỡ nữa. nên em mới mạn phép để lên đây chia sẻ + tìm đc người nào có thể giúp giùm.
     
  10. entytai Thành Viên Cấp 4

    kêu 1 thằng xike hỏi mày muốn có tiền chít ko , rồi cho nó 500k kêu nó chạy lại chém ông đó 1 cái " dặn nó chém xong way lại lấy thêm 500k " là thằng cha đó sợ ah

    ^
    bôi đen
    khỏi phải nuôi mấy anh chi mắc công mà đừng cho thăng xike đó nhớ mặt nha
    đeo khẩu trag khi kêu nó cho chắc ăn
     
  11. Phú Thành Viên Cấp 4

    ko phải xúi dại bạn nha, kể bạn nghe chuyện này :
    Bôi đen phía dưới rồi đọc

    hồi đó nhà mình đất rộng lắm , nhà sau lưng nhà mình có dường em đi ra đi vô bên cạnh nhà mình , ko hiểu sang cái hẻm càng ngày càng rộng ra lấn hết qua vườn rau nhà mình, mẹ mình ra nói chuyện thì bị con của nhà đó ra sỷ vã, chiều mình về nghe chuyện vác cáy rựa bổ củi đi thẳng vào nhà thằng đó chặt cái rựa cái rầm vào cửa nói: tụi mày bây giờ muốn như thế nào. ngay hôm sau cái hẻm lại nhỏ lại như cũ đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với)
     
  12. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bac' coi ong do' co' qen bk hay j vs dan xa hoi den k ? Neu ko co' th`i len dong nai kim' lao~ dai. nao do' xuong' dan`mat. ong~ ^^
     
  13. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    nhìu chữ quá ai tóm tắt lại với nào
     
  14. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    thôi khỏi thuê xhd, bác tự làm đi đọc báo xong ức chế kô chịu nổi ( mod cho em chia sẻ với)
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Làm sao có chuyện chồng lấn được. Như vậy khả năng là bên nhà bạn chưa được cấp sổ đỏ. Bây giờ chỉ căn cứ vào sổ đỏ mà nói chuyện thui. Còn nếu mà thực sự hai bên đều có sổ đỏ mà có sự chồng lấn như vậy thì chính quyền sẽ ra quyết định thu hồi.
     
  16. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    Cả hai nhà đều có sổ đỏ hết bạn, trước đây do nhà ông Tuấn nợ nần nên nhà nước tịch thu miếng đất để bán, sau này đi làm lại sổ đỏ mấy anh trên Phường không xem lại hồ sơ cũ nên sao lưu toàn bộ trên sổ đỏ cũ, nếu như nhà em mà không có sổ đỏ thì tại sao xây nhà xe khách sạn cách đây hơn 7 8 năm mà không ai qua nói gì được ạ.
     
  17. thanhtragt Thành Viên Cấp 2

    Hành xử theo XHĐ thì cũng không giải quyết dc gì đâu, hay lắm thì có người chết thì cũng phải có người đi tù, chồng xa vợ xa con, vợ con xa chồng xa cha. . . Tốt hơn hết là Chính quyền can thiệp, đừng nhờ bọn chính quyền bù nhìn là tốt nhất.
    Lời khuyên chân thật
     
  18. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    Chờ chính quyền hơn 2 năm rồi đó bạn, nhưng hình như chả ai dám giải quyết, nội lúc bên đấy qua gây rối, gọi 113 nó xuống nhìn cái rồi bảo là " chúng tôi không rãnh giải quyết mấy vụ này" rồi kéo về hết trơn :|
     
  19. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Gọi hotline báo tuổi trẻ can thiệp được mà. Ở đâu cũng có cộng tác viên mà. Cho thằng cộng tác viên 1 ít. Hi vọng là được.
     
  20. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    nhà ở phường nào vậy? Phan Thiết luôn à?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,302 (Thành viên: 0, Khách: 1,296, Robots: 6)