Góp ý chủ topic, gd bạn nuôi 10 năm rồi, ít nhiều cũng có tình cẢM , nó bệnh sao người nhà lại xúi đưa xe ôm?Mình thấy bạn k phải người vô trách nhiệm vì biết tìm đến web này.bạn tìm trên google có bệnh viên cho pet đó , có phòng thú y cũng uy tín . Liên hệ ng ta đến tận nhà khám đi . Tiếc gì chút công sức lúc này .Góp ý k cho uống sữa , ăn uống gì thời gian này hết . . cứ vô nước biển + kháng sinh ( do bsi thú y tiêm ) + uống than đen ( nhà thuốc tây có ) ,+ nước biển khô ( dạng gói , nhà thuốc có lun ).Tạm thời cứ cho than đen+biển khô đi.rồi gọi bsi đến,tuyệt đối k cho ăn j hết .Mình từng cứu dc 1 con 99% là die rồi .
đồ ác độc em là em ko bao giờ bán chó dô mấy quán thịt cầy cho cái bọn khốn nó ăn đâu chó là loài vật thông minh + trung thành nhất bên con người chúng ta mà có những kẻ giết rồi ăn thịt - chẳng hiểu cái tâm - cái đức nó để đâu -- cái bệnh của cún nhà bác em cũng có gặp qua lúc đc 4 tháng tuổi ở nhà - tán nhuyễn viên cảm cúm 1/2 viên ra vào nước đút cho nó uống xong lát nữa quậy sữa - đút cho nó típ nó ngủ qua đêm thì sáng hôm sau thức dậy giỡn hớt bình thường lại :sexy_girl: xong chuyện đó em đem ra chích ngừa + sổ lãi lun rồi lưu số đt BS thú y có gì đêm hôm đt hỏi liền
sao ko đem ra bác sỹ thú ý mà chữa trị, lên đây đoán già đoán non, rồi đem cho ông xe ôm đem đi nữa, lỡ ổng chở nó đi vào lổ mổ sao, nếu nó bệnh ko qua khỏi, thì bạn đem xác nó đến chỗ thú y lý chính thắng đó, nhờ ng ta thiêu đi hình như có mấy chục ah
sao ko đem vào chỗ thú ý lý chính thắng đó bạn, chỗ đó thiêu chó chết có mấy chục ah chó nhà bạn nuôi 12 năm là có tình cảm rồi, nó sống lay lắt như vậy sao bạn ko đem ra thú y cho ng ta tim thuốc gì đó mình ko rõ nữa, sẽ làm cho tim nó ngừng đập ( nói chung là chết) như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn rồi đem vào trung tâm thú ý lý chính thắng mà thiêu còn hơn là bạn đem nó vào lò mổ họ sẽ đập đầu nó và thọc huyết nó trong đau đớn.
bệnh này chỗ mình gọi là xuất huyết đường ruột, đi ngoài ra máu tanh, bỏ ăn dần kiệt sức rùi chết, chỉ chữa khỏi khi mới phát bện thôi, giờ thì chắc chịu thôi, ráng chở nó đi bác sỹ thú y đi bạn, hi vọng mong manh
em nó đã ra đi chiều qua rồi cả nhà , nhờ người chở lên 151 Lý Thường Kiệt hoả thiêu rồi, bị viêm ruột nặng quá rồi :too_sad:,uống bao nhiu nước ói ra hết @@, cuộc sống thật mong manh . close topic thank mọi người
chia bùn cùng bạn nha.chó là loài trung thành với con người.hi vọng mọi người từ bỏ thói quen ăn thịt chó
Bực mình thật đấy mấy bro ạ! Nhà mình xưa giờ ko thích nuôi chó,bỏ ngoài nhà thì nó kêu hoài mà bỏ trong nhà thì bẩn thỉu.Tự dưng ông ba mình thấy nhà hàng xóm có mấy con chó xù con vậy xin về nhà.Mà ổng có chăm gì cho nó đâu,chó xù mà ở trong nhà lông lá bay đầy ra.Bực lắm,rồi cũng nuôi được 3 năm nay. Thế rồi dạo này nó hay ăn phân của nó,cái đê ma ma,mình tức ko chịu được muốn đá cho mấy phát.Cuối cùng thì giờ đổ bệnh,đang nằm trên cầu thang bổng dưng co giật lăn bộp bộp xùi bọt mép,phọt nước đái.Mỗi lần như thế lại phải bồng đi tắm.Mỗi ngày nó làm vài cử như vậy á. Cái rồi cũng đem lên thú y,gặp bác sĩ éo biết cái bệnh gì chích tùm lum vô.Nó về nhà nóng quá cứ là nằm trong buồng tắm.Xong rồi ko ăn gì mà cứ ói ra,nhìn tiều tụy lắm. Mình xưa giờ chẳng yêu thương gì chó,nói thiệt là sợ nó cắn vì nhà mình từng nuôi 1 con bé tí đc 2-3 tháng nó lăn đùng ra chết.Trước khi chết nó táp mẹ mình 1 nhát,thế có điên ko?Nhà ko theo đạo nhưng mẹ mình ăn chay,nuôi con chó ở nhà giờ nó bệnh thì cũng chẳng vất đi được.Khổ tâm dễ sợ.Anh em có cao kiến gì về cái bệnh mình nói ở trên ko?thanks rất nhiều.