Tìm kiếm bài viết theo id

Câu cá bờ kè ( vì sớ thích hay vì cái ăn )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kbpingu, 4/4/13.

ID Topic : 6562630
Ngày đăng:
4/4/13 lúc 11:48
  1. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    hôm qua trên tivi thời sự nói cá ở kênh bị nhiễm độc đừng có ăn, nhưng câu cá sát cá tạo nghiệp
     
  2. ciaophong Thành Viên Cấp 2

    kể bạn nghe chuyện này có thật : ở hồ trong cv lê thị riêng ( mình đc nghe mấy ae câu cá kể lại )
    có 1 ông già. cứ trưa hay chiều là cầm cần câu ra ngoài LTR câu đến khuya , bất kể nắng mưa
    nắng thì mang nón . mưa thì quấn áo mưa qoanh người rồi ngồi như 1 cục đá
    mọi người nói : đã câu ở đây lâu., nhưnhg ít ai thấy ông ấy đứng lên khi nào và về khi nào , chỉ biết tới là thấy rồi . )
    vợ con thì có ra kêu về. mà cũng nghe nói là có đem cơm ra cho ỗng ăn nữa
    mình nghĩ chắc là đam mê. chứ cá ở hồ NL thì sao mà ăn
     
  3. dynamite94 Thành Viên Cấp 3

    Đọc hết cả topic không thấy lợi ích gì cho thiên nhiên
     
  4. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Cá do nhà nước thả xuống, mình 1 tuần 4 ngày lang thang bờ kè này nè. Mình biết chỗ nào nguyên đàn cá núp luôn ấy chứ.
    Còn vụ câu thì dạo này bắt đầu chính quyền cấm vì có thằng dùng lưới, thằng chơi chích điện. Cá mới thả đa phần nhỏ nhỏ, tụi nó câu xong cho mấy bà gần đó ăn, câu vui là chính. Cái này thì hơi bị sát sanh quá vì mỗi ngày đều làm hơn chục con nhỏ nhỏ rồi đem cho.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. Lienhechu123,
  3. Thương mại 1,
  4. hoangquan094,
  5. aokhoacnu,
  6. mynhadat89,
  7. nhagiatotq12
Tổng: 340 (Thành viên: 11, Khách: 308, Robots: 21)