Mình post bài này là để cảnh báo mọi người không nên mua sản phẩm tại cửa hàng lepad này. Bởi vì phong cách phục vụ rất tệ, đặc biệt là chế độ bảo hành rất nhảm nhí giống như lừa gạt khách hàng. Mình sẽ trình bày chi tiết bên dưới Mình có mua 1 tai nghe Philip bên cửa hàng này vào ngày 21/3/2013. Lúc mua nhân viên không cho tháo ra thử, vì nói hàng này hàng chính hãng, ko cho thử. Việc không cho thử tai nghe đã là nhảm nhí lắm rồi. Mình cũng cả tin cầm về. Sản phẩm được bảo hành 3 tháng chính hãng!! (chính hãng này rất vui, xem tiếp bên dưới) Xong mình mang tai nghe về nghe bình thường được đúng 1 tuần thì 1 bên tai nghe không có tiếng. Mang lên bảo hàng thì hôm sau nhân viên gọi lại nói là tai nghe bình thường, cắm phát được luôn... Qua ngày hôm sau mình lên cửa hàng để nhận lại tai nghe thì lúc thử lại 1 tai bị tắt hôm trước giờ nghe tiếng nhỏ. Mình nói cửa hàng bảo hành và đổi luôn cho mình được không? Thì được nhân viên ở đây trả lời lại ngây ngô: Thời gian bảo hành là 1-2 tháng nha anh. Em phải gửi tai nghe này qua bên Trung QUốc để hãng kiểm tra rồi mới gửi lại bảo hành. Tụi em vẫn còn hàng trong kho nhưng không đổi ngay cho a được, vì tụi em ko quyết định được....... ___________________________________________________________ Tai nghe mới mua nghe được 1 tuần mà tụi nó giữ 1-2 tháng thì còn cái éo gì là mua hàng nữa. Huống chi bảo hành có 3 tháng, tụi nó ngâm cho đủ 2 tháng, thêm 1-2 tuần nữa đủ 3 tháng là nói ngược luôn là hết bảo hành cmn luôn rồi. Vãi thật. Dám tai nghe lúc mua khui ra bị hư, tụi nó cũng nói giữ lại 1-2 tháng bảo hành. À, còn cái vụ bảo hành chính hãng tụi nó nói là bảo hành ở hãng TQ đó nha, tức là phải đợi 1-2 tháng gửi qua hãng TQ để bảo hành chứ cái công ty Lepad nó chỉ có nhiệm vụ ăn lai, chim cò thôi, chứ éo có biết bảo hành gì đâu, mấy cái thằng kỹ thuật nó cũng ngồi bù nhìn không hà, khách vô bảo hành tụi nó nói em ko có quyền quyết định. Hài thật. Kinh doanh mới mở cửa hàng mà phong cách như cc thì đóng cửa cho rồi. Thử đi xem mọi cửa hàng bán bất cứ thứ gì trong thành phố đi nha. Người ta cũng nhập từ Mỹ, từ Anh, Úc, Sing, HK....về mà máy có hư là người ta tự quyết định đổi ngay cho khách, nhất là những hàng mới mua trong 1-2 tuần, chứ ép có đợi gửi qua Mỹ mất 2 tháng thì khách người ta điên cmn rồi.... vài trăm ngàn ko có ý nghĩa gì với uy tín đâu. Mà tụi này nó thà chăn vài trăm ngàn còn hơn là mất uy tín. Buôn bán vậy xác định cmn là người tiêu dùng quay lưng nhá. Những lời trên là hoàn toàn sự thật, ko có gì đặt điều và vu oan cửa hàng nhé. Anh em cho cửa hàng Lepad này vào blacklist ngay và luôn nhé. Kẻo mua hàng rồi bị bảo và bị hành đúng nghĩa là mệt lắm á Nick đăng tin của cửa hàng này có nhìu lắm nha, như LePad.kd, hay lepad001,lepadkt131....Mặt hàng bán đa số có xuất xứ từ TQ, mình ko nói là chính hãng hay gì cả, nhưng vô thấy toàn chữ tàu, chán vl... Một số topic bán hàng của cửa hàng này cho ae tránh xa http://www.5giay.vn/may-tinh-bang/6491086-may-tinh-bang-google-nexus-7-16gb-wifi.html http://www.5giay.vn/may-tinh-bang/6497154-may-tinh-bang-lenovo-a2207-16g-dual-core-goi-dien.html http://www.5giay.vn/am-thanh-audio/6488687-tai-nghe-philip-chinh-hang-gia-tot-nhat-thi-truong.html Địa chỉ của cái hang này là, ae nên thận trọng nhé. Đ/C: 131 Trần Hưng Đạo B, P10, Q5 ĐT: (08)36063668 - 0969 129 889 Yahoo chat: lepadkd1@yahoo.com
Cửa hàng điện tử Nhiên Bến Tre, lừa đảo bán hàng điện tử mà không chịu bảo hành. ĐC: 59 Phan Ngọc Tòng, Phường 2, Tp.Phố Bến Tre. ĐT: 075. 3814 230 – 0913 945 650 Do Mình mua 1 cặp loa SoundMax, trước tết khoảng giữa tháng 01/2012 đến nay vào tối ngày 01/04/2013 bật lên không có nguồn, không có âm thanh gì hết. Sáng 02/04/2013 Mình đem đến của hàng điện tử Nhiên để bảo hành. Ở đây, Mình gặp cô vợ nhìn gương mặt rất hiền, Khi Mình vào cô Vợ hỏi Mình: “ Có chi không Anh?” Mình mới trả lời : “ Chị kiểm tra dùm em cặp loa.” Chị Vợ mới kêu Mình đem qua cho anh kĩ thuật kiểm tra. Mình mới nói: “ Cái này còn bảo hành đó Chị”. Chị cười và nói : “Cái này không có bảo hành:, Mình hỏi: “sao kì vậy”. Vì trên tem ghi bán là tháng 06/2012 bảo hành 1 năm tức là còn hơn 2 tháng nữa. ( Vậy là Mình dính thêm hàng tồn kho tới 6 tháng mới bán cho Mình) Khi kiểm tra lại thì ngoài tem của SoundMax ra thì không có tem của của hàng điện tử Nhiên.). Tiếp theo câu chuyện Mình hỏi: “ Sao kì vậy? ” Thì Chị Vợ nói: “hàng có hai trắm mấy mà bảo hành gì? Ở đây cặp loa mấy triệu còn chưa bảo hành.” Mình mới hỏi tiếp: “sao lúc đầu Chị không nói trước, nếu biết vậy em sẽ không mua đâu” Chị ta mới phán cho một câu: “ Nếu biết anh như vậy thì tôi cũng không thèm bán đâu.” Mình mới gục đầu nói: “Thua” Vậy là các Bạn nên lưu ý dùm cửa hàng điện tử Nhiên số 59 Phan Ngọc Tòng, Phường 2, Tp.Bến Tre. Khi mua sản phẩm ở đây các bạn sẽ phải tự chịu rủi ro về bảo hành mặc dù trên tem nhà sản xuất có ghi bảo hành. Ở đây Họ chỉ biết bán hàng cho Bạn, bỏ tiền được vào túi là xong không còn có trách nhiệm gì về sản phẩm họ bán nữa cả. Qua sự việc trên cần góp ý với anh em kĩ thuật hay người tiêu dùng nên lưu ý khi mua sản phẩm tại cửa hàng điện tử trên: Cần kiểm tra nhãn mác, tem bảo hành trước khi mua về( có đúng hàng mới, dán tem bảo hành trách nhiệm đối với sản phẩm bán cho người tiêu dùng hay không) Kiểm tra test thiết bị là chuyện hiển nhiên. An hem cần lưu ý đóng góp để những cửa hàng gian lận này không còn gây hại đến quyền lợi của người tiêu dung chúng ta. Lời cảnh báo chân thành, Bến Tre, ngày 02/04/2013
chia buồn cùng bạn. thông thường tai nghe dạng inear bị lỗi như vậy là đổi cái mới chứ ko có sửa, nếu có sửa dc thì nghe 1 bên to, bên nhỏ. âm thanh kém rất nhiều. qua bên mình nghe thử hàng Mee chơi cho vui nè
Xin lỗi chứ nói thẳng với các bạn rằng , phong cách phục vụ như vậy là rất tệ. Các bạn cứ đặt mình vào tâm lý của khách hàng để nói chuyện chứ đừng có ngồi đó mà phán này phán nọ. Người ta đi mua hàng mới, ai cũng háo hức có được 1 sp như ý, dùng tốt, vậy mà mới mua được 1 tuần (nghe đúng 1 tuần thì hư, vì đi làm nên để đó 1-2 ngày mới đi bảo hành). Chỉ nhiu đó thôi đã bực mình rồi. Lên bảo hành còn nghe giữ lại 1-2 tháng nữa càng bực thêm. THử hỏi 1 thằng mới cưới vợ, đêm động phòng nó bảo 1-2 tháng mới đụng tới nó thì các chú thấy thế nào. Nhảm nhí hết chỗ nói Đừng nói chn là cho mượn này mượn nọ. Tâm lý người ta là mượn là nợ, mắc công mang về nghe trục trặc hay bị xước gì đó mang lại cửa hàng nó nói ngược éo thèm trả sp bh, có khi còn đền ngược lại là té ngửa. HƠn nữa của mượn đâu có đúng ý như hàng mình mua, nghe có thích gì, chả có ý nghĩa gì cho người cho mượn và cả người mượn. Các bạn nên xác định rằng, các bạn mở cửa hàng để làm gì. Chứ ko có cái kiểu có trục trặc gì là đổ trách nhiệm cho "hãng" ở tận đâu đâu. Cái mình quyết được thì làm cho nhanh, để khách người ta hài lòng và vui vẻ, tăng thêm uy tín. Còn sp lỗi gì đó thì tính sau với hãng. Chứ nếu phong cách phục vụ như các bạn thì ai mà chả làm được, mở càng hàng sao phẻ quá, có gì cứ nói 1 lời: đợi hãng trả lời. Vậy nhiệm vụ của các bạn có khác gì chim cò, ăn lai, trung gian, éo có trách nhiệm gì với khách mua Nói thẳng là tôi đây cũng buôn bán hàng xt. Mua hàng bên US, nhưng bảo hành là làm cái rẹt hà. Xem xét sp có lỗi gì do khách cố ý gây ra hay không, nếu không thì chắc chắn lỗi kỹ thuật của sp. Mang cái mới ra đổi liền. Mà sp có khi vài chục triệu chứ ko phải ba cái tai nghe vài trăm ngàn. Cái kiểu hành khách như vậy là rất nhảm nhí. Tôi thà bỏ vài trăm ngàn coi như mua kinh nghiệm. Chứ ko bao giờ vác cái mặt này đến đó cầu cạnh. Và tôi khuyên thật lòng là nếu ko thay đổi được phong cách phục vụ thì nên đóng cửa sớm cho khỏi lỗ nhìu.
Vô cửa hàng Lepad không mua máy tính bảng lại mua tai nghe, xui là phải rồi.... hehehe Nói chơi vậy chứ tui định vô mua cái MTB Lepad mà nghe bạn nói vậy chắc rút lại ý định. Để mua máy khác vậy.
hen qua, minh con dinh mua cai Loa Bluetooth DOSS Alonso 1188, o cua hang Đ/C: 131 Trần Hưng Đạo B, P10, Q5 nghe ban noi vay sao ma dam di mua nua nay.
Ặc..mới tính nghía con Ainol 10 bên đó, thấy gần nhà, ai dè nghe bác nói chắc phải kím chỗ khác mua ròi