chả hiểu sao hm nay làm việc chẵng trót lọt tý nào.làm gì cũng thất bại(hầu như hoàn toàn).là 1 người lac quan nhưng những gì diễn ra hm nay.sự bất mê tính dị đoan k tin vào số mệnh của mình đã dần lung lai khi phát hiện hôm nay : Thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2013...các bạn có để ý đây là ngày đặc biệt k...! mình là dân làm ăn rất kị số xấu và số lui thế ma hôm nay đi 1 lèo.6-->5-->4-->3-->2-->1-->0.xuống đến tận đáy.k ngất đầu nỗi.chả biết ngày hm nay xui đối với mình hay còn ai nữa k....!
Hnay cũng rất mệt mỏi! Cứ tưởng 4h sẽ tung tăng về nhà nghỉ ngơi rồi đi giao lưu ở sàn, ai dè phải ngồi lại tới 6h, rồi 7h rồi rốt cuộc 9:30 gần xỉu, người mệt đờ mới được về! Mới bắt đầu cviec mới mà giờ đã muốn chấm dứt vào ngày thứ 2 rồi!
haizz anh nói em mới để ý nhìn đt em nè. đang cầm thường em cầm chắc tay lắm ko hỉêu sao rớt... p/s anh nào biết chỗ thay vỏ bóc máy cho em xin địa chỉ e đi thay [/URL][/IMG]
ai biểu bác sài " cao su miền nam " chi chắc là loại có bọc ni-lông chứ gì ko mua 1 cặp thằng béo về xài cán chục cây cũng chẳng hề hấn
Nếu chỉ 1 ngày cờn còn đỡ.. Còn mềnh thì mềnh trong 7tháng bị tông xe 5 lần, té cầu thang 1 lần, móc ví 2 lần, móc túi 1 lần. Đừng bảo mình chạy ẩu hay ko cẩn thận nhé ! ko phải thế đâu ! Lần đầu tông là do hôm ấy đi học về phởn sao ko về liền, đi chơi tới 9h tối từ Thủ Đức chạy về Tân Bình, chạy ngang ngã tư “định mệnh” bóp kèn inh ỏi vì đường vắng, con bé đạp xe đạp ko biết có vấn đề về tai-mũi-họng ko, hay muốn kiếm chuối dằn bụng… mà vẫn băng ngang (đường nhỏ ra), làm mình ko làm chủ đc tốc độ phóng thẳng vào luôn cột đèn cứ ngỡ như là xa người yêu 3 thu lâu nhớ quá chồm nhanh đến thế là cùng, bể nát 1 bên xe, mình bay lộn 3 vòng ra đường như phim kiếm hiệp, đáp xuống đất là 1 bên đầu, cái mặt tiền nó cà cà cà… xuống mặt đường, dở lên zồi.. hên quá ko sứt môi, nhưng trầy thành nguyên hàm râu hít le và lác 1 bên mặt, cứ ngỡ mình thành nữ độc nhãn long rồi chứ… Ở nhà trong time tịnh dưỡng.. chân cao chân thấp bước xuống cầu thang đc 3 bước hụt chân lọt thẳng luôn xuống như ninja, cái tay lành lặn nhất chụp đc thành cầu thang thế là cuối cùng cũng trật luôn tay còn lại này cờ mờ nờ rờ. Tịnh dưỡng 2 tháng khôi phục, xe cũng khôi phục 9 thành. Bửa đầu sau khi khỏe mạnh chạy xe đi ucf với bạn về tới đầu ngõ bo qua bùng binh cực chậm, thế cơ mà bác tài taxi yêu mình quá hay sao í cỏ vẻ muốn để vài vết thẹo kỷ niệm trên ng mình nữa thì phải, phóng nhanh như mún hốt xác mình. Bửa đấy diện váy mới đau, hên sao hôm đó có mặc quần đùi ở trong. ( Chú thích bị bác taxi chạy ẩu mình thắng gấp, gặp thêm 2 thằng ôn phóng nhanh ko biết có vừa cướp của ở đâu về ko...thế là…!!!) Làm cái đùng ngay trc quán nhậu của ng ta. Té mà chỏng cả ass lên trời thía kia... S nghiệp què jò lại tiếp tục hồi 2 cảnh 1 Tưởng chưa hết đen.. 2 tuần sau mới dám lộ diện ra đường, nhờ bạn chở sang HOàng Hoa Thám có việc, tà tà tới bên hông triễn lãm TB, đang chạy sát lề với tốc độ "nhanh như rùa", 3 cô nàng hót gơn tống 3 ko biết đang dòm chàng hót boi nào thần hồn lạch phách phởn phởn lạng tay lái tông thẳng vào cẳng trái... Ối .. sao mẹ sao con sao ông nội ông ngoại cứ bay vòng vòng.. Đau vãi cả hà! Đến khi thể lực và nội lực nội thương ngoại thương gì cũng toàn diện khôi phục, chạy từ nhà ra Thủ Đức tí tởn, xui hôm đấy mưa lâm râm, rồi lào rào, rồi ào ào @@... tới cầu Rạch Chiếc, thấy có ng té từ xa xa.. Rút kinh nghiệm..chạy tàn tàn tà tà chầm chậm nhất có thể vì sợ anh thần xui xẻo đẹp zai lại soi đường dẫn lối thì khổ vật ra. Vừa nghĩ xong chạy lên cầu thì cái cặp ôn giặc nó phóng ngang qua cũng tầm 40-50km/h (quá nhanh so với đường trơn trợt, nhất là cầu = sắt) té chỏng vó, cái xe nó thù oán gì với xe mình ko biết mà quay hơn 180 độ phan thẳng vào gầm xe mình, đi cờ mờ nờ miếng da chân. thốn tới não. Nghĩ do trời mưa, đụng dây chuyền thế kia thông cảm, ko trách móc.. Vẫn ung dung mà chạy “tạ ông zời hnay ko bị gì, miếng da chân coi như còn may mắn” chạy tới TĐ dở áo mưa, xem kỹ nhìn cái xe… mún bật ngửa… bể tè le tét lét ra. Thế là em nó lên hãng nằm dăm hôm nhớ !!!:canny: Chuyện chưa hết... Thêm1 ngày đẹp zời nọ.. hội họp bạn bè đi ăn uống, 5 đứa chơi chung, 5 đứa về riêng đứa nào cũng bị té 2 phát. Hài vô đối, trùng hợp chi mà trùng hợp dữ, xui mà cũng lây nhau... Cái con virus xui này bị tụi nó đổ thừa do mềnh mới ác. Ối thế là con "ngựa" trên hãng mang về "đẹp trai" ra phết được dăm hôm lại lên hãng nghỉ ngơi "phẩu thuật chỉnh hình tiếp"...:cry_002: Còn bị móc bóp là do ko cẩn thận và hơi đãng trí P/S: hiện tại khôi phục 9 thành, chỉ còn ít phần da bị thẹo hơi mờ thôi