Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em 5s cho mình lời khuyên với....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi emlatatca77, 8/4/13.

ID Topic : 6572240
Ngày đăng:
8/4/13 lúc 09:36
  1. emlatatca77 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    27/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,467
    Anh em ơi phát hiện gấu cắm sừng mình, đi chơi với thằng khác, xử sao đây? Buồn quá cả đêm ko ngủ dc, con gái bây giờ là thế sao Anh em 5s cho mình lời khuyên với....
     
  2. Xin đừng ban em 5s Thành Viên Mới

    - Bỏ luôn, kiếm em khác, buồn làm gì - chứ không mai mốt lấy về còn buồn hơn - tuy bây giờ có buồn nhưng có thời hạn, chứ để lâu sau này buồn vô thời hạn!
     
  3. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    con bạn em nó đi chơi với em suốt. nhiều hơn bồ nó nữa @@
     
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    bạn nên xem lại mình, coi có làm gì mà gấu phật lòng không? tìm hiểu xem tình cảm hai người còn không? nếu hết thì chia tay...
     
  5. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    chắc gấu bác thấy dạo này sừng đang lên giá nên tính làm để lấy sừng bán >"<

    Mà chuyện này mình thấy cũng đâu có gì đâu bạn, khi nào bị vợ cắm sừng lúc đó mới buồn, còn gấu thì k có em này cũng có em khác, có sống với nhau lâu dài k là do duyên số, nghĩ thoáng 1 chút bạn sẽ thấy đỡ buồn hơn, sau khi bị cắm sừng biết đâu bạn quen được em khác ok hơn em bây giờ, cũng có thể nhờ vậy bạn gặp được vợ tương lai thì sao, mọi chuyện do mình nghĩ ra thôi bạn, con người viết ra truyện chứ truyện k viết ra con người. ^^

    Mối tình đầu của mình cũng 7 năm, cũng vì 1 số chuyện nhảm nhí ng ta cũng đi theo ng khác, quen ng khác dc 3 tháng thì cũng quên mình, lúc đó mình nghĩ rằng sau này gặp ng khác tốt hơn, nghĩ tới chuyện sống thoải mái k lo tiền bạc, k lo mọi thứ khác nên cũng k buồn còn sống thoải mái hơn, bây giờ thì mình có vợ rồi, em nó thì vẫn còn tung tăng dạo chơi, lâu lâu lại nói hối hận khi chia tay mình, nghĩ lại thấy mình may mắn hơn em nó ^^
     
  6. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    bình thường đó mà. Quen lâu riết rùi chán, đi với thằng khác thì tiễn bạn lên đường đi bác. Tiếc nuối chi, may là chưa lấy nhau. Bác phải cảm thấy may mắn khi chưa cưới nhau bác ạ
     
  7. nguyenkhanh0712 Thành Viên Cấp 2

    chuyện thường phố huyện Anh em 5s cho mình lời khuyên với....
    Chia tay bớt đau khổ hehe
     
  8. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    kiểm tra lại tình cảm xem, ngồi nói chuyện với nhauAnh em 5s cho mình lời khuyên với....
     
  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lỡ a họ gấu bác sao Anh em 5s cho mình lời khuyên với....
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    đừng trách cô ta làm gì, cô ta đang có quyền lựa chọn cho tương lai sau này của mình mà, chủ top nếu cảm thấy không được thì chia tay thôi. Chừng nào là vợ chồng rồi thì hãy tính chuyện khác, còn đàng này thì mỗi người đều có quyền lựa chọn riêng của họ, không thể cấm cản được.
     
  11. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    chia tay sớm bớt đau khổ!
     
  12. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    quất chưa bạn nếu chưa quất thì tranh thủ quất em nó đi kẻo thằng đó nó ....quất
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    làm rõ là đi chơi riêng hay nhóm, hoặc có thể bạn bè thân rủ nhau đi uống nước là chuyện bình thường, nhưng mà nếu dẫn nhau vào KS uống nước thì bỏ gấp, cái loại đó ko đáng để mình buồn
     
  14. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    bro này nói chuẩn nè. Bro y chang mình luôn nhưng mình thì quen gần 2 năm thôi. Giờ cũng có vợ rồi. Ngẫm nghĩ lại thấy mình may mắn chứ lấy về mà nó như vậy là cắn lưỡi luôn.

    Cố lên chủ thớt. Hãy coi đó là may mắn vì mình chưa lấy nhầm nó. Anh em 5s cho mình lời khuyên với....
     
  15. Trùm Laptop Thành Viên Cấp 5

    chuyện bình thường ở đời nó thế , đó là dấu hiệu sắp kết thúc . bác xem lại tiền bác có nhiều hơn tiền thằng kia chưa?
     
  16. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình lúc trước cũng vậy , quen nhau cũng gần 1 năm , mình thương cô ấy lắm vs nhiều lắm ....Nhưng từ khi bit cô ấy có ng khác thì thôi , mình kg níu kéo (vì khi níu kéo làm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ quyết định chon ng khác) rồi mình buồn lắm , trong nổi bùn đó mình suy ngẫm ra tại sao mình bùn ? Đáng vui nữa chứ bùn làm gì ? Ng đó kg bit trân trọng mình , mắc chi mình phải buồn ? cô ấy kg chỉ mất đi mình , mà mất đi 1 ng bit thương cô ấy từ đó mình đứng dậy .........

    Khoảng vài năm sau , cô ấy có gọi cho mình , năn nỉ mình vs hối hận lắm ... nhưng mình đã tuyên bố ở mức làm bạn bè vs bây giờ mình có ghệ mới rồi , lâu lâu gặp lại cô ấy , nói chuyện cô ấy ngồi khóc hoài vs nói vs mình 1 câu : " Nếu em biết trước , em sẽ kg để ngày đó xảy ra cho anh đâu " Mình chỉ cười vs lắc đầu thôi !!!
     
  17. MR-KEN Thành Viên Cấp 5

    đi chơi thôi mà, khi nào co gì sâu đậm rồi nói, đừng ghen 1 cách mù quáng
     
  18. Trùm Laptop Thành Viên Cấp 5

    like cho bác này , đây là lời khuyên chân thành nhất .

    p/s chủ thớt là người tốt và iu mình ở ngoài kia còn nhiều lắm đừng bận tâm nhéAnh em 5s cho mình lời khuyên với....
     
  19. LyCuCu Thành Viên Vàng

    bác phát hiện Gấu cắm sừng bác !
    thì bác coi như chưa biêt gì ! rồi bác cắm cái sừng của bác vào em nó rồi biến!
     
  20. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Muốn trả thù em đó , bác hãy cố sống thật zui vs hạnh phúc vào đó là cách trả thù đau đớn nhất sau này cô ấy sẽ nhận ra thôi .........

    Con gái , bác nên đừng lụy tình quá ... Khuyên bác " Nâng lên đc , Bỏ Xuống Được "
     

Tình hình diễn đàn

  1. lamqt87,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. chinhchu2258,
  5. chinhchu812,
  6. suamayphachecafe
Tổng: 889 (Thành viên: 12, Khách: 869, Robots: 8)