Qua nhiều câu chuyện mình thấy nhiều sinh viên rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi tham gia vào đa cấp. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền so với chi phí của 1 sinh viên, họ bỏ ra rất nhiều thời gian so với thời gian học mà mỗi sinh viên cần. Nhưng câu chuyện đó vẫn tiếp diễn... nhiều khi mình không hiểu vì sao khi sinh viên là đại diện cho 1 thế hệ tri thức. Vậy sự thật là đâu... do sinh viên không hiểu biết hay tài nói chuyện của những người làm đa cấp rất thuyết phục...
Mang tiếng SV chứ kinh nghiệm có = mấy đứa ra đời đi làm sớm hơn đâu. 12 năm học ở BGD thì có khôn j thêm cho mấy nên bị tụi kia nói chiện gạt thôi
Bình mới rượu cũ , chiêu này xưa rồi sao ai cũng bị dính thế ?? Lúc trc có đi tham gia hội nghị vs con ghệ , dẫn vào mỹ phẩm AnWay vào nghe nói là bit lừa đảo rồi ... Nói con ghệ éo nghe , bực cả mình !!!
Ko có chuyện mà ngồi 1 chỗ nói và kiếm đc mấy chục tr 1 tháng, tại tụi nó mê mụi quá đâm đầu zô đó thôi, chứ thực ra mấy thằng đa cấp toàn mấy thằng nghèo, bề ngoài mặc áo ves đi giầy ta nhưng ăn hủ tíu gõ + uống nước mía thiếu @@
Thường nó gạt các SV năm 1-2 là nhiều , cứ nghe ng ta nói 1 tháng kiếm vài chục trai , vẽ ra tương lai tương sáng ai mà ko ham
Mình là sinh viên rất nghèo nè bạn cho mình vài CÁI CARD điện thoại 500k để mình gọi qua nước ngoài chơi đi...
ngày xưa về đà nẵng công tác 0 thấy nguyên thằng đa cấp phú hưng,, gì đó ở q 6 khúc metro . nó mở ỏ đà nẵng phải nói to thật. chắc toàn sv
Do tâm lý thôi. Tụi nó cứ đánh vào tâm lý cần tiền của sinh viên nghèo mà moi ra thôi à. Mình cũng mém bị dụ 1 lần khi còn đi học. Hên là có đọc báo nên ko dính :haha:
1 tháng cực nhọc lắm đủ tiền nhà, tiền học. chỉ có tham thì mới nghe ngồi múa mép mà đc mấy chục chai 1 tháng khi mà ko có kinh nghiệm gì hết năm 1 và năm 2 mình cũng bị dụ nhưng ko hề tin nha đời ngoài gia đình và bạn thân ra ko ai cho ko ai thứ gì
Mình cũng có bạn làm đa cấp..! Hồi sinh viên sau bao nhiêu nỗ lực nó dụ mình không thành công. Nó chuyển sang có 1 đứa đi theo. Kết qúa khi Hưng Thời Đại ở quận 6 bị đóng cửa... Mình thì công việc ổn định, tụi nó còn lông bông. Nhưng khả năng nói chuyện nó hơn hẳn mình.
mình cũng có suy nghĩ như chủ bài viết nhưng mà biết bao nhiêu người trên tp này, rồi thêm là mình không có kinh phí để đứng ra truyền thông. hay là chúng ta lập hội facebook chống đa cấp ta??? hehe
Hình như ai trong thế hệ sau này cũng dính 2 chữ Đa Cấp. bạn bè hoặc đi xin việc.. nhiều công ty bây giờ quảng cáo ghê quá. Tới mới biết là Đa Cấp. Hazzzzzzzzzzz