Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Don't you ever wish you were someone else,
    You were meant to be the way you are exactly.
    Don't you ever say you don't like the way you are.
    When you learn to love yourself, you're better off by far.
    And I hope you always stay the same,
    cuz there's nothin' 'bout you I would change.


    I think that you could be whatever you wanted to be
    If you could realize, all the dreams you have inside.
    Don't be afraid if you've got something to say,
    Just open up your heart and let it show you the way.


    Believe in yourself.
    Reach down inside.
    The love you find will set you free.
    Believe in yourself, you will come alive.
    Have faith in what you do.
    You'll make it through.
     
  3. 7miles Thành Viên Cấp 5

    @Bum: Gọi nước nào mà mắc dữ vậy em? Nếu là Mỹ hay Canada thì chị chỉ cho, $3/tháng
     
  4. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Brunie, cái nước đó sim + card đt mắc cực kỳ. gọi 70k/fut, nghe thì mất 15k/fut. Nên nạp tiền chóng mặt mà nói được vài câu thôi Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  5. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  6. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    [video=youtube;a24qPhWX9eo]http://www.youtube.com/watch?v=a24qPhWX9eo[/video]
     
  7. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Sao cõi đời này lại có nhiều người gian ác sống trên sự đau khổ của người khác thế nhĩ?

    Hnay có 3 con mụ vô shop mình chôm 3 cái đầm gần 1tr. Thấy buồn ghê vì mùa này kinh doanh k tốt mà còn mất của. Rồi 2 vợ chok kia vô, thằng chok đứng ngoài, con vợ vô mua đồ, kiếm chiện đủ thứ rồi lột bộ đồ con manocanh đang bận bỏ chạy hiên ngang.

    Nhưng... Dòm qua cửa hàng đối diện: 2 thằng khốn dàn cảnh với chú bảo vệ giữ xe cưỡm mất chiếc SH. Ngta đi làm lương bao nhiu mà đền chiếc xe đó rồi sao hả lũ khốn. Có phải ngta sẽ rất đau khổ và khốn đốn trên cái sự chó má của chúng mày ko? Hjx bức xúc quá mà.

    Rồi cái trung tâm xin việc làm đối diện shop mình mất chiếc xe đạp (của 1 cậu pé dưới quê lên tìm việc có mỗi chiếc xe đạp làm của). Shop kế bên thì bị chúng nó ôm 10 cái quần jean bỏ chạy... Bla bla mới mở shop đc hơn 1 tháng mà thấy nhiêu đó vụ rồi nhá.
     
  8. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Đừng có tin đạo đức của doanh nghiệp khi chưa ở trong bộ máy hoạt động của nó,cái này là kinh nghiệm xương máu của mình.
     
  9. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    _Nhận được thiệp cưới của thằng bạn khá bất ngờ,sao dạo này bọn trẻ cưới sớm thế nhỉ,chú rể thì thua mình những 2t công ăn việc làm chưa ổn định nữa...mà thôi chuyện của người ta quan tâm mần chi,quay đi quay lại thấy mình 25,26t mà còn chưa dám nghĩ tới chuyện đó nữa (_ _!)...haizzzz...

    _Hôm nay mình đã làm một chuyện ko giống như mình thường ngày...chắc do áp lực nhiều quá nên vậy...tĩnh tâm thôi...

    "Mình sẽ không như thế nữa...hứa nhé...!!!"
     
  10. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    buồn vui lẫn lộn, háo hức hoang mang.
     
  11. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Đâu ra mà rẻ zữ zậy? Hjx gà mờ k biết mí vụ này nên toàn đốt tiền cho nhà mạng Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 hỏi những ng xung quanh cũng ko ai biết. Mà giờ bạn em qua Mã Lai rồi, xài cái đó gọi đi Mã Lai được ko ạ? ng nhận xài số di động đó, chứ ng nhận ko có wifi hay 3g nên k xài được mí cái dịch vụ gọi = internet Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
     
  12. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Không biết làm cách nào để sống chung 1 nhà với anh khi: 2 vợ chok nói chiện 2 câu, đến câu thứ 3 là cãi lộn liền >.< Đến nỗi 1 ng ở VN, 1 ng ở nước ngoài, nhớ nhau, gọi đt cho nhau chỉ có 38s thôi là cãi lộn cúp máy rồi (mới đầu đang rất vui vẻ). Vậy gặp nhau hằng ngày còn cãi đến cỡ nào nữa Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  13. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  14. camrỳ 5s Thành Viên Cấp 1

    không có gì thẹn với lòng cả Mỗi ngày một tin nhắn... giả dối hay không bản thân khắc biết. Dù sao cũng sẽ mãi không thể quên Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cứ 1 ngày trôi qa, thì thời gian ngắn đi 1 ngày,
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Nhiều thứ phải gánh vác thấy stress ghê, muốn buông cho ra sao thì ra mà nghĩ... Buông sao đc mà buông... Haizzz

    Cũng tội nghiệp, hnay em kiếm chiện đến như thế mà cũng ko giận, ko cãi, ko buồn luôn. Giống như đem anh ra trút giận, thấy cũng quá đáng. Mà thôi kệ, có ng tình nguyện cho ăn hiếp mà.
     
  17. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Tự nhiên giờ thấy quen luôn việc ở 1 mình rồi hay sao á. Anh đi công tác cũng 2 tháng rồi mà thấy bình thường, chả cảm giác gì, thấy giống mới đi mấy ngày, cũng chẳng để ý khi nào về như hồi trước. Đúng là cái gì từ từ rồi cũng sẽ quen. Lần nào cũng tự hứa sẽ nhường nhịn anh, ko hung dữ với anh nữa, mà sao gặp anh là em lại vẫn vậy, ăn thua đủ với anh tới cùng đến khi nào anh nhịn thì thôi. 2 đứa ko hợp nhau 1 cái gì hết, có cố tìm cũng ko ra... Duyên nợ mà. Có nghĩ cũng ko nghĩ ra nổi tại sao lại vậy!
     
  18. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Anh em... Nghe nực cười. Toàn là lợi dụng, mở miệng gọi nhau 2 tiếng nghe thân mật vậy? Mình ngây thơ thiệt, cứ tưởng ai cũng nghĩ như mình: Đã "thân" thì ko tính toán, giúp được gì giúp. Ko giúp đc cớ sao còn đem nhau ra hại? Ko to tát gì, chuyện bé thôi nhưng cũng cảm thấy bị lợi dụng 2 từ "anh em". Bị cũng 3-4 lần rồi nhĩ? Triệt để thật, giờ trong mắt mình, mí ng đó, thật tệ hại. Vì mấy đồng lẻ... Don't care...
     
  19. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Đêm nay nơi thâm sâu âm u,từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu .............
     
  20. huycuongsjc VUCUONG CO.,LTD

    Vẫn ám ảnh những sms ko biết của ai..........Thật hay giả....ko sao hết suy nghĩ đc...
     

Tình hình diễn đàn

  1. huy.chicken,
  2. hoangdan19872005,
  3. shopiphone86,
  4. Hangle1981
Tổng: 490 (Thành viên: 5, Khách: 475, Robots: 10)