ra trường cũng đã 1 năm rồi, cũng đã làm 2 3 công việc đúng chuyên ngành (đồ họa đa truyền thông) đc vài tuần mà ko tới nỗi một tháng thì bị đá văng ra, tết gần đây cũng nộp hồ sơ chắc mẩm là nó sẽ gọi nhưng nó cũng im luôn qua tết mấy tháng, đầu tuần này cũng đã nộp cho cty do bạn giới thiệu giờ nó cũng im luôn. sao mình xui quẩy thế này ! Uhm ! ai cho mình lời khuêyn với !
Tạo xong thất nghiệp luôn Vậy mấy bữa nay e sống sao? Có tiền tiêu kg? Ăn uống sao Tình phí sao sợi dây má mua e còn đeo kg E đừng làm liều nha
Ủa e cho hỏi Chị bé giờ sao rồi ? Chú 5 vẫn khỏe chứ ? Bé út nữa chắc bữa nay lớn lắm há - cho chị gởi lời thăm nha
unstoppable - đừng dừng bước Nhiều khi cơ hội và may mắn đến với cái áo khoác bên ngoài của 1 kẻ đang chán nản, thất bại.
chắc là có chứ, nhà chùa h cũng phổ cập in-tờ-nét rồi mà, chắc tại vào chùa thì cũng làm chùa thôi, nên suy ra cũng như thất nghiệp, nhưng được cái là công quả tăng cao lắm đó nha ...
thấy nhỏ bạn mình nó cũng làm đồ họa, cũng nhảy hoài mà toàn được lương cao. Nếu bạn làm trong môi trường "nhiều đạo" thì hôm nào cty cần người thì mình báo cho
Chỉ khuyên 1 câu, Nghề này muốn tồn tại lâu dài cần nâng cao Tiếng Anh. Mấy chí làm đồ hoạ thì 100% chỉ biết dùng Tool là chính. Nếu không có gì khác biệt so với người khác e rằng khó sống.
Lạc quan lên bác. Ông anh mình cũng tốt nghiệp ngành IT, đi làm vài cty tư nhân 3 cọc 3 đồng. Sau đó thất nghiệp 2 năm. Giờ ổng zô 1 cty có văn phòng ở Petro tower lương gần 1000 USD. Bác phải kiên trì và cố gắng trau dồi thêm tiếng Anh nhé