_mọi chuyện cũng đã qua,mình không muốn gây chiến hay làm gì,chỉ muốn nói cho ae đọc và biết thêm chút ít kinh nghiệm để không bị như mình : _Vào đêm 23/3 buynowstore có đăng bán 1 con HTC desire hd full box likenew 99% nguyên zin với giá 3m2 http://www.5giay.vn/mobile/6531913-htc-desire-hd-zin-zin-zin-dep-lung-linh-ra-di-nhanh.html ,thấy thế mình liền call và hỏi thì chủ tiệm bảo là nguyên zin,cứ yên tâm,lấy thì bao 1 miếng dán màn và cài đặt . Và đây là bắt đầu cái ngu mà ham rẻ của mình,vì thấy giá quá mêm so với thị trường nên mình liền chạy sang và lấy máy,nhìn tiệm mình thấy cũng lớn và có uy tín,nên nghĩ là yên tâm nên chỉ test sơ và nhìn tem void + tem ốc thấy còn,với lại lúc đó mình cũng hok thể test gì nhìu vì máy vẫn còn room tiếng hàn,mình bảo cài lại phần mềm cho mình thì tiệm bảo là kĩ thuật đã về nên để mai quay lại làm _thế là sáng 24 mình tới để dc cài đặt,nhung ôi thôi trời ơi,hok thể tưởng tượng dc,thằng kĩ thuật chỉ biết làm IOS còn android thì nó mù mờ,nó ngồi mò từ 10h sáng đến 4h chiều,bắt mình ngồi đợi rồi chạy lên chạy xuống hok biết bao nhiu lần,cuối cùng thì nó chạy room 2.3.5 của EU và bảo nó hok root dc,mình bó tay nên thôi cầm đại về. _tối 24 mình lấy ra dùng sơ và có nghe nhạc = tai phone 1 tí ,và đến hôm sau mình mới thấy cái máy bị treo lỗi tai phone,hok cắm tai phone mà vẫn báo có tai phone => máy không nghe gọi dc nữa. **đến cái này mới đặc biệt : đó là mình phát hiện ra Imei của main hok trùng với Imei trên tem in chỗ phần để pin,và mình vỡ lẽ ra đây là hàng nấu lại,thế là mình mang lên tiệm ngay trưa hôm đó,mình hỏi thì tiệm lại bảo là máy nhận từ khách nên hok biết và bảo mình về đi mai quay lại chứ hnay chủ không có ở đây,buồn cười cái là chủ tiệm nói 1 đằng,thằng bán hàng nói 1 nẻo,giải thích phân bua không giống ai nhưng chung quy là hok chịu trách nhiệm cho cái máy. + Bực tức quá mình ráng đợi đến sáng 26 này thì mang lên lần nữa,và giờ đây mình nhận dc câu trả lời là tiệm bán hok bao test,nói lỗi là tại mình check hok kĩ trước khi mua,thật hok biết nói gì hơn,mình rất tức nhưng không thể làm gì vì cũng đúng vì cái tội mình ham của rẻ,tiệm nói là giờ lỗi phone thì ng ta bảo hành,còn máy hok trùng Imei thì hok giải quyết,cuối cùng mình bảo hok chấp nhận dc,nên bảo tiệm thâu lại máy,và cái giá mình lấy lại là 2m8,tốn biết bao nhiêu tiền xăng,công sức chật vật,và tới lui liên tục thì giờ đây mới lấy lại dc 2m8.mất hết 500k và công sức vất vả 3 ngày trời..... ***đây đúng là bài học xương máu cho mình,ace nhớ rút kinh nghiệm nha,thanks
còn lấy lại được tiền như vậy là mừng rồi bạn à rút kinh nghiệm lần sau mua đồ mà không biết test thì nên mua brandnew nhé
Nói chứ không phải vơ đũa cả nắm!Từ trước giờ mua máy cũ mình không bao giờ dám dính vào mấy ông tiệm đâu!Nếu biết test thì mua lại của anh em trên 5s!Nhiều khi như vậy còn an toàn hơn!(Mấy ông ở tiệm là chuyên luộc phụ kiện zin,bỏ vào toàn phụ kiện lô ko ah)! Mấy ông tiệm này mà muốn thuốc thì phải là hàng cao thủ võ lâm (mà fải gặp thời nữa nghen) mới thoát nổi thôi!Còn gà con thì khỏi phải bàn luôn!Tốt nhất là đi mua máy thì chỉ tin vào mình thôi!Cứ test cho kỹ!Ai nói gì mặc ai!Đừng phân tâm! Còn nếu vốn mạnh thì vào các trung tâm lớn mà mua cho chắc ăn!
qua minh ban cho ban 1 con desire HD ne,dang xai moi 99,999999%.co dau hieu sua tang ban cai may ve xai.k tray do dan keo kín mit.co nhu cau thi lien he sign
hahah, buynowstore hiện đã đóng cửa , chắc bạn này mua bên chi nhánh Nguyễn chi phương , từng làm kỹ thuật buynowstore 1 ngày nà rồi chuồn lun. Cái thằng kỹ thuật bạn nói chẵng phải kỹ thuật gì đâu , nó chỉ biết cài game ios thui chứ chẵng biết gì nữa , máy bạn có lẽ hàng dựng rồi , 1 phần do nó up rom sai nên gây ra lỗi máy , mà khuyên bạn đừng nên mua HTC , lỗi nhìu lắm .
ít xiền thì máy cũ nhưng còn bảo hành chính hãng bạn ah, mua cũ cũng chịu khó ngồi đó mà test, từ từ lâu chút cũng đc, sau này khỏi mất công, với lại dính vô mấy cửa hàng kiểu vậy mệt lắm