Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm nay đi shopping không zui tý nào!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rinny.hd, 16/4/13.

ID Topic : 6593659
Ngày đăng:
16/4/13 lúc 02:07
  1. Rinny.hd Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    683
    Chuyện là dạo này e cứ thích lên mạng coi quần áo, ghiền món nào là đi mua, nhưng tất nhiên là phải thử vừa và hợp với người thôi

    Dạo gần đây thấy cái áo đôla nhìn hót quá mà cũng muốn có 1 em trong tủ đồ cho bằng chị em. Tính em hay tham khảo giá nhiều chổ mới quyết định. Hihi ai mà không ham rẻ đúng không mấy anh chị.

    Sau 1 buổi chiều hỏi bác google em tìm đc 1 shop bán vs giá khá mềm, e liên lạc và dự tính sẽ qua thử áo.

    Em tiếp tục tìm thì thấy 1 shop khác ở đường lý chính thắng bán vs giá còn mềm hơn giá bên kia nữa, e lại liên lạc và chạy lên ấy thử áo.

    Khi e vọt từ tân phú lên lý chính thằng ( đoạn trần quốc thảo ) tìm vô được cái shop e rất vui vì cuối cùng sau 1 đoạn đường dài đã tới nơi rồi. E xuống xe, đi vô shop. Cảnh tượng trước mắt.

    Một bà cô ngồi trên chiếc ghế quạt quạt

    Một chị đang ngồi lướt web trên ipad

    Một anh đang đi đi lại lại

    Và em là người vô hình.

    Em thấy sào treo quần áo và tới lựa thì không thấy cái áo em thích ( em đứng đó khá lâu nhưng em vẫn là người vô hình vì mấy người đó không quan tâm em làm gì cả). Đoạn, em quay qua hỏi anh trai là có áo đola cổ trụ không anh. Anh đó quay qua hỏi chị đang ngồi lướt web, chị ấy vừa lướt web vừa lấy cái áo ( vẫn để trong bao bì) đưa cho anh ấy và anh ấy đưa cho em.

    Tất nhiên khi nhận được thì em phải mở ra và xem vải, chất liệu, và có vừa vs e không chứ.

    Em hỏi chị gái đó là có chổ thử không chị, chị ấy nói là không có. Em mới choàng thử bên ngoài, chứ chẵng lẽ đi mua áo mà k thử. Chị ấy liền quắc em: Đã nói là không cho thử mà, thấy chất liệu vải ok thì mua. Ở đây là không được thử.

    Nói thật là lần đầu tiên trong đời e đi mua quần áo mà gặp phải sự cố này, mà còn chưa hết đâu các anh chị ạ.

    Lúc em thử e mới pek cái áo đó nó may nút hơi chênh và mặc vào là thể nào cũng khoe hàng vô duyên liền, em đành bỏ xuống và cảm ơn chị ấy. Chị ấy liền nói: Nếu em không lấy thì xếp bỏ bọc lại cho chị, lúc chị đưa cho em là để nguyên trong bọc mà.

    Tới mức đó thì em đành xếp lại và lấy xe vọt lẹ về shop lúc trước e có hẹn, hix, vào shop là có người dẫn vào, có ng canh xe, rồi đc thử đồ thoải mái dù e chỉ có ý định mua 1 cái áo đola đó thôi. Hihi em thử cái áo đô la ở shop này soi gương lớn mới pek e mặc áo đó đẹp quá trời hihi.

    Dù đã mua được áo nhưng em rất phật lòng về cách cư xữ bán hàng của chị ở đường lý chính thắng. Thấy đưa lên web hoành tráng quá mà không xem khách hàng ra gì cả, em không biết chị giàu có tới mức nào nhưng mà chị cư xữ như vậy thì e chả nể chị tý nào Hôm nay đi shopping không zui tý nào!

    Em khuyên các anh chị mua quần áo không nên ghé shop chị ấy nhé, 152/1 Lý chính Thắng ấy, e sẽ không bao giờ quay lại và gặp chị nữa đâu.
     
  2. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Uh,a hiểu cảm giác của em,a cũng thấy thương e nữa,xa quá e chạy vậy mệt kg?
    Tủ đồ ở nhà nhiều rồi e mua chi nữa e?

    Lần sau e có đi mua đồ gì thì alo a chở e đi nhé,a ở ngoài e thì vào lựa mua nhé em !!!

    A thấy nhớ e
     
  3. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Nhà anh cách đó mấy căn , ngay sinh tố 142 đó , thôi chia buồn cùng em nha , rút kinh nghiệm sau này mua đồ đừng có tin vào mấy cái tin đăng trên mạng nhé , vừa mất thời gian , công sức mà còn ôm cục tức vào người nữa , hơn nữa có mua thì lên khu nào bán đồ hay có quen biết bạn bè chỉ mà mua , chứ trên mạng toàn đăng tin để kéo khách tới xem đồ thôi à
     
  4. quiminh Thành Viên Cấp 2

    Hi , mình quận tân phú lun nè . làm wen nhaaa Hôm nay đi shopping không zui tý nào!
     
  5. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    2 ba ở trên còn thức hả,tưởng mình tui chứ

    Hi hi

    Há há há
     
  6. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    có rất nhiều người kinh doanh ko hiểu đc vấn đề "làm sao để người khách mua sp của mình mà khi ra về họ cảm thấy vui vì đã phải bỏ ra số tiền đó".......service
     
  7. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    dù đắt hơn tí mà service + human thì khách thấy rất vui vẻHôm nay đi shopping không zui tý nào!
     
  8. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Ấn tượng với anh chàng này về cách cm hầu như chỉ có 1 phong cách, up lên cho anh chàng phong cách :smile:
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Tiền hơn nhau 1 ít không quan trọng, wan trọng là chất lượng thôi em ơi, lừa ai đc thì cứ lừa hihi Hôm nay đi shopping không zui tý nào!
     
  10. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Rút kinh nghiệm nghe chưa, lúc vô thấy cái không khí cà chớn thì lo quẩy đít đi ra 1 mạch nhé. Đừng có nói chuyện với mấy loại đó, phí lời mà thêm bực thôi.
    Bữa mình vô trà sữa lọ lem trên Hoàng hoa thám đây. Thằng nhân viên bắt phải vô đúng phòng nó chỉ định, ko cần nói nhiều, xuống gặp quản lý nói chuyện là cho vô ngay nhưng a ko thèm vô nữa vì ko còn hứng thú uống, nếu đứng mà cãi với thứ đầu sạn thì chẵng giải quyết đc gì.
     
  11. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Lần sau e mua đồ nên ghé mr Sơn Bình địa nhé
    A í bán OK lắm
    A đã mua của ảnh
     
  12. sanho_milano Thành Viên Cấp 4

    rẻ hơn ko cho thử => món hàng có vấn đề
     
  13. Rinny.hd Thành Viên Cấp 3

    Chỉ tại e bức xúc cách bán hàng của họ, trên đời này có ai đi mua quần áo mà không cho thử không trời. Thấy nhìu bạn bán hàng onl mà nhiệt tình vui vẻ lắm ( tại e mua hàng onl là đa số ) lần đầu tiên gặp kiểu này nên thấy bức xúc quá trời
     
  14. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Thôi Bỉ đi em . A hiểu sự bức và xúc của e mà
    A mà như e chắc a bứt nút ngay và luôn

    Thôi đừng giận nữa e mặt nổi mụn kg đẹp đâu em

    À e ơi tối nay bố mẹ e có đi vắng kg a qua chơi nhé
    A mua hovilo và bò viên qua ae tâm sự nhá
    A rất là có nhiều điều muốn nói lắm
     
  15. Rinny.hd Thành Viên Cấp 3

    A này vui tính quá, a ở nhà mua hovilo và bò viên cho vợ con anh ăn em vui hơn đó a hihi
     
  16. ok123 Thành Viên Cấp 1

    lại " bằng chị bằng em" nữa hả?
     
  17. BAMISA Thành Viên Mới

    Không cho thử kg mua bạn ơi.
     
  18. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Ai cha , cha Nội nào nói với e a có vợ con
    Nó ghanh tị với vẻ đẹp trai phong lưu phóng đãng của a đó e à
     
  19. laituyet Banned

  20. enows Thành Viên Cấp 4

    mua quần áo mà không cho thử thì về liền, quần áo mình thích là 1 chuyện, mặc có hợp, đẹp với mình hay không là chuyện khác .... nếu mặc đẹp thì dù có mắc hơn 10-20k thì mình vẫn mua, không có việc gì hết, còn bán mà cà chớn thì cứ về em à ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. phu266,
  3. thanhphutondan268,
  4. wifeboss,
  5. honeyz...,
  6. lhe48697,
  7. priest123,
  8. Neather,
  9. aokhoacnu,
  10. hoale
Tổng: 722 (Thành viên: 14, Khách: 697, Robots: 11)