Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi giaosudi, 18/4/13.

ID Topic : 6601788
Ngày đăng:
18/4/13 lúc 23:03
  1. giaosudi Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    25/2/13
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    115
    Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời . Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .

    1)
    SỰ CAM KẾT
    "Bất cứ những gì bạn có thể làm được,bất cứ giấc mơ nào bạn có thể mơ đến...bạn hãy bắt tay vào làm đi.Sự dũng cảm có thiên tài,sức mạnh và phép màu trong đó."

    Chúng ta phải có động thái đầu tiên đã.Chừng nào chúng ta đứng quanh các sự việc,chưa sẵn sàng nhảy vào thì vũ trụ dường như có thái độ ngay,"Được,anh bạn dường như không nghiêm túc về việc này lắm.Chỉ khi nào anh bạn cam kết thì anh bạn mới được giúp đỡ."

    Giây phút chúng ta tuyên bố,"Tôi sẽ làm việc đó,dù gì chăng nữa!" ,chúng ta mặt nào đó đã khai thác được "thiên tài,sức mạnh và phép màu".

    Tất cả những ai thành đạt trong cuộc sống đều có những quyết định làm như vậy.Người leo núi chinh phục đỉnh Everest là người đã nói "Tôi sẽ làm được điều đó." Những ai tuyên bố,"Tôi sẽ cố gắng hết mình",hoặc "Tôi sẽ cố sức làm" hoặc "Tôi sẽ cố gắng" rất có thể sẽ không đi đến kết quả gì.Điều đó đều đúng cho cả những nhà doanh nghiệp,những nhà thể thao,người chồng hay vợ.Chúng ta cần phải thật nghiêm túc thì mới có kết quả.
    ...

    Ngoài ra một điều lý thú xảy ra khi chúng ta đứng ra cam kết.Thường lời cam kết đã là đủ.Nói cách khác nếu bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích,nói chung bạn sẽ không phải làm như thế.Nhưng nếu bạn chỉ đắn đo,bạn sẽ tha hồ bị thử thách đấy!

    Trang 124 (Trích sách “Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”- Andrew Mathews)

    FACEBOOK : HỘI NHỮNG NGƯỜI MONG MUỐN THÀNH CÔNG ĐỂ LÀM VIỆC THIỆN.
    http://www.facebook.com/pages/Hội-những-người-mong-muốn-thành-công-để-làm-việc-thiện/643202825706094
     
  2. Đời e chẳng có gì thành công
    Bị gái cấm sừng
    Bị bạn bè khinh rẻ
    Bị gia đình hất hủi
    Bản thân thì xấu trai
    Kg có sạch sẽ
    Xe kg có
    Đt kg có
    Nghề kg có
    Tiền lại càng kg có

    Vậy em hỏi Bác em thành công cái gì

    May mắn lắm còn sống lây lất đc tới ngày hôm nay

    Sống qua ngày em chờ qua đời thôi
     
  3. alone4ever Thành Viên Vàng

    Khen cho câu.. Sống qua ngày, chờ qua đời.. Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .
    Edit : Sống qua ngày, chơi qua đường, chờ qua đời...
     
  4. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    giáo sư Đ...Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời . đã quay lại với ae rồi
     
  5. giaosudi Thành Viên Cấp 1

    Tôi có cái này share cho bác thêm vững lòng
    Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .
    "NẾU MỘT GÃ KHÔNG CHÂN KHÔNG TAY NHƯ TÔI CÒN CÓ THỂ HỌC LƯỚT SÓNG TẠI MỘT TRONG NHỮNG BÃI BIỂN NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI, THÌ BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VÀ TẤT CẢ MỌI ĐIỀU, BẠN Ạ !

    Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này: Không gì là không thể. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn át bởi một thách thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là không thể. Có thể ngay lúc này bạn chưa tìm được bất cứ cách nào để vượt qua khó khăn. Có thể bạn cảm thấy rằng cả thế giới đều quay lưng với bạn. Nhưng hãy tin rằng hoàn cảnh có thể thay đổi, các giải pháp có thể xuất hiện, và sự giúp đỡ sẽ đến từ những nguồn mà bạn hoàn toàn không ngờ tới. Khi đó không gì là không thể, bạn ạ !"
    Nick Vujicic.

    Bác xem thêm ở
    FACEBOOK : HỘI NHỮNG NGƯỜI MONG MUỐN THÀNH CÔNG ĐỂ LÀM VIỆC THIỆN.
    http://www.facebook.com/pages/Hội-những-người-mong-muốn-thành-công-để-làm-việc-thiện/643202825706094
     
  6. Ít ra nó còn lúa mua đc tấm ván lướt sóng

    Nó có ng chở đi
    Còn e thì sao hả

    Đi Bộ ra Vũng Tàu giựt cái tấm ván lướt sóng à

    Cứ coi như 2 cái trên đc đi
    Rồi còn quần đâu mặc
    Quần kg giật đc nha nó Oánh dẹp luôn Á

    Cái quần là khó nhất

    Cứ coi e có quần đi
    Cởi áo ra cũng đen hoặc trắng chứ

    E cởi ra nửa đen nửa trắng hỏi a phải làm sao

    Cứ coi như đc luôn đi

    Em kg biết bơi lướt éo gì đc,uống nước chết

    Cứ coi như là có ng cứu đc đi

    Rồi lên mệt lấy gì ăn
    Đã kg có tiền mới đi Bộ,giật tấm ván rồi
    Cứ coi như cầm tắm ván lấy tiền ăn đi

    Vậy ăn xong thì đi Bộ về hả


    Bla bla

    Đời e bế tác lắm rồi
     
  7. Còn cái hội gì của Anh

    Đã kg có tiền mà ngồi chém gió
    Hỏi thế gian - ngồi than vãn có giàu kg ?

    Để e alo qua Bill Gates hỏi ổng thử ổng có lập hội kg mà sao giàu thế.

    Há há

    Đã là con trai kg làm thì kg bao giờ có cơ hội-lập hội này nọ khi về nhà lục c nguội
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Giaosudi tắt bếp với bác Lý lun Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    giáo sư chém gió thua bác tịnh, vote cho bác ấy Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .
     
  10. Cám ơn cuộc đời Thành Viên Mới

    Kiếm coi có cọng dây thừng không? - Nếu không có nữa thì hết ý kiến với chú luôn!
     
  11. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Có máy tính post trên 5giay là có phước hơn triệu ng rồi
     
  12. giaosudi Thành Viên Cấp 1

    Ôi nhân sinh là thế, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao ,như trăng tàn, nguyệt tận. Chắc bác chưa vợ con nên tính trách nhiệm cũng chưa cao. Làm người phải gồng gánh nhiều thứ, có lúc vất vả, có lúc thư nhàn.
    Nhà Phật nói đời là bể khổ, thế qua được bể khổ cũng là qua đời rồi.
    :go:

    Đàm Vĩnh Hưng giàu sụ mà còn phải hát "hãy nghĩ suy rằng, chẳng 1 điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi." (Đọc tiểu sử phấn đấu hồi trẻ cũng thấy phục bác Hưng,nỗ lực điên đảo, đi thi hát 7,8 lần toàn trượt, vất vả ra đĩa thì chả ai mua, mãi sau mới nổi lên với "Bình minh sẽ mang em đi".....). Tôi nghĩ học đc chỉ 1 phần sự cố gắng của bác Hưng là cũng đã tốt rồi.
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    cái đó là pr của thằng đó, bác ngây thơ wa, nhà nó MT Q1 đó, bác biết không, nghèo đâu mà nghèo ( COCC đó ) Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .
     
  14. giaosudi Thành Viên Cấp 1

    Vậy bác kiếm cái nghề đi, rồi làm việc chăm chỉ cho quên sầu mà vui lên, người ta thấy bác cần cù mới chú ý mà giúp đỡ chớ. Rồi tích cóp lần lần. Tôi nghĩ đời bác nhiều cái đen đủi mà bác phấn đấu lên đc, thì sau bác mạnh hơn nhiều người lắm.
    :go:
    Tui cũng chả thích giọng anh Đàm lắm vì giọng anh yếu như hết hơi, cơ mà sự nỗ lực của anh thì đúng cần học tập.
     
  15. giaosudi Thành Viên Cấp 1

    Tui có người họ hàng xa lúc mới ra thành phố thì chân đất mắt toét, tay không bắt giặc, trượt đại học, đi bộ đội rồi mới thi lại,.. giờ cũng đã thành trưởng khoa lớn nhất của 1 trong những trường kinh tế to nhất nước. Dù có đc quý nhân phù trợ đi nữa cũng phải thấy sự cố gắng ko ngừng của người này.
     
  16. Đùa với Bác chơi thôi,tiền e chả thiếu,e có cv hơi bị ngon là cầm đồ và cho vay rồi
    Giờ đang bán nhà tháng 8 này e đi định cư rồi Bác ơi
     
  17. Năm nay Bác bao nhiêu tuổi vậy?e nghĩ Bác kg lớn hơn em
     
  18. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    giaosu năm nay chắc 30 là cùng , mình 35 rồi Anh em vô bình loạn xem điều gì đem lại thành công trong cuộc đời .
     
  19. xaynhagiare Thành Viên Cấp 5

    Chưa thành công nên ko bít, đi ra.....
     
  20. Apocalypse Day Thành Viên Cấp 2

    à quên tiện cho hỏi mì sườn Tùng Hưng ngon không vậy giáo sư ,định đi ăn thử coi nó ngon dở nhân viên phục vụ tệ cỡ nào mà nghe thiên hạ chửi quá đành thôi ,cái này hỏi khách quan thôi k có ý châm chích gì anh đàm cả. thanks