Dạo trên Youtube thấy đc clip này. Nhóm nghệ sĩ thể hiện 1 câu chuyện tình buồn bằng những vũ đạo đẹp mắt và lôi cuốn, cốt truyện rất dễ hiểu nhưng sâu sắc và rất dễ lấy nước mắt đối với những người ủy mị. Đây mới thật sự là tài năng, ốc sáng tạo vô biên của con người. Tại sao chỉ được thấy ở các nước phương tây? Tại sao nước mình lại không có những khả năng này, hãy bồi đắp cho những sáng tạo được nẩy mầm thay vì châm châm vào các cuộc thi tào lao như: The Voice, Idol, fan KPOP vv.... Mời các bạn thưởng thức ! [video=youtube_share;UvvkJrKKYF8]http://youtu.be/UvvkJrKKYF8[/video] Ca khúc sử dụng trong clip là: Read all about it - trình bày bởi emeli sande
Hay quá!Muốn sáng tạo và phát huy ở nước ngoài thì có thể dc,chứ ở VN thì .....nội cái việc duyệt fim còn ko xong thì đừng nói sáng tạo làm gì cho mệt
Hãy cảm thụ và công nhận tài năng, đừng phê phán hay so sánh làm gì, mọi thứ so sánh đều quá khập khiển.
ko thể nào so sánh được Việt nam got té lent không có vé mà đem đi so sánh, ý tưởng tồi, ko sáng tạo như cứt, clip hay quá, coi xong mà khóc
cái này ở VN chắc ko được chiếu rồi vì mang ý nghĩa ko bản lĩnh thấp hèn...cốt truyện mang ý nghĩa ủy mị đau thương đi lính mà sợ chết à??? nên chắc chắn 100% ko được. kiểm duyệt...chỉ kiểm duyệt: thờ vòi, vờ cờ pốp,fan cờ pốp...chúng tôi là những thằng gay,,,,con less,,,,:cold:
qua giờ coi đi coi lại mấy chục lần mà ko thấy chán,chọn bản nhạc đó tên gì hay quá, nội dung quá hay ý nghĩa. đúng là đỉnh cao.